Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhg t ko có eo hắn nhiều như eo eo
Bệnh hoang tưởng không đi chữa đi hẳn nào không bao giờ câu được gái.
....
Có lúc nghĩ đến câu: ai cũng có một nửa dành cho mình. Xong nghĩ đến ĐB. ĐB cứ mê mải kiếm tìm mà nhỡ đâu tìm không đúng. Ý là cái một nửa đó nhỡ đâu không phải là gái thì sao =))
 
Xinh cớt chỉ dễ nhìn thoi mà =(

Xong t bảo thày nhắm mấy em cỡ này thì sẽ có phản ứng tích cực (show ảnh) - hok xấu nha, trung bình nha, mà còn trắng, múp múp nữa....

Thấy thày rõ ko quan tâm hehehe.....

Thôi thì, thày cứ kén, biết đâu bất ngờ....
 
Xong t bảo thày nhắm mấy em cỡ này thì sẽ có phản ứng tích cực (show ảnh) - hok xấu nha, trung bình nha, mà còn trắng, múp múp nữa....

Thấy thày rõ ko quan tâm hehehe.....
Add friend r nt say hi r nó ko reply nha đừng nói t chê nha thử gặp coi t nhai cả xuơng nha
 
Có mỗi cái ý này nói mãi từ năm này qua năm kia hết dzui r nha eo eo
Ban đầu nói vui nhưng t đang nghĩ có thể có khả năng đó thì sao =)).
...
ĐB là kiểu muốn bắt cá không có cần câu lại không muốn xuống nước nè. Không kén mà trong đầu rất hay đánh giá người ta rồi hầu như là chọn theo sở thích mà chả có hợp với bản thân gì hết.
Mà giờ K là ai cũng đớp thính, em nào cũng thích, gái nào tiến được là ok hả @_@
 
Bệnh hoang tưởng không đi chữa đi hẳn nào không bao giờ câu được gái.
....
Có lúc nghĩ đến câu: ai cũng có một nửa dành cho mình. Xong nghĩ đến ĐB. ĐB cứ mê mải kiếm tìm mà nhỡ đâu tìm không đúng. Ý là cái một nửa đó nhỡ đâu không phải là gái thì sao =))

nghĩ cũng đúng

thôi kêu nó nhắm mắt chơi bê đê thử xem, nhiều khi khám phá dc 1 khía cạnh mới của cuộc sống ko buồn lo nữa
 
Ủa zị thì tốt hehe.......

Ờ, thày cứ nhắm thế thôi, rồi fail 3 em ắt được 1 em. Hehe
Ah sẵn update tình hình em trà sữa là nó và bạn trai đi đà lạt chung nha. Hôm r t có cảm giác bất an gì ấy thế là tò mò chịu ko đc cũng mò vào fb bạn trai nó. Thấy 1 lô lốc ảnh mới ở đà lạt nắm tay tình cảm đồ. Lục lại post cũ chút thấy cũng khá nhiều hình hẹn hò trong tháng.
Nói chung drama này t tình nguyện đóng vai trong vở diễn của bọn nó để xem kịch. Nêau nói bình thuờng ổn cũng ko đúng do nhập tâm vô nhân vật quá nên có chút tâm trạng.
 
Ah sẵn update tình hình em trà sữa là nó và bạn trai đi đà lạt chung nha. Hôm r t có cảm giác bất an gì ấy thế là tò mò chịu ko đc cũng mò vào fb bạn trai nó. Thấy 1 lô lốc ảnh mới ở đà lạt nắm tay tình cảm đồ. Lục lại post cũ chút thấy cũng khá nhiều hình hẹn hò trong tháng.
Nói chung drama này t tình nguyện đóng vai trong vở diễn của bọn nó để xem kịch. Nêau nói bình thuờng ổn cũng ko đúng do nhập tâm vô nhân vật quá nên có chút tâm trạng.

Hehe coi trước có phải đỡ mất thời gian không. Đánh đồn địch mà thiếu tính toán là không nên.
 
Ah sẵn update tình hình em trà sữa là nó và bạn trai đi đà lạt chung nha. Hôm r t có cảm giác bất an gì ấy thế là tò mò chịu ko đc cũng mò vào fb bạn trai nó. Thấy 1 lô lốc ảnh mới ở đà lạt nắm tay tình cảm đồ. Lục lại post cũ chút thấy cũng khá nhiều hình hẹn hò trong tháng.
Nói chung drama này t tình nguyện đóng vai trong vở diễn của bọn nó để xem kịch. Nêau nói bình thuờng ổn cũng ko đúng do nhập tâm vô nhân vật quá nên có chút tâm trạng.

thì ai cũng biết mà..... chỉ mỗi m là cố tình ko biết thôi, hoặc ko biết thật =]]]
 
Back
Top