Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chả cần đâu, nghiệm đi, tối bonus 1 lá lời khuyên nữa
Cái đúng nhất mà cũng khó giải quyết nhất là về mâu thuẫn với chính giá trị sống của bản thân đó.
Dù sao tranh đấu, tuy chiến thắng mà mất mát nhiều quá cũng không có vui chút nào :(
 
Mưa chỉ thích ở nhà, nằm cuộn chăn nghe tiếng cho sướng :))
Khoái nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà...
Mà hôm nào nghỉ ở nhà thì chả mưa, đi làm thì mưa rõ to. Đi đâu chơi cũng toàn dính mưa gió bão bùng. :9cool_too_sad:
...
Tiện cho hỏi luôn cái nhà thờ Đức Bà trong đó đã sửa xong chưa vậy. Số đi đâu chơi cũng toàn nơi sửa này sửa nọ hoặc đóng cửa không cho tham quan :8cool_cry:
dự kiến 2019, trễ thì 2020 mới xong :))
 
Không cần đâu, việc của mình là nghĩ về người đó, xào và rút bài ra thôi, mấy hôm nay rút bài cho người khác liên tục nên người ta feedback lại chuẩn lắm.
rút cho mị được hông :2cool_sad:
 
Cái đúng nhất mà cũng khó giải quyết nhất là về mâu thuẫn với chính giá trị sống của bản thân đó.
Dù sao tranh đấu, tuy chiến thắng mà mất mát nhiều quá cũng không có vui chút nào :(

Nhìn chung cũng không hiểu vì sao ra được lá đó, nếu như rút ra được lá đẹp thì chắc cũng không đúng rồi.

rút cho mị được hông :2cool_sad:

Tối mai
 
Còn về tìm giá trị sống thì đó là nghề của mình "Tư vấn & Life Coaching". Life Coaching là những người huấn luyện kỹ năng sống, kiểu Coach trong thể thao vậy đó.
 
Mưa chỉ thích ở nhà, nằm cuộn chăn nghe tiếng cho sướng :))
Khoái nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà...
Mà hôm nào nghỉ ở nhà thì chả mưa, đi làm thì mưa rõ to. Đi đâu chơi cũng toàn dính mưa gió bão bùng. :9cool_too_sad:
...
Tiện cho hỏi luôn cái nhà thờ Đức Bà trong đó đã sửa xong chưa vậy. Số đi đâu chơi cũng toàn nơi sửa này sửa nọ hoặc đóng cửa không cho tham quan :8cool_cry:
Yêu Yêu vô SG chơi à, gặp DB chưa
 
Nhìn chung cũng không hiểu vì sao ra được lá đó, nếu như rút ra được lá đẹp thì chắc cũng không đúng rồi.
Cái mâu thuẫn kia nó tồn tại lâu lắc rồi :)). T chỉ bận tâm về mỗi vấn đề đó mà lại không giải quyết được. Cũng có cảm giác phải thoát ra nhưng vẫn mông lung mãi.
 
kế hoạch trùng tu 2 năm, khởi công từ giữa 2017 thì đúng tiến độ giữa 2019 mới xong, còn trễ thì tự hiểu :))
Nghĩ lại, có 3 lần đi 3 nơi có 3 cái nhà thờ để tham quan thì đều sửa chữa, không vào được cả 3 : nhà thờ đá Ninh Bình (đi năm lớp 9), nhà thờ Milano với cái nhà thờ Đức Bà này và cơ số lần đen đủi ở những nơi khác :8cool_cry:

Yêu Yêu vô SG chơi à, gặp DB chưa
Tui chỉ chưa gặp Tiết Chi thôi :1cool_byebye:
 
Cái mâu thuẫn kia nó tồn tại lâu lắc rồi :)). T chỉ bận tâm về mỗi vấn đề đó mà lại không giải quyết được. Cũng có cảm giác phải thoát ra nhưng vẫn mông lung mãi.

Mắc kẹt mà không có lối thì dễ hiểu mà
 
Nếu không biết giá trị sống của mình là gì cũng khó lắm, đi trong đêm tối mà không có đèn hay đi rừng không có la bàn cũng rất nguy hiểm; tựa tựa vậy đó.
 
đắc bít vào đón bạn Yêu Yêu đic chơi kìa thằng mặt nồi
 
đắc bít vào đón bạn Yêu Yêu đic chơi kìa thằng mặt nồi
Tui gặp được cả Vũ pot che, Cờ-nắc rồi. Có hẹn thì hẹn cả đám ngồi chém gió ...xong lai nghe mấy người bàn luận bóng đá tiếp chứ đi chơi thì tui không cần đón :))
 
Tui gặp được cả Vũ pot che, Cờ-nắc rồi. Có hẹn thì hẹn cả đám ngồi chém gió ...xong lai nghe mấy người bàn luận bóng đá tiếp chứ đi chơi thì tui không cần đón :))
Pọt-che đâu ra. Gặp ở ngoài thấy rất giản dị bần hàn không? :3onion15:
 
Back
Top