Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
cổ tích phương tây toàn đa phần hoàng tử lấy công chúa, ko thì cũng tầng lớp giàu có :))
Có Lọ Lem, Người đẹp và Quái Thú thây :-ss
Mà nói chung trong truyện không giàu thì cũng phải đẹp. Xấu là chả ma nào thèm. Ngoài đời cũng vậy :9cool_too_sad:
 
Có Lọ Lem, Người đẹp và Quái Thú thây :-ss
Mà nói chung trong truyện không giàu thì cũng phải đẹp. Xấu là chả ma nào thèm. Ngoài đời cũng vậy :9cool_too_sad:
lọ lem là gia đình quý tộc nhe, nó bị mẹ ghẻ chà đạp thôi, chứ sống trong lâu đài ấy :))
còn Belle ko giàu nhưng cũng thuộc dạng có ăn có học, gia đình khá đấy, thông minh thích đọc sách, thời xưa nhà nghèo ko biết chữ đâu
cái truyện thấy ko có bài học nhất là vịt con xấu xí, nó đẻ ra vốn dĩ là thiên nga, lớn nó thành thiên nga, hết truyện =))
 
cổ tích phương tây toàn đa phần hoàng tử lấy công chúa, ko thì cũng tầng lớp giàu có :))

Người ta không giàu thì đẹp, không thì dũng cảm, đàn ông, đàng hoàng.
Người VN cổ tích thì phải mạt hạng cơ, xấu nghèo hèn chả có cái mẹ gì hết chỉ biết khóc hu huhuhuhuhu đòi quà thôi.
 
lọ lem là gia đình quý tộc nhe, nó bị mẹ ghẻ chà đạp thôi, chứ sống trong lâu đài ấy :))
còn Belle ko giàu nhưng cũng thuộc dạng có ăn có học, gia đình khá đấy, thông minh thích đọc sách, thời xưa nhà nghèo ko biết chữ đâu
cái truyện thấy ko có bài học nhất là vịt con xấu xí, nó đẻ ra vốn dĩ là thiên nga, lớn nó thành thiên nga, hết truyện =))
Uh đúng :2cool_sad:

Truyện Việt Nam có " Trương Chi". Có tài mà nghèo hèn với xấu xí cũng bị khinh thường, ruồng rẫy.
 
Nên là nồi nào up vung nấy cả rồi, không có sai được đâu.
 
Comment này copy từ voz, khá lâu rồi, nói chung vẫn có đúng, phần đầu có nói về nó đó

ở đời đương nhiên là có nhân quả

đéo phải nhân quả luân hồi trong phật giáo nhé , mà là “nguyên nhân - kết quả” bất kì hành động , lựa chọn , quyết định nào của bản thân trong quá khứ, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình, đó là lẽ đương nhiên.
nghĩ kĩ các chú sẽ thấy, đéo có cái gì trên đời là “tự nhiên” đâu, có “nhân” của nó hết

bồ tát sợ nhân, phàm nhân sợ quả

chả có gì huyền bí hết, người bình thường tầm mắt ngắn , suy nghĩ nông cạn, chỉ quan tâm , suy nghĩ đến những chuyện đang xảy ra với mình, hành động , giải quyết 1 cách vô tội vạ không quan tâm đến hậu quả

còn những người thông tuệ thực sự ( bồ tát) , họ biết rõ rằng bất kì hành động nào của họ , rất có thể sẽ liên quan đến vô số sự việc về sau.

nói đơn giản 1 chút, các chú nghĩ rằng đối tốt với gái hoàn toàn gái sẽ không phản bội mình, hoàn toàn sai. còn tùy vào xem chú lựa chọn đối tượng như thế nào nữa, chú chọn 1 con gái đú, ham chơi, nứng , thích phiêu lưu. và các chú nghĩ rằng cứ đối tốt với nó là nó sẽ không bao giờ bỏ chú theo thằng khác . có cái ý. ở đây hành động chọn người để yêu không tốt là nhân , thì kết cục bị phản bội là quả

1 trường hợp khác , các chú yêu 1 con bé ngoan ngoãn hiền lành, học hành tử tế. 2 đứa yêu nhau vãi và chú đối xử với nó không còn gì để chê. thế nhưng cái sự nghiệp của chú đéo ra gì, chú chỉ làm công nhân , không chí tiến thủ trong khi con bé tương lai ngời ngời. Lúc đó các chú còn phải hỏi tại sao nó bỏ các chú sao??????“nhân” nào dẫn đến quả đó các chú còn phải hỏi à???????

1 trường hợp khác nữa, 1 con bé xinh xắn ngoan ngoãn, đâm đầu vào yêu 1 thằng đã có người yêu 5 năm , cuối cùng thằng này bỏ con ny đi vs con này. 2 năm sau câu chuyện đó lại lặp lại , rất tiếc lúc đó con bé xinh xắn kia lại ở vai trò người bị cắm sừng , bị đá. và lúc đó con bé vẫn ngửa mặt lên trời hỏi “tại sao anh lại bỏ em?????????”. các chú có thấy buồn cười không?????????

nhân quả chả có gì huyền bí hết , đó là lẽ đương nhiên
 
Comment này copy từ voz, khá lâu rồi, nói chung vẫn có đúng, phần đầu có nói về nó đó
T cũng đồng ý về việc mọi chuyện đều có "nhân quả" là nguyên nhân-kết quả mà nói ra nhiều người cứ nghĩ theo kiểu luân hồi Phật pháp kia xong kêu: gì mà ghê gớm, nặng nề thế trong khi mình nói chuyện bình thường.

nói đơn giản 1 chút, các chú nghĩ rằng đối tốt với gái hoàn toàn gái sẽ không phản bội mình, hoàn toàn sai. còn tùy vào xem chú lựa chọn đối tượng như thế nào nữa, chú chọn 1 con gái đú, ham chơi, nứng , thích phiêu lưu. và các chú nghĩ rằng cứ đối tốt với nó là nó sẽ không bao giờ bỏ chú theo thằng khác . có cái ý. ở đây hành động chọn người để yêu không tốt là nhân , thì kết
Biết 1 chuyện kiểu thế này này.
Hồi đấy học bên TS, có 1 em gái sang học. Em này ở nhà đăng kí kết hôn với 1 thằng rồi được chồng cho đi. Chắc tính là cho vợ đi trước rồi chồng sang sau. Em gái sang một cái đã chịch với 1 thằng Ấn Độ, tán tỉnh định cướp bạn trai 1 em gái khác, rồi sau chịch xã giao với 1 trai khác (VN, cùng trường, có bạn gái ở VN) ...và vô vàn các trai hẹn gặp trên các app nhằm kiếm bộ giấy tờ. Thằng chồng ở nhà thì chăm lo này nọ cho mẹ vợ (ko phải kiểu LipSiTut đâu :)) ) mà mẹ vợ gọi sang cho con gái kêu: "mày kiếm thằng nào bên đấy lấy đi".
 
T cũng đồng ý về việc mọi chuyện đều có "nhân quả" là nguyên nhân-kết quả mà nói ra nhiều người cứ nghĩ theo kiểu luân hồi Phật pháp kia xong kêu: gì mà ghê gớm, nặng nề thế trong khi mình nói chuyện bình thường.


Biết 1 chuyện kiểu thế này này.
Hồi đấy học bên TS, có 1 em gái sang học. Em này ở nhà đăng kí kết hôn với 1 thằng rồi được chồng cho đi. Chắc tính là cho vợ đi trước rồi chồng sang sau. Em gái sang một cái đã chịch với 1 thằng Ấn Độ, tán tỉnh định cướp bạn trai 1 em gái khác, rồi sau chịch xã giao với 1 trai khác (VN, cùng trường, có bạn gái ở VN) ...và vô vàn các trai hẹn gặp trên các app nhằm kiếm bộ giấy tờ. Thằng chồng ở nhà thì chăm lo này nọ cho mẹ vợ (ko phải kiểu LipSiTut đâu :)) ) mà mẹ vợ gọi sang cho con gái kêu: "mày kiếm thằng nào bên đấy lấy đi".

:-s
 
Hồi mấy “anh trai tốt” lên mạng kêu gào là sao mình tốt thế mà các em không theo, rồi kêu gào trách móc thì thế này

1. Các anh chọn người để yêu không hợp
2. Các anh là người dành tình cảm, nhưng các cô gái là người có quyền từ chối hoặc tiếp nhận

* Nhìn chung, tưởng bở cho lắm, đã biết các em mời lơi, thả thính mà còn nhảy vào như cởi trần ôm cây xương rồng thì mấy anh con trai đó mới đáng bị chửi. Các em có thả thính thì đớp hay quăng là do mình chứ, ai bảo đớp rồi than ?
 
Hồi mấy “anh trai tốt” lên mạng kêu gào là sao mình tốt thế mà các em không theo, rồi kêu gào trách móc thì thế này

1. Các anh chọn người để yêu không hợp
2. Các anh là người dành tình cảm, nhưng các cô gái là người có quyền từ chối hoặc tiếp nhận

* Nhìn chung, tưởng bở cho lắm, đã biết các em mời lơi, thả thính mà còn nhảy vào như cởi trần ôm cây xương rồng thì mấy anh con trai đó mới đáng bị chửi. Các em có thả thính thì đớp hay quăng là do mình chứ, ai bảo đớp rồi than ?
Thế câu chuyện ở trên thì sao? Kết hôn luôn rồi đấy.
 
Còn mới được nghe 1 chuyện nữa về 1 thằng em cũng học cùng trường bên đó. Sang học mà giờ làm giấy tờ kết hôn để ở lại. Con bé bạn gái, yêu ở VN bao nhiêu năm giờ cũng đòi sang bên đó. Sang theo kiểu du học mà sao cuối cùng là tiền nhà thằng này bỏ ra. Thằng em học trường ít tiền mà bạn gái đòi học trường nhiều tiền. Thằng em trước nhà cũng khá. Sau nghe có anh trai phá, bố đang ốm đau. Nhà có 2 cái nhà, mới bán 1. Lo tiền trả việc hôn thê giả nữa mà mẹ thằng này vì thương con vẫn bổ tiền ra trả cho bạn gái của con đi sang nước ngoài @_@

Mình nghe xong bảo: khôn ngoan ở đâu mà sao chuyện này lại dại thế. Chưa phải vợ chồng mà cái đứa ny đòi hỏi vậy cũng không chấp nhận được.
Hic.
 
Thế câu chuyện ở trên thì sao? Kết hôn luôn rồi đấy.
Ko rõ thằng chồng ở VN thế nào chứ con bé này quên bao đứa để kiếm giấy tờ nhưng yêu cầu cao: phải đẹp trai, giàu trong khi những thành phần đó hiếm có khó tìm :)). Ẻm đang lạc trôi bên Ba Lan, nghe nói sắp kết hôn với anh nào làm tại phòng Gym :-ss.
 
Back
Top