Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lại nhớ đến chuyện mấy tháng gần đây.

Ra ngoài nhiều, gặp được các cô vừa dễ thương lại còn sòng phẳng, có cô lại không câu nệ.....Cũng có vài lần hẹn cafe, đi chơi nhưng chỉ ở mức độ quý mến, chứ không thể yêu hay tiến xa hơn được. Lão phanthieugia thì có gửi hình cho lão xem rồi.

Tự dưng nhớ đến topic bên box 50, nhiều ông đặt nặng chuyện đi chinh phục, đối xử tốt rồi bị coi là anh trai mưa là lại cuống hết cả lên. Xong cái, nếu là mình trong trường hợp trên thì mình cũng rõ ràng từ đầu để khỏi hi vọng gì về nhau, tiến xa hơn chỉ là miễn cưỡng và không vui vẻ gì nên làm bạn là đúng rồi.

Trừ các cô hay thả thính, còn lại các cô bình thường thì họ có quyền từ chối/ tiếp nhận tình cảm đó. Và trước giờ, mình chưa gặp cô nào dạng "trời ơi đất hỡi", toàn gặp người sống có lễ nghĩa trước sau, tử tế. Cái chính vẫn là do bản thân mình thôi.
Giới thiệu cho t đi t hứa sẽ ko gây tai tiếng gì đâu
 
Giới thiệu cho t đi t hứa sẽ ko gây tai tiếng gì đâu

Hãi lắm.

Nói thế này cho nhanh, khi các ông đói bụng thì cái gì cũng có thể ăn ( tất nhiên là những gì ăn được : bánh mì, phở, cơm....). Còn khi các ông no rồi thì sẽ không "bấn loạn" như lúc đói. Tìm hiểu cô nào cũng thế thôi, không đặt nặng chuyện được mất thì đầu óc thanh thản lắm, còn khi đã bấn loạn thì kiểu gì cũng nhảy như con choi choi thôi.

Lâm thồn nghe nói bạn gái hắn có bầu rồi à, cũng khó nhỉ, hắn giờ có sao thì....cũng không dám phán xét hay mắng mỏ gì, mình thì không đủ can đảm như hắn :))
 
Hqua tâm sự vs thày heri keng xong về chuyện từ bỏ theo đuổi em làm chung ở cty cũ, tối về thấy buồn buồn thế đel nào, nghe nhạc mà chẳng biết nghe gì, đêan 2h sáng bà già chửi quá mới đi nằm. Sáng ra bùn ngủ vãi đái, đuang là ngu si vcc
 
Biết rằng than thở cũng có ích, ít nhất trong vài trường hợp.

Cơ mà tên Bít tự chửi bản thân hắn ( con người thứ 2 của Bít), thì lâu ngày con người thứ 2 kia cũng ngu theo luôn đấy.

Tương lai do tự mình vẽ ra, thuật ngữ "self-fulfilling prophercy" ( Lời tiên tri tự hoàn thành) sẽ đúng với mình. Muốn tương lai thế nào thì sẽ thế đó, tiềm thức không phân biệt được ám thị nào tốt, ám thị nào xấu. Nó chỉ biết nhận lệnh ám thị đó rồi vẽ ra theo đúng yêu cầu của "khách hàng thôi".

Đầu năm đến giờ, chả biết vô tình hay ngẫu nhiên khi mình mong muốn vài chuyện thì mình đều được cả.

Bữa ngồi nói chuyện với mio, nếu so sánh hoàn cảnh thì bít chưa thấm tháp gì so với bà í, mà bà í vẫn vui vẻ, chơi bời ăn uống, up hình liên tục, chả thấy than vãn gì...... Bít thì đọc qua comment chơi chơi thế thôi chứ không để mấy thứ cảm xúc kia ảnh hưởng.
 
Bữa ngồi nói chuyện với mio, nếu so sánh hoàn cảnh thì bít chưa thấm tháp gì so với bà í, mà bà í vẫn vui vẻ, chơi bời ăn uống, up hình liên tục, chả thấy than vãn gì...... Bít thì đọc qua comment chơi chơi thế thôi chứ không để mấy thứ cảm xúc kia ảnh hưởng.
Cho xin hình mio đi =)
 
Bữa ngồi nói chuyện với mio, nếu so sánh hoàn cảnh thì bít chưa thấm tháp gì so với bà í, mà bà í vẫn vui vẻ, chơi bời ăn uống, up hình liên tục, chả thấy than vãn gì...... Bít thì đọc qua comment chơi chơi thế thôi chứ không để mấy thứ cảm xúc kia ảnh hưởng.
Hoàn cảnh Mio sao? :-?
 
Sắp noel r lại một mùa nữa t chẳng có mấy tiền trong người. Năm nay hình như chỉ mới mua được con pc rác rưởi hết 2 củ. Kế hoạch mua iphone vẫn chưa làm được, đổi xe xịn hơn cũng ko làm được. Thu nhập cũng vậy chưa có gì khởi sắc, còn tình cảm thì thoi nói hoài ko hết câu chuyện buồn
 
Back
Top