Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
May mà mình là otaku chỉ thích ở nhà, bị gái rủ cafe mà còn lười không ra. Hết tiền thì rào trước với bạn bè để có cớ ở nhà. Có tiền thì sẽ sắm dàn máy chơi game xịn chứ không gửi má :cuteonion7:
 
May mà mình là otaku chỉ thích ở nhà, bị gái rủ cafe mà còn lười không ra. Hết tiền thì rào trước với bạn bè để có cớ ở nhà. Có tiền thì sẽ sắm dàn máy chơi game xịn chứ không gửi má :cuteonion7:
Hehe. Ông vui là dc :5cool_big_smile: Mà sao tôi cảm giác chơi game bắt đầu chán r huhu.


Bik đúng hài. Đủ kiểu hài. Như một bộ phim pee high kick
 
Cái lúc than là vì chưa thấy đường đó lúc im im là biết là đang phất lên rồi.
Giống bik nè, FA thì than thân, có bồ là im luôn, FA trở lại lại than thân =)) Mà ông bạn 2 lần nhắc đến chữ tự thiến rồi nhé bỏ đi nhé :9onion57:
 
Mỗi lần xem mấy thớt công việc sự nghiệp trong gvn thấy tự ti vkl toàn mấy ông hơn mình nhiều mà cứ than thở khó khăn. Moá kiểu như mình chắc tự tử mẹ cho xong. Thôi cứ an ủi méo mó có đồng ra đồng vào giật gấu vá vai còn đỡ hơn 0đ chết đói.
Thớt nào vậy? =))
 
Học làm nhạc mix đi, thày có cơ bản nhạc lý cộng mày mò thông minh làm mix nhạc khéo lại thành producer hot ngay

Bắt đầu từ đâu, ta thực sự là rất có hứng thú :D
Ta có hứng thú với mixing cocktail nữa, tính đi học một khoá làm màu hehehe. Ở nhà cũng có bộ sưu tập 20 chai rượu các loại (loại tầm thường để mix cocktail thôi), dụ gái là chính =))
 
Xem lại topic ba sọi của con hàng pọt che mới thấy nhiều ông comment gớm.

Cơ mà cũng không để ý quá nhiều, sướng thì hưởng, khổ thì chịu, quan tâm cũng có được cái vẹo cho mình gì đâu; đọc xong rồi đi ra, so ez.
 
Chuyện tế nhị nhờ các bác tư vấn

Mình đi đá lao động đường phố thì ko lên được. Làm bằng tay + kích thích thì chỉ cứng được 70%. Đeo bao vào thì thôi khỏi nói, mềm oặt.

Trước có bồ (2 năm trước) thì cũng bị. Dạo đầu kĩ thì lên được, nhét vào được, nhưng không cứng lâu được. Quay tay thì tuần 5-6 lần :(

Có nên đi khám không các bác?

cắt đi
 
Moá t vừa xem xong cái document về bot fly kinh vãi luồn mém ói mấy lần, giờ cảm thấy ám ảnh kinh.

Thể loại này con hàng da đen pọt che thích nè, aau trùng ăn thịt nguời đục lỗ ra da lỗ chỗ như tổ ong, khiếp
Mấy này từ ngày xưa Trường Tồn có đầy rồi còn gì :))
 
T mới biết đó cái này gọi là trypophobia gì đó ko nhỉ
Cái đó là hội chứng sợ lỗ li ti, liên quan gì tới dòi bọ ấu trùng đâu?
Cái chứng sợ lỗ này ta không bị. Xem mấy tấm hình nhiều tên kêu gào chứ thấy cũng bình thường. :-?
 
học mix cocktail đi, vui nhắm, có mấy chiều buồn buồn ngồi tự làm uống luôn, mặc dù dở ẹc nhưng vẫn phê :8onion53:
Bắt đầu từ đâu, ta thực sự là rất có hứng thú :D
Ta có hứng thú với mixing cocktail nữa, tính đi học một khoá làm màu hehehe. Ở nhà cũng có bộ sưu tập 20 chai rượu các loại (loại tầm thường để mix cocktail thôi), dụ gái là chính =))
 
học mix cocktail đi, vui nhắm, có mấy chiều buồn buồn ngồi tự làm uống luôn, mặc dù dở ẹc nhưng vẫn phê :8onion53:

Hehe làm cái Singapore Sling hay Miami Vice, cực cực nhưng zui zui, cho gái uống thì thôi rồi. Máy cái này lạ và ngon, pha có dở lắm nó vẫn ngon thày ạ. Như ta chả bị chê bao giờ :))
 
Coi trên da thịt sống kìa mới khiếp chứ bình thuờng tổ ong, lỗ lựu ta chả sơ. Mới thử nhìn lâu mấy ảnh lổ li ti trên da nguời t bùn nôn say sẩm luôn, trải nghiệm lạ quá
Còn kém tắm :6onion17:
Không liên quan nhưng tự dưng nhớ thời cấp 3 vl... :9cool_too_sad:

 
Ko học đc đâu, thằng này nó luyện tung chai mix rượu như luyện võ công ấy, t nhìn như làm xiếc. Xong r nó tống tiếng eng vô ez kiếm việc ez quản lý ez ngàn trump. Gái đến tìm nó để xin đc iu nhiều đến nỗi mẹ nó phải thấy tội cho mấy con bé đó luôn.

Ta đã quyết tâm hohoho :1cool_dribble::1cool_dribble::1cool_dribble:
 
Back
Top