Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tối qua đã hẹn gặp cờ nắc, tình hình các thày trong nam tuơng đối gặp đầy đủ, chỉ còn mỗi các thày phía bắc.
 
Bít ngoài đời ok lắm, tướng tá ổn, không đến nỗi như trong hình khi cười toe cái miệng đâu :))

Giờ có 2 việc cần làm

+ Hạn chế than thở càng nhiều càng tốt
+ Thay đổi môi trường sống

Thay năng lượng tiêu cực xung quanh mình trước thay thế bằng năng lượng khác thì tự động đời nó khác lắm
 
Bít ngoài đời ok lắm, tướng tá ổn, không đến nỗi như trong hình khi cười toe cái miệng đâu :))

Giờ có 2 việc cần làm

+ Hạn chế than thở càng nhiều càng tốt
+ Thay đổi môi trường sống

Thay năng lượng tiêu cực xung quanh mình trước thay thế bằng năng lượng khác thì tự động đời nó khác lắm
ĐB ra ngoài ở được tầm 2 tháng rồi lại quay về nhà và tiếp tục thở than nè :-ss
 
ĐB ra ngoài ở được tầm 2 tháng rồi lại quay về nhà và tiếp tục thở than nè :-ss
thay đổi môi trường sống là thay đổi nhiều thứ chứ đâu phải nhất thiết ra ngoài ở
ở trong nhà nhưng thay đổi tư duy là đủ rồi, nhưng có vẻ khó :))
 
thay đổi môi trường sống là thay đổi nhiều thứ chứ đâu phải nhất thiết ra ngoài ở
ở trong nhà nhưng thay đổi tư duy là đủ rồi, nhưng có vẻ khó :))
Môi truờng cũng ít nhiều tác động ấy chứ. Ngày nào cũng nghe bz tụng niệm, rồi bz ở nhà thêm bọn hàng xóm mất dạy đế vô nữa kiểu như soi mói so đo hơn thua rồi tranh chiếm tiện lợi của ng khác. Đâm ra bả ức chế lại đổ hết cho mình. Đạt đẳng cấp vô vi ko bị môi truờng, cảm xúc tác động thì ko có dackbik
 
thay đổi môi trường sống là thay đổi nhiều thứ chứ đâu phải nhất thiết ra ngoài ở
ở trong nhà nhưng thay đổi tư duy là đủ rồi, nhưng có vẻ khó :))
Ở nhà nhưng vấn đề là bị bố mẹ nói hoài, mâu thuẫn quá, bị tự kỉ ám thị bao lâu nay rồi.
 
Back
Top