Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nó đã kêu khao trà sữa mà còn kêu nó dễ dãi :-ss. T ko thích cái từ đó

Đúng rồi, để ý rồi mà chưa nói bik.
Bik nói câu đó làm nó sẽ cẩn thận hơn, bảo vệ cơ thể nhiều hơn nhé, lần này đố mà dê.

Lần sau bớt tự tin lại, nhẹ nhàng thôi....thương con gái nhiều hơn đi :)
 
Đúng rồi, để ý rồi mà chưa nói bik.
Bik nói câu đó làm nó sẽ cẩn thận hơn, bảo vệ cơ thể nhiều hơn nhé, lần này đố mà dê.

Lần sau bớt tự tin lại, nhẹ nhàng thôi....thương con gái nhiều hơn đi :)
Vâng thày dạy chí lý, chả là lúc ấy tay nhanh hơn não ấy
 
bik đang cos vai nhũn não mà, nghĩ chi nhiều =))
Nhũn kiểu vậy cũng là một lí do không tán được gái đó :-(||>
Kệ đi nc style bạt mạng mà care gì, ah đó là nói về giờ hẹn, ko phải là chuyện nó mời nhé
Đọc thì biết nhưng mà dùng từ không phải bạt mạng thế nào cũng được. Gặp đứa khó tính như t là thấy không ổn đó :))
 
Nhũn kiểu vậy cũng là một lí do không tán được gái đó :-(||>

Đọc thì biết nhưng mà dùng từ không phải bạt mạng thế nào cũng được. Gặp đứa khó tính như t là thấy không ổn đó :))
nói thật chứ cái style tên bik vậy thì người khó tính chắc chả bao h kéo đc lâu vậy rồi =))
 
Vậy t phải làm sao đây =(

t chỉ rồi đó, cool ngầu, nhét bcs vào túi

trước khi gặp nó nhớ xả trước để mắc công ngu si tinh lên não nói chuyện luỵ gái nó khinh thêm
 
Nàng làm t mất tinh thần quá
T chỉ nói sự thật thôi. Mà sự thật đôi khi nó như cái quả đấm táng vỡ mặt mấy người hay ảo tưởng như Bít (sorry nha :-(||>)

T nói trước rồi là t ko thích chuyện dính dáng với người đã có bồ. K muốn vô thì tùy thôi mà nên xác định tư tưởng: mình sơ múi được gì hay không ở đây là do em kia nó cho sơ múi ko, cũng chỉ dừng ở đó thôi :)). Chứ đừng nghĩ xa xôi quá xong rồi tự mình đâm đầu vô nhưng kêu la như mình là nạn nhân :))

Mà t nói cái này nữa. Để ý cách nói chuyện. Có hài nhũn cũng phải duyên dáng, vô duyên thì thôi quên đi.

Xin lỗi, tính t rất phũ phàng, nói luôn vậy đó :8cool_cry:
 
T chỉ nói sự thật thôi. Mà sự thật đôi khi nó như cái quả đấm táng vỡ mặt mấy người hay ảo tưởng như Bít (sorry nha :-(||)
T ảo tuởng gì đâu tự diễn biến quá nè. Như nàng nói đó e này cho cái gì xài cái đó thoi, có ý fz là t rút ngay và luôn
 
Hehe.
Bồ người khác, thì lúc yên lành còn chuyển hóa được, huống chi lúc nó cãi nhau.
FZ, vào được thì ra được.
Đéo gì là không thể, chẳng qua lúc có lựa chọn rồi, thì ta không muốn mất thời gian thêm phiền não thôi.

Thày thì đéo có lựa chọn gì, cứ đại đại mà làm, tự tin thì không phải lên đây hỏi nữa. Im thôi, tối report.
 
T ảo tuởng gì đâu tự diễn biến quá nè. Như nàng nói đó e này cho cái gì xài cái đó thoi, có ý fz là t rút ngay và luôn
Thật ra công bằng mà nói thì làm bạn bình thường cũng chẳng tệ lắm. Không phải cứ trai gái tiếp xúc là phải chịch nhau. Con Bít ở trên than ít network nhưng gặp gái lại muốn hoặc chịch, hoặc không là gì?
 
Back
Top