Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lại cãi nhau vs bz vụ tiền tháng nào giờ đưa 5 chịu bây giờ đưa 3 chịu thế là ầm ỹ cả lên. Cãi nhau kiểu so đo thiệt hơn xong tức mình ra công viên gần đó nằm. Bất giác nghĩ cuộc đời như cớt đến tuổi này trong tay ko có nổi chục triệu trong nguời. Có lẽ lại bỏ đi ở riêng tiếp quá chẳng có gì thay đổi cả.
 
Lại cãi nhau vs bz vụ tiền tháng nào giờ đưa 5 chịu bây giờ đưa 3 chịu thế là ầm ỹ cả lên. Cãi nhau kiểu so đo thiệt hơn xong tức mình ra công viên gần đó nằm. Bất giác nghĩ cuộc đời như cớt đến tuổi này trong tay ko có nổi chục triệu trong nguời. Có lẽ lại bỏ đi ở riêng tiếp quá chẳng có gì thay đổi cả.

Hay lên Bắc, hay ra nước ngoài đi thày ạ. Có khi đây không hợp thổ nhưỡng.
 
8/12; hôm đó tính làm lễ cúng nho nhỏ ( gọi nôm na như khai trương brand), Bít có qua Q9 chơi thì cafe.

Sáng mới phóng qua chùa Quan Công bên Q5 xin quẻ làm ăn, ok phết, rồi chọn ngày đẹp để khai báo tổ tiên, thổ địa
 
Chuyện gái gú đã buồn phiền, rồi công việc áp lực, gặp thêm bà già suốt ngày thấy mặt là nói lời cay đắng chẳng cảm thông đuợc thằng con. Tựu trung cú mãi xoáy vô nội dung vô dụng. Riết muốn buông xuôi tất cả mà nghĩ buông hết thì lại chẳng có lý do sống, thế là lại tiếp và chịu đựng tiếp. Nói khổ dâm ko sai nhug chả thấy khi nào suớng đc cả.
Ta qua chỗ mới 3 hôm rồi tự dưng cũng thấy căng thẳng, hoang mang, self-doubt đây :))
 
8/12; hôm đó tính làm lễ cúng nho nhỏ ( gọi nôm na như khai trương brand), Bít có qua Q9 chơi thì cafe.

Sáng mới phóng qua chùa Quan Công bên Q5 xin quẻ làm ăn, ok phết, rồi chọn ngày đẹp để khai báo tổ tiên, thổ địa
Đến đó lâu quá, chiều t6 này t ghé chơi
 
Ta qua chỗ mới 3 hôm rồi tự dưng cũng thấy căng thẳng, hoang mang, self-doubt đây :))
Khởi đầu vậy thoi, hãy tự tin vào bản thân chứ tml, m đuợ bọn nó mời qua làm hứ m có xin vô đâu mà lo trình ko đủ
 
Khởi đầu vậy thoi, hãy tự tin vào bản thân chứ tml, m đuợ bọn nó mời qua làm hứ m có xin vô đâu mà lo trình ko đủ

Đờ mờ, khuyên người ta hay thế mà bản thân mình thì ^:)^
 
Đờ mờ, khuyên người ta hay thế mà bản thân mình thì ^:)^
Giúp ng khác có động lực cũng là giúp chính bản thân, t ko thích bị vây quanh bởi những luồng tiêu cực. Bản thân t đã tiêu cực thì phải tự tạo môi truờng tiach cực xung quanh. Từ đó sẽ ảnh huởng ngc lại với mình.
 
Giúp ng khác có động lực cũng là giúp chính bản thân, t ko thích bị vây quanh bởi những luồng tiêu cực. Bản thân t đã tiêu cực thì phải tự tạo môi truờng tiach cực xung quanh. Từ đó sẽ ảnh huởng ngc lại với mình.

Ờ, nếu vậy sao còn tự chửi mình chi cha nội, lại còn khổ dâm?

Nếu nội lực bản thân đã không đủ, tạo ra môi trường tích cực cũng chỉ gượng ép, nó tựa tựa câu này này

Asking someone who is not emotionally intelligent to coach others is like sending a newly qualified driver out on the roads in a Formula 1 car

Giống box 50 vậy thôi, nếu muốn tán gái thì hỏi những người đã có gia đình, bạn gái, đừng hỏi kinh nghiệm từ những đứa còn độc thân vì chả ra cái quần gì đâu.
 
Ờ, nếu vậy sao còn tự chửi mình chi cha nội, lại còn khổ dâm?
Giống box 50 vậy thôi, nếu muốn tán gái thì hỏi những người đã có gia đình, bạn gái, đừng hỏi kinh nghiệm từ những đứa còn độc thân vì chả ra cái quần gì đâu.

Cơ mà trên box thì đéo biết thằng nào độc thân thằng nào có bạn gái thật hahahah nó thích nói đéo gì chả được :))

Giúp ng khác có động lực cũng là giúp chính bản thân, t ko thích bị vây quanh bởi những luồng tiêu cực. Bản thân t đã tiêu cực thì phải tự tạo môi truờng tiach cực xung quanh. Từ đó sẽ ảnh huởng ngc lại với mình.

Tích cực là trong thày chui ra đó, từ tim thày đó.

Thày cứ làm những thứ thày trước đây vẫn làm, thì kết quả dĩ nhiên không thay đổi...

Trước t bảo thày chơi thể thao, tập gym, học chụp ảnh, tiếng Hoa, đi phượt đi trek, để mình tự tin và có điểm hấp dẫn, giao du thêm một tí, dễ gặp gái và gái dễ tán hơn....thày làm cái nào chưa?
 
Trước t bảo thày chơi thể thao, tập gym, học chụp ảnh, tiếng Hoa, đi phượt đi trek, để mình tự tin và có điểm hấp dẫn, giao du thêm một tí, dễ gặp gái và gái dễ tán hơn....thày làm cái nào chưa?
Chưa =(
 
bởi, dẹp vụ gái gú đi, đi học cái gì đi, có khi lại gặp cơ hội đổi việc tăng lương, mở rộng mối quan hệ, chứ mi cứ nằm trong cái vòng lẩn quẩn rồi tối về khổ dâm chắc tới tóc bạc cmnl cũng éo thay đổi gì
à bít đọc tiếng anh được phải ko, đọc cuốn này đi, khá hay đấy, mặc dù nó ghi là attract women nhưng nó chỉ kha khá cách self improve luôn, tự tin, thay đổi lối sống chứ ko phải mấy câu sáo rỗng xàm loz đâu :))
41LMUA9fd8L.jpg
 
à bít đọc tiếng anh được phải ko, đọc cuốn này đi, khá hay đấy, mặc dù nó ghi là attract women nhưng nó chỉ kha khá cách self improve luôn, tự tin, thay đổi lối sống chứ ko phải mấy câu sáo rỗng xàm loz đâu :))
Quăng cả link down hay đính kèm file chứ, share vậy sao t tìm ra
 
Cơ mà trên box thì đéo biết thằng nào độc thân thằng nào có bạn gái thật hahahah nó thích nói đéo gì chả được :))

Thì bởi, tốt nhất là thắc mắc cái gì thì tìm người đúng chuyên môn, chứ không "đau bụng uống nhân sâm...................."


Đọc luôn cuốn này đi Bít, sang đây mà đọc, self-improve khá tốt.
 
Back
Top