Harry Kane
<b>G.O.A.T</b>
Bik con 













Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.








Thầy Bik đẹp zai không mà sao thấy thảm vậy?![]()
Ca lại bài Without Me xemĐịnh đưa hết tiền cho obz tiêu tết mà chưa gì đã càu nhàu miết chán chả mún đưa nữa. Đưa có mấy trẹo chả giải quyết đuợc gì.
Dự tết này chạy xe ôm mà thấy luời vkl tắt app vứt cái đt bữa giờ.


Chuyện thế này các bác cho ý kiến xem. Hơi dài dòng, các bác thông cảm!
Em hay uống cafe một mình ở một quán quen, hay để ý và nhìn một bé nhân viên dễ thương, cũng chưa chắc có tán hay không, nhưng thích nhìn vậy thôi, lưu ý là lâu lâu liếc cái chứ không nhìn chăm chăm theo dõi kiểu biến thái. Bình thường cũng ko nói chuyện với nhau trừ lúc tính tiền thì có cảm ơn, chưa bao giờ tán tỉnh hay nói gì quá lố.
Hôm qua nghĩ thế nào lại muốn xin FB bé nhân viên. Em hay ngồi cố định ở một bàn duy nhất sát quầy tính tiền, mấy nay gần tết nên quán đông và em đi muộn thì chỗ góc bàn yêu thích bị người khác ngồi mất.
Lúc tình tiền có xã giao vài câu để xin FB, dưới đây là đoạn xã giao:
-Dạo này gần tết quán đông nhỉ (Em- E)
-Dạ, gần tết quán đông lắm anh (Bé nhân viên- BNV)
-Quán đông quá anh chạy tới 2 3 lần mà toàn hết chỗ ngồi (E)
-Anh phải đi sớm mới có chỗ (BNV)
-Tại anh bận không tới sớm được. À, em có dùng FB, zalo gì không? (E)
-Dạ, có (BNV)
-Em cho anh xin FB đi, để trước khi anh tới thì nhắn tin hỏi trước xem còn chỗ không, chứ vòng tới lui mất công quá (E)
-Mai em nghỉ rồi (BNV)
-Em nghỉ làm luôn hả (E)
-em nghỉ tết thôi (BNV)
-Vậy sao đây ta (E)
-anh lấy FB bé này nè - BNV chỉ qua con bé nhân viên mới (NVM) vào làm thời vụ dịp tết, vào làm từ hôm qua đến hết 15 tháng giêng là nghỉ.
Lúc đấy em ngậm ngùi đành xin FB con bé nhân viên thời vụ mới vô làm, nhưng nghĩ thôi mặt dày tí xin cho được FB BNV luôn, nên nói tiếp:
-Thôi em cho anh xin FB luôn đi nhé (E)
-Mai em nghỉ rồi mà (BNV)
-Nhưng em nghỉ tết thôi đúng không? Ngày thường chỗ anh thích ngồi cũng hay bị chiếm mất nên anh xin FB em để ngày thường trước khi anh tới anh hỏi trước cũng được mà.
Sau đó thì BNV cũng cho FB, dù có vẻ hơi miễn cưỡng.
Ngày hôm qua cũng chỉ nhiêu vậy, em cũng có cảm nhận được hơi miễn cưỡng tí, với lại cái cớ của em hơi fail, nhưng thôi cứ xin FB để đó chứ không tán tỉnh gì, từ hôm qua đến giờ em cũng chưa hề nhắn một cái tin hoặc like bất cứ gì của BNV
Tối qua về cũng có kể chuyện này cho ông anh kết nghĩa nghe, ổng cũng bảo là BNV không muốn cho FB, nhưng do em chày cối quá nên nó miễn cưỡng cho vì không muốn phật lòng khách. Đỉnh điểm là khi em hỏi xin FB lần 2 thì BNV nhấn mạnh rằng "Mai em nghỉ làm rồi mà". Thì em cũng chấp nhận. ông anh còn khen con BNV khéo khi không muốn cho FB lại đẩy sang con bé nhân viên thời vụ mới vô làm.
Tối nay em lại tới quán, thì thấy BNV vẫn đi làm (WTF?), em hiểu rõ là hóa ra hôm qua nó nói láo em, cảm thấy khó chịu trong lòng. Không muốn cho thì cứ nói là không cho, việc quái gì phải nói láo nhau như thế, trong khi nó biết là ngày nào em cũng tới quán. Cứ cho là nó sợ phật lòng khách nên miễn cưỡng cho, thì cũng không ít cách nói tránh đi hơn là phải vòng vo nói láo này kia để rồi chỉ hôm sau là mọi việc vỡ lở. Thà không cho, còn đỡ phật lòng hơn là cho rồi mà hôm sau bị em biết là nói láo, em còn thấy phật lòng hơn rất nhiều. Chuyện cũng ko có gì nếu chỉ dừng lại ở đấy.
Nhưng vấn đề là hôm nay BNV tỏ thái độ với em các bác ạ. Bình thường em chỉ uống duy nhất cafe phin, sau khi phin nhễu cafe xong và đã bỏ đá vào ly thì trên bàn sẽ dư ra cái bát đựng đá và cái phin. Nhân viên sẽ dọn ngay lập tức. Nhưng hôm nay BNV đi qua đi lại bàn em cả chục lần vẫn ko hề dọn (từ xưa giờ lần nào em uống là cũng dọn sạch sẽ chưa sót bữa nào), trong khi bàn em ngồi cách chỗ ngồi nghỉ của nhân viên chỉ 1 mét. Đỉnh điểm là khi BNV dọn cái bàn kề sát bàn em (cách bàn em 50cm), vẫn không hề thèm dọn bàn em??? không lý nào lại không thấy??? Đến lúc tính tiền, BNV còn không thèm nhìn em, và lúc thối tiền chỉ đưa bằng một tay (trong khi thường ngày hay nhìn em cười, nói cảm ơn và đưa tiền bằng 2 tay đàng hoàng) . Rõ ràng là tỏ thái độ đúng không các bác ???
Mà em cũng không hiểu là tỏ thái độ vậy để làm gì? có ý gì? Thà không muốn cho FB thì thôi, hoặc hủy kết bạn đi, chứ tại sao hôm nay phải tỏ thái độ với em như thế? Trong khi em chưa hề làm phiền, chưa tán tỉnh hay nhắn bất kỳ tin nào.
Nói chung quan điểm của em là nó không tôn trọng em thì em cũng sẽ không cần tôn trọng nó, trong lòng cảm thấy khá thất vọng vì trước giờ vẫn nghĩ đây là một cô bé nhân viên phục vụ trong sáng dễ thương. và cảm thấy cực khó chịu khi bị nói dối kiểu vậy. Nhưng em cũng chỉ nghĩ vậy thôi.
Và có đem kể chuyện này cho ông anh kết nghĩa, thế là một cuộc tranh luận nổ ra.
-Ông ấy bảo em Thô lỗ trong cái cách xin FB- các bác xem hộ em đoạn xin FB em có thô lỗ không?
-Ông ấy bảo em thiển cận vì em quy chụp đánh giá BNV là người không lịch sự , với quan điểm là nó thích thì nó đưa tiền thối cho em bằng một tay, rằng có luật nào bắt nó phải trả tiền thối cho em bằng 2 tay hay không? Rằng ở sg đầy quán nhân viên nó đưa tiền thối bằng một tay và đó là điều bình thường. rằng tại sao muốn dọn bàn mà không gọi BNV lại dọn mà ngồi đó khó chịu? bảo rằng em cay cú con bé nhân viên đó và con bé nhân viên đó không quy phạm bất kỳ chuẩn mực đạo đức nào, nó thích thì nó nói láo, em quyền gì cấm nó, làm gì được nó. Nó nói láo có nhiêu đó mà em đi bắt bẻ vậy em không đáng mặt thằng đàn ông. Rằng hôm nay nó tỏ thái độ hay không dọn bàn, đưa tiền bằng một tay là do khách quan, là do nó không thấy hay gì đó. Cùng lắm là nó phục vụ thiếu chuyên nghiệp chứ không phải là nó bất lịch sự với em.
Mà cứ cho là nó tỏ thái độ, thì có nghĩa là BNV đang có ý là "tôi không thích ông" (WTF, đến một cái tin nhắn em còn chưa nhắn)
Đó là quan điểm ông anh kết nghĩa đưa ra. Nghe mà bực vl ông ấy có thể đi bênh BNV và chỉ trích em được.
Nếu ngày thường BNV vẫn phục vụ kiểu cách đó thì em không nói, ngày thường thì thấy đồ dư lập tức dọn, trả tiền thối bằng 2 tay. Trong khi cái bàn em ngồi là gần cái chỗ nhân viên ngồi nghỉ nhất, không thể không thấy được, mà ông anh vẫn cho là khách quan. Em cũng không hiểu đã không muốn cho FB thì thiếu gì cách từ chối khéo (Ví dụ:" anh muốn book bàn thì inbox cho page của quán, chứ em không dùng FB mấy- hoặc trong giờ làm em không cầm đt được nên anh có nhắn tin em cũng không thấy), đơn giản vậy thôi là em sẽ hiểu là BNV không muốn cho FB. Đây ông anh kết nghĩa nói là do em chày cối quá nên BNV mới phải cho, nên hôm nay nó tỏ thái độ dằn mặt em cho biết là BNV không ưa em.
Mà em cũng không hiểu, cho dù có không ưa em thì em đã làm phiền gì đâu để hôm nay phải tỏ thái độ dằn mặt kiểu này, ít ra thì em vẫn là khách, phải tôn trọng khách chứ, để cái chuyện ưa hay không ưa xen vào công việc thế à? Lại còn phải nói láo em. Vấn đề ở đây không phải em phàn nàn cách phục vụ, mà em cảm thấy khó chịu vì bản thân bị BNV tỏ thái độ, trong khi em chưa làm gì cả.
Nhưng khó chịu BNV thì ít mà bực mình ông anh kết nghĩa thích ngược dòng thì nhiều. Các bác cho em xin ý kiến!!!
Cảm ơn các bác đã kiên nhẫn đọc tới đây nhé.
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7499993
Nhảm lờm quá cớt chimHóng được bên VOZ![]()
Ngậm đặc sản phun ngườiH tao mới biết công nhân nghành đặc sản chym là minh lốc xoáy, mấy cái clone bê đe bến tre là của bó luôn dm vcl

H tao mới biết công nhân nghành đặc sản chym là minh lốc xoáy, mấy cái clone bê đe bến tre là của bó luôn dm vcl
mấy cái clone bến tre hình như còn share chung với diệp ka nữa kìaH tao mới biết công nhân nghành đặc sản chym là minh lốc xoáy, mấy cái clone bê đe bến tre là của bó luôn dm vcl

đưa là đưa tấm lòng, cho dù có nói gì đi nữa thì tự mi thấy thương thì mi đưa, đâu phải nhiều mới đưaĐịnh đưa hết tiền cho obz tiêu tết mà chưa gì đã càu nhàu miết chán chả mún đưa nữa. Đưa có mấy trẹo chả giải quyết đuợc gì.
Dự tết này chạy xe ôm mà thấy luời vkl tắt app vứt cái đt bữa giờ.
Đưa tiền để làm vui lòng obz thoi, đưa ít thì bảo vô dụng nói xa nói gần nhug tết nghỉ yên ổn, ko đưa thì chửi r nhàu nhĩ cả tết vì t thế nào cũng fai gặp mặt suốt ngày nghỉ. Chỉ có đưa nhiều 10-20 chai gì đó thì hoạ may tha cho t.đưa là đưa tấm lòng, cho dù có nói gì đi nữa thì tự mi thấy thương thì mi đưa, đâu phải nhiều mới đưa
Ai đây?Năm rồi chơi BTC chết sặc máu , năm nay hết tiền du lịch luôn các bạn ah

Mod ẩn danhAi đây?![]()