Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Câu này sao không thốt lên ở cái kèo em số 3 đi, nó mới chuẩn xác chứ :))
Nhỏ này có gửi hình chụp cảnh đi chơi cho t, taat nhiên ko có hình nó và bồ chỉ là hình cảnh vật. T xem khen cảnh đẹp r thoi chả buồn nói thêm gì nữa.
 
Đã thử qua hết và ko thành công. Bài học rút ra là dù có vô mỏ cá nhưng ng ko có mùi thơm thì cá cũng chạy xa
Thử gì cũng phải một thời gian chứ được vài ngày không rồi thôi thì có việc gì được :-ss.
...
Nói thế chứ trước t cũng thử chơi Badoo xong rồi Lovoo (không biết nhớ chuẩn không) rồi Tinder. Match cũng nhiều, nói chuyện tùm lum mà sau t chán t xóa hết :)).
Hôm trước đi ăn mà một đứa nó hỏi sao không thấy hẹn hò chi vậy. Trả lời: "không có hứng thú" cho nó đỡ hỏi nhiều mà nó chơi ngay câu "đừng nói là bị les nha". Chẳng nhẽ độp lại nói không có hứng hẹn hò chứ có nói ko có hứng với trai đâu :)).
Trước kia nữa cũng bị một con bạn chơi thân từ cấp 3 kêu: "hay mày bị bê đê". Lúc đó cũng tính nói ừ cho nó hãi chơi để mình xem cái phản ứng nó hài cỡ nào xong nghĩ nhiều khi trêu mà sau này có đính chính lại nó vẫn ghim vô đầu cái suy nghĩ đó rồi, rách việc lắm nên trả lời là "không" :(
Thiết nghĩ việc mình làm gì phải bố cáo cho thiên hạ biết hả. Nhiều đứa rảnh ghê :(
 
Nhỏ này có gửi hình chụp cảnh đi chơi cho t, taat nhiên ko có hình nó và bồ chỉ là hình cảnh vật. T xem khen cảnh đẹp r thoi chả buồn nói thêm gì nữa.
Sau nó có nhắn tin gọi ra này nọ nữa thì chơi bài ngửa luôn đi: "em lại cãi nhau với bạn trai hả".
 
Thử gì cũng phải một thời gian chứ được vài ngày không rồi thôi thì có việc gì được
Dùng cả năm rồi đó, có thời điểm ngày nào cũng bỏ 15p ra quẹt đấy.
Nói nghiêm túc thì ở t có gì đó khiên gái dè chừng
 
Dùng cả năm rồi đó, có thời điểm ngày nào cũng bỏ 15p ra quẹt đấy.
Nói nghiêm túc thì ở t có gì đó khiên gái dè chừng
Cho nên ta mới bảo mi là self improve đi, mi muốn có gái quá, hay nói đúng hơn là mi cần gái để chịch, để giải tỏa tâm lí, nên hành động và lời nói éo tự nhiên, nó gượng/intense quá, nên ta nói do mi muốn quá nên sẽ éo đạt được là vậy
 
Dùng cả năm rồi đó, có thời điểm ngày nào cũng bỏ 15p ra quẹt đấy.
Nói nghiêm túc thì ở t có gì đó khiên gái dè chừng

Thui bỏ bỏ. Cố quá là quá cố luôn đó, em này để đó tính sau. Giờ cấm tiệt không chat chit này nọ cà cưa nó nữa nó quen thói deny rồi.

T bảo, có gặp, thì xách xác qua nhà nó kêu nó xuống luôn....Không thì thôi!

Nào t có kèo t lại rủ thày đi chơi, ráng rảnh ngày nào t rảnh, chớ thày cứ quẩn quanh gái gú gạo tiền thế này khó có zui được. Đi chơi gột rửa tà khí đi!
 
Chuyện gái gú đã buồn phiền, rồi công việc áp lực, gặp thêm bà già suốt ngày thấy mặt là nói lời cay đắng chẳng cảm thông đuợc thằng con. Tựu trung cú mãi xoáy vô nội dung vô dụng. Riết muốn buông xuôi tất cả mà nghĩ buông hết thì lại chẳng có lý do sống, thế là lại tiếp và chịu đựng tiếp. Nói khổ dâm ko sai nhug chả thấy khi nào suớng đc cả.
 
Chuyện gái gú đã buồn phiền, rồi công việc áp lực, gặp thêm bà già suốt ngày thấy mặt là nói lời cay đắng chẳng cảm thông đuợc thằng con. Tựu trung cú mãi xoáy vô nội dung vô dụng. Riết muốn buông xuôi tất cả mà nghĩ buông hết thì lại chẳng có lý do sống, thế là lại tiếp và chịu đựng tiếp. Nói khổ dâm ko sai nhug chả thấy khi nào suớng đc cả.

Hê hê có làm việc nhà không?
 
Chính vì môi trường Bít sống từ hồi nhỏ có vấn đề nên mới tạo ra Bít như ngày hôm nay.

Hắn như giờ con thuyền lênh đênh giữa biển khơi vô định mà không biết bến bờ, không điểm đến, không la bàn chỉ đường.

Nhìn qua mặt Bít, nó toát ra vẻ "khác thường" cmnr, kiểu bình thường thì không sao, chứ hắn mà cười thì dâm dê cmnr ( hôm bữa có nói với Yêu_Yêu rồi á )
 
Hê hê có làm việc nhà không?
Có chứ làm kỹ là đằng khá nhưng cái kiểu làm hnay ngày sau nghỉ hoặc để gom làm một lần thế là bz thấy lại chửi ầm ỹ m ko làm gì cả vô dụng. Vd như đồ t thuờng để vài hôm nhiều r giặt, bz ko chịu mún ngày nào cũng giặt. R nhà t vài ngày lau lần, vài hôm xe cộ rửa cũng ko chịu, mún phải làm suốt ấy. Cn đi chơi vớ vẩn thế là bảo đi cả ngày ko làm gì, nói chung là giọng điệu hằn học r chuyển qua đủ thứ chuyện, đến chuyện lúc nhỏ có điểm kém cũng lôi lại nhai nhẫm
 
Nhìn qua mặt Bít, nó toát ra vẻ "khác thường" cmnr, kiểu bình thường thì không sao, chứ hắn mà cười thì dâm dê cmnr ( hôm bữa có nói với Yêu_Yêu rồi á )
Thày harikeng bảo t ko cuời nhìn như lưu manh cuời thì thấy gớm nhưg phải nhe răng ra nó đỡ bặm trợn hơn.
 
Back
Top