Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
dizme cái cty hãm lolz có đi ăn cái lễ kỷ niệm thành lập ko mà cũng yêu cầu đưa phụ huynh theo...
 
Mr. Đắc như kiểu bác sĩ tư vấn, tổng hợp câu hỏi rồi trả lời hàng loạt cho cả thớt! =))
 
dizme cái cty hãm lolz có đi ăn cái lễ kỷ niệm thành lập ko mà cũng yêu cầu đưa phụ huynh theo...
cty nhật fai ko? làm vậy là kiểu tôn trọng nhân viên đó, muốn tri ăn ba mẹ nhân viên, cũng như cho phụ huynh thấy môi trường tốt để tác dộng nhan viên cống hiến và gắn bó lâu dài. T thấy làm mày vl nhưng đó là 1 chiêu tụi nhân sự hay bày cho sếp
 
cty nhật fai ko? làm vậy là kiểu tôn trọng nhân viên đó, muốn tri ăn ba mẹ nhân viên, cũng như cho phụ huynh thấy môi trường tốt để tác dộng nhan viên cống hiến và gắn bó lâu dài. T thấy làm mày vl nhưng đó là 1 chiêu tụi nhân sự hay bày cho sếp
dcm sao ông nói giống mấy mặt lol sếp tui vậy, giọng điệu y hệt :-(||>
mà nói gì nói, bố dí nam dương thần kiếm thèm làm :1onion75:
 
đm giám đốc vùng mà làm t7, chỗ t làm 26 ngày đây, cấp trưởng phòng trở lên được nghỉ t7, nếu t7 có họp thì tính công full ngày.

lại chém gió, giám đốc vùng mới vkl

cty tau dính cái nhà máy có đám công nhân ,khối văn phòng mà nghỉ là tụi nó so bì nên thôi a lê đi làm t7 hết, tháng làm 2 nghỉ 2
 
Mr. Đắc như kiểu bác sĩ tư vấn, tổng hợp câu hỏi rồi trả lời hàng loạt cho cả thớt! =))
haha tư vấn đel gì, box tâm hự vắng người, có vài con hàng lảng vảng thì t tranh thủ tương tác cho vui nhà cửa. Bên box này ít nhưng chất ko lan man vớ vĩnh
 
dcm sao ông nói giống mấy mặt lol sếp tui vậy, giọng điệu y hệt :-(||>
mà nói gì nói, bố dí nam dương thần kiếm thèm làm :1onion75:
chắc học cùng 1 lò ra đó, mấy cái bài này ở đâu mà chẳng rao giảng.

thày làm nhân sự ah, chia sẻ kinh nguyệt với
 
lại chém gió, giám đốc vùng mới vkl

cty tau dính cái nhà máy có đám công nhân ,khối văn phòng mà nghỉ là tụi nó so bì nên thôi a lê đi làm t7 hết, tháng làm 2 nghỉ 2
chỗ tui cũng vậy, nhưng khác ở chỗ làm văn phòng hết nhưng ở phòng ban khác nhau, nhóm khác nhau mà mấy mặt lol sếp cũng sợ tụi nó so bì nên ngày lễ lạc nhóm nào ko có việc cũng bị kéo lên đi làm, lên ngồi không thấy phí thời gian vcc mà éo ý kiến được gì :-(||>
 
lại chém gió, giám đốc vùng mới vkl

cty tau dính cái nhà máy có đám công nhân ,khối văn phòng mà nghỉ là tụi nó so bì nên thôi a lê đi làm t7 hết, tháng làm 2 nghỉ 2
làm có 2 nghỉ 2 là quá cha r còn đòi gì con hàng này. Bên cty t manager có suất ăn riêng, đi vô nhà ăn mà t thấy phân biệt giai tầng rõ ràng.
có lẽ là 1 chiêu khích tướng cho tụi lính quèn phấn đấu
 
Mà mình thấy chụy em "đối nhân xử thế" dựa vào bẳn mặt thằng đối diện chúng nó lắm.
Ví dụ, tại hạ mặt mũi già khú, hơi nghu nghu, tiếp xúc vài lần, chụy em rất dễ mở lờ tâm sự đủ điều, từ chuyện kiếm ăn đến kiếm zai, ra máu ra nước.v.v. Như kiểu mình là bạn gái, chị gái chúng nó vậy.
Nhưng hễ mình tưởng bở định tiến sâu (tình cảm khác giới) hơn là các em, các cháu chạy mất dép! :-w
Nên mình quen dần, kệ mịa chúng mày thính thọt, bố xào lờ chém gió diễn theo cho lịch sự, rồi về qwerty hoặc đá gà, chứ đừng hòng bố đớp! >:P
Khổ nỗi mấy thằng con trai xung quanh tưởng mình sát gái nên thường (có vẻ) 0 ưa mình?! =))
 
chắc học cùng 1 lò ra đó, mấy cái bài này ở đâu mà chẳng rao giảng.

thày làm nhân sự ah, chia sẻ kinh nguyệt với
ko tui làm văn phòng lo giấy tờ làng nhàng ko hà
 
Mà mình thấy chụy em "đối nhân xử thế" dựa vào bẳn mặt thằng đối diện chúng nó lắm.
Ví dụ, tại hạ mặt mũi già khú, hơi nghu nghu, tiếp xúc vài lần, chụy em rất dễ mở lờ tâm sự đủ điều, từ chuyện kiếm ăn đến kiếm zai, ra máu ra nước.v.v. Như kiểu mình là bạn gái, chị gái chúng nó vậy.
Nhưng hễ mình tưởng bở định tiến sâu (tình cảm khác giới) hơn là các em, các cháu chạy mất dép! :-w
Nên mình quen dần, kệ mịa chúng mày thính thọt, bố xào lờ chém gió diễn theo cho lịch sự, rồi về qwerty hoặc đá gà, chứ đừng hòng bố đớp! >:P
Khổ nỗi mấy thằng con trai xung quanh tưởng mình sát gái nên thường (có vẻ) 0 ưa mình?! =))
cũng tương tợ thày gặp em gái nào cá sấu chả có hứng thậm thụt, thày cũng trải lòng tâm hự từ quần xịp đến quay tay. Con gái cũng vậy thoi, nó biết tâm sự với tml đó chả gấy cho nó cảm xúc hoặc cảm hứng được, như cái thùng rác chôn bvs nên tụi nó thả dàn ko câu nệ. AE đàn anh đàn ông lại hiểu lầm gái nó cho tín hiệu cởi mở lao vào bú mút tạch hết.

Nói ít thoi làm nhiều vào, tranh thủ đụng chạm. Con nào bắt đầu tâm hự là I gotta go anh bận r e kiếm thằng khác xl đi, thật tế là về xem phim với cày game.

Lý thuyết t cả bụng đầy căng cứng mà có làm được đâu, thấy e nào xinh xinh là xoắn quẩy như chó mừng xương quên hết ah
 
chỗ tui cũng vậy, nhưng khác ở chỗ làm văn phòng hết nhưng ở phòng ban khác nhau, nhóm khác nhau mà mấy mặt lol sếp cũng sợ tụi nó so bì nên ngày lễ lạc nhóm nào ko có việc cũng bị kéo lên đi làm, lên ngồi không thấy phí thời gian vcc mà éo ý kiến được gì :-(||>
lên ngồi chơi game hay đọc truyện xem phim gì đấy, chỗ t làm truy cập mạng mẽo phải có phân quyền, rồi camera quay quay nên ko dùng thoải mái được, đăng ký 3g chui vào toa lét chơi ăn cắp giờ làm.
 
Đàn ông thằng nào cũng thèm hôn hít nhưng hơn nhau ở khoản đối nhân xử thế
Đàn bà nào cũng thèm tiền và cũng hơn nhau ở chỗ đối nhân xử thế :D
thày nói thế bọn đàn bà kiểu mỹ nó kiện thày tụt quần
 
Con ghệ tôi cũng vậy, kể cho mấy chú nghe

Mỗi lần cãi nhau mà nó tức tôi muốn điên, mà nó tức kệ nó éo quan tâm nhiều.. là nó alô danh sách vệ tinh vài thằng bám đuôi suốt để ra khóc lóc tâm sự, hay uống bia cc gì đấy cho giải toả con tức.

Khổ nỗi mấy thằng kia bị con này nghe nó alô phát là dương cụ nhảy dựng bay ra ngay, rốt cục để làm cái thùng rác cho con này nó xả.

Ngày hôm sau gặp vẫn "anh iu" ôm cứng ngắc quên mẹ nó hết... biết hết chứ chỉ thấy mắc cười.

Đừng như những thằng trên
 
Thằng khác đói meo thèm thuồng nhìn mình ăn thừa mứa, vừa ngưỡng mộ vừa gato, đã lắm! :D

Mà chung quy là bản năng thôi, ai cũng hiểu nhưng khó tránh nổi.
Lại thêm mấy cái fim phọt, sách báo đầu bùi lăng-xê đàn bờ, tăng morale cho cánh đờn ông hăng hái "hy sinh" nữa chứ! @-)
 
Back
Top