F4tb01_vn
C O N T R A
Thì đúng là lút-sơ thật mà, bọn nó có bồ, có vợ đá gà cho thêm gia vị cuộc sống, còn mình lấy giả làm thật khi cuộc đời rỗng tuyếch, 0 thất bại thì gì?Thày hay nhỉ, phá đò nghe thú vị nhỉ, t cũng sắp r có lẽ ngày tốt đang đến gần để t từ bỏ chút danh dự còn lại.
Lúc 2x t nghĩ phá đò là hết thuốc cứu, trò của bọn loser, lên 3x t lại nghĩ mợ có tiền thuê lao động đường phố cũng khá là win ấy chứ.
Như tôi, tập tành với hàng đống gái vừa làm quản lý vừa làm hlv, hàng mấy năm mà có sơ múi dc con nào đâu, thì rõ là bất tài rồi. Còn ảo tưởng gì nữa.
Như anh Nguyễn Việt Hà phán: 30 chưa từng yêu thì đừng yêu nữa, auto ăn shit thôi!

Khà khà, nói cho cùng thì chẳng có cuốn sách nào đọc phát là thức tỉnh đc ngay đâu, càng đọc có khi càng chán, nên bây h tôi chỉ đọc truyện, văn nhảm, giải trí là chính, thêm mấy quyển tướng số, soi xem mình có làm rồng làm phượng gì 0 thôi?!




