Báo rồi làm thủ tục luôn lúc đó rồi. Một vali, một thùng giấy mà bị mất cái vali. Trước đó đứng chờ lấy, có một ông nghe t nói thì kêu thấy cái vali đó ra rồi nhưng kì ở chỗ không thấy nó quay lại lần nào nữa(vì t quấn nilon xanh kín hai kiện đồ từ sân bay bên NY - có ông đó cũng quấn nên biết, đồ dễ nhận).
Bên đồ thất lạc kêu báo bên NY với Incheon ( quá cảnh) xem có thất lạc từ đó không. Nhưng nếu theo lời ông kia nơi là thật thì có ai đó đã lấy cái vali đó rồi.
T có hỏi 1 em gái tiếp viên của hãng lúc đó là coa trường hợp nào đồ bị người khác lấy hay không. Ẻm kêu người ta không dám đâu nhưng từ chỗ lấy đồ rồi ra cửa luôn không có nhân viên nào kiểm tra xem người lấy đồ là đúng hay không. Vậy thì bị lấy nhầm hay cố ý lấy là có thể xảy ra được. Trong khi nhầm thì khó vì đứng xem, thấy đồ quấn màu xanh nhưng vậy có mình t với ông kia.
Đồ chỉ sợ trường hợp nó cố tình lấy thôi =.="
Mọi người cứ hỏi có gì giá trị trong đó không. Chả có gì quá nhiều tiền, nhỏ nhặt thôi mà đồ mua làm quà cho mọi người nên buồn bực ghê :(
...
Đại khái là vẫn đang đợi
Thường thì trước khi ra sảnh chờ thì sẽ có 2~3 tiếp viên check mã số chuyến bay trên valy hành lý và vé máy bay có trùng khớp không nhỉ, nếu không là không cho qua mà ta ? Cái ông kia mà có lấy mà lọt qua được chắc cũng lạ lắm ?








