Nói thêm ví dụ thế này.
Đầu năm đến giờ gặp được rất nhiều bạn gái xinh xắn, nhưng mà lại không có cảm giác "sốt sắng" với các bạn nữ ấy, kiểu như đã tìm thấy người đó rồi nên không còn cần thiết ( no thì không muốn ăn thêm, đã khát thì không muốn uống nữa).
Ok, có thể nói, chưa chốt thì có quyền tìm hiểu thoải mái chứ bó buộc gì. Cái này thì biết rõ chứ, nhưng có gì đó trong lòng nó kềm lại không cho tiến thêm với các bạn đó, chứ không phải lười ( chừng nào trong lòng thôi thúc mà lười không muốn làm thì nó khác). Na ná vậy.
Đầu năm đến giờ gặp được rất nhiều bạn gái xinh xắn, nhưng mà lại không có cảm giác "sốt sắng" với các bạn nữ ấy, kiểu như đã tìm thấy người đó rồi nên không còn cần thiết ( no thì không muốn ăn thêm, đã khát thì không muốn uống nữa).
Ok, có thể nói, chưa chốt thì có quyền tìm hiểu thoải mái chứ bó buộc gì. Cái này thì biết rõ chứ, nhưng có gì đó trong lòng nó kềm lại không cho tiến thêm với các bạn đó, chứ không phải lười ( chừng nào trong lòng thôi thúc mà lười không muốn làm thì nó khác). Na ná vậy.




