Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
lãnh được đồng lương trừ đầu đuôi chưa đến 5 triệu chán nản quá
 
sau việc cua gái là đến xin việc, tạch hết lần này đến lần khác thật vkl, cay đắng y chang cua gái là có đứa khác theo đánh giá cá nhân là không đủ trình bằng được nhận haizz
buồn đau buồn đớn buồn tan nát
 
sau việc cua gái là đến xin việc, tạch hết lần này đến lần khác thật vkl, cay đắng y chang cua gái là có đứa khác theo đánh giá cá nhân là không đủ trình bằng được nhận haizz
buồn đau buồn đớn buồn tan nát

Có lý do cả.
 
mợ cái vụ dịch tràn lan quá lại đóng băng thị trường lần nữa haizz
 
cầm đồng lương trong tay địh bụng ăn gì ngon lành đầu tháng coi như biệt đãi bản thân nhưng nghĩ tới dịch dã mọi thứ đều bất trắc đành cam chịu mua 2 gói mì khuyến mãi 7k để ăn
mk nhìn giá cây xúc xích đến 10k thôi khỏi luôn
 
Làm sếp r thôi đừng chuyển cty nữa, tham vừa thôi
sếp bốc đó hả thày, lương lậu tháng teo tóp, nghỉ thì ko dám còn tìm việc lương khá hơn không ra. Pv nó còn ko hỏi muốn lương nhiu là thấy fail lòi ra rồi, chả hiểu nỗi cách đánh giá luôn, qua bao lần rồi nhìn vào kết quả cuối cùng của nó, có lẽ toi chỉ là quân xanh lót đường thôi
 
mỗi ngày nghe tin lây lan lòng lại quặn thắt nghĩ về viễn cảnh xấu xí layoff no where to go :6cool_beat_brick:
 
Back
Top