Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bác cò gái hả bác? Sinh viên, hoa hậu hay gái văn phòng....hehehehe
Năm truớc t nhen nhóm ý định là pimp ma cô cò gái kiểu trời đất r up rank lên a tiệp nhưng gái luôn là đ yếu của t. Từ đó đến giờ lãng quên mất, đến giờ tiếp xúc nhiều tay khá vip trong các ngành nghề. Thế là mộng tuởng gom hết bọn này lại transfer như kiểu thị truờng cầu thủ.
 
Năm truớc t nhen nhóm ý định là pimp ma cô cò gái kiểu trời đất r up rank lên a tiệp nhưng gái luôn là đ yếu của t. Từ đó đến giờ lãng quên mất, đến giờ tiếp xúc nhiều tay khá vip trong các ngành nghề. Thế là mộng tuởng gom hết bọn này lại transfer như kiểu thị truờng cầu thủ.

Ý tưởng tốt. Lập kế hoạch, hoạch định đi. Vào Shark Tank kiếm đầu tư.
Nhưng mà từ ý tưởng chung chung đến ý tưởng cụ thể có thể hoạch định đc là 1 bước dài dài lắm, bác phải chăm chăm lắm bỏ chuyện lo lắng vớ vẩn đi hahahahah
 
Tụi nó tưởng mình COCC cũng có cái lợi, chẳng đứa nào dám gây khó dễ hay thái độ lồi lõm :))
Công ty hiện tại của ta sau cùng quyết giữ ta đủ 30 ngày, tới giữa tháng 11 ta mới qua chỗ mới... :-?
Bị quản lý ghét ấy :2cool_sad:
 
Tụi nó tưởng mình COCC cũng có cái lợi, chẳng đứa nào dám gây khó dễ hay thái độ lồi lõm :))
Công ty hiện tại của ta sau cùng quyết giữ ta đủ 30 ngày, tới giữa tháng 11 ta mới qua chỗ mới... :-?

đi làm mà như đi chợ.......
 
Ko gái gú than vãn gì nữa ở topic này, càng ngày càng đi chệch huớng ban đầu của thớt

Há há kiếm tiền hả?
Nói chứ, công việc của t đang có chút vấn đề. Mình ở vị trí mang tiếng có quyết định, nhưng thực chất không quyết định đc vì mọi thứ phải nghiêm khắc tuân theo cấp cao. Nhưng kết quả chưa tốt thì đổ hết lên đầu mình, với hầm bà lằng các lý do :) Dĩ nhiên cũng có lúc mình làm chưa tốt, nhưng có những cái mình kiến nghị thì không được tán thành theo...

Không khéo không lên thêm được, mà ngày đẹp trời còn bị đuổi cơ. Vì cao thì chưa cao hẳn, mà lại không thấp hẳn, dễ bị tế thần lắm.

Hehehe....nghĩ lại chắc cũng nên chọn con đường khác rồi...
 
Há há kiếm tiền hả?
Nói chứ, công việc của t đang có chút vấn đề. Mình ở vị trí mang tiếng có quyết định, nhưng thực chất không quyết định đc vì mọi thứ phải nghiêm khắc tuân theo cấp cao. Nhưng kết quả chưa tốt thì đổ hết lên đầu mình, với hầm bà lằng các lý do :) Dĩ nhiên cũng có lúc mình làm chưa tốt, nhưng có những cái mình kiến nghị thì không được tán thành theo...

Không khéo không lên thêm được, mà ngày đẹp trời còn bị đuổi cơ. Vì cao thì chưa cao hẳn, mà lại không thấp hẳn, dễ bị tế thần lắm.

Hehehe....nghĩ lại chắc cũng nên chọn con đường khác rồi...
Tại sao ko qua cty khác cùng lĩnh vực làm mới thay vì đổi ngành khác
 
Lâu r ko thấy 2 thày cờ nắc và phắc boi vô xl buồn quá cảnh còn mà ng đi mất mẹ r
 
Tại sao ko qua cty khác cùng lĩnh vực làm mới thay vì đổi ngành khác

Hehe, công ty cùng ngành thì tiền cũng vậy thôi. Nhưng cũng là option.
Lữ hành có một chút bão hòa rồi, vì online booking đã phát triển rất giữ. T ngờ ngợ rằng tôi đạt cái mức rồi.
Mà nhắm mình phải đc mức nào đó mới có nhà, có xe KIA Morning... (ko phải pót chè)

Cơ bản, sales thì sales gì mà chả được...có phải làm ngành kỹ thuật cơ khí điện tử bác sĩ đâu..
 
Há há kiếm tiền hả?
Nói chứ, công việc của t đang có chút vấn đề. Mình ở vị trí mang tiếng có quyết định, nhưng thực chất không quyết định đc vì mọi thứ phải nghiêm khắc tuân theo cấp cao. Nhưng kết quả chưa tốt thì đổ hết lên đầu mình, với hầm bà lằng các lý do :) Dĩ nhiên cũng có lúc mình làm chưa tốt, nhưng có những cái mình kiến nghị thì không được tán thành theo...

Không khéo không lên thêm được, mà ngày đẹp trời còn bị đuổi cơ. Vì cao thì chưa cao hẳn, mà lại không thấp hẳn, dễ bị tế thần lắm.

Hehehe....nghĩ lại chắc cũng nên chọn con đường khác rồi...
Tôi thì ko phải trong ngành du lịch gì nhưng cũng là 1 thằng ở cái ngưỡng dở dở ương ương như bác. Nói chung là ở vị trí quản lí tầm vừa vừa ở mấy cty tại VN này thì còn thua cả thằng nhân viên quèn, vừa phải chịu áp lực chỉ đạo từ cấp trên, vừa lo giữ chân tụi nhân viên bên dưới (như 1 ông nào trong box50 có nói là lúc này tụi nó là boss chứ ko phải mình) mà phần phụ cấp chức vụ thì chả bõ bèn gì :3cool_nosebleed:

Cũng vừa đưa đơn hồi đầu tuần, chắc cuối năm sẽ có thời gian thong thả để suy nghĩ về hành trình mới :)
 
Tôi thì ko phải trong ngành du lịch gì nhưng cũng là 1 thằng ở cái ngưỡng dở dở ương ương như bác. Nói chung là ở vị trí quản lí tầm vừa vừa ở mấy cty tại VN này thì còn thua cả thằng nhân viên quèn, vừa phải chịu áp lực chỉ đạo từ cấp trên, vừa lo giữ chân tụi nhân viên bên dưới (như 1 ông nào trong box50 có nói là lúc này tụi nó là boss chứ ko phải mình) mà phần phụ cấp chức vụ thì chả bõ bèn gì :3cool_nosebleed:

Cũng vừa đưa đơn hồi đầu tuần, chắc cuối năm sẽ có thời gian thong thả để suy nghĩ về hành trình mới :)

Có bác hiểu em...

Chúc bác may mắn và thành công....
 
Back
Top