Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
chịu khó đi, ông lên làm mod có khi make box great lại dc đó, nc cũng chất đó dc nhiều a e tin tưởng, tôi đọc bài ông post khá hài

Thi thoảng vào xl thôi bạn ơi. Không phải ai cũng cân được 1 box đâu, sức mình không đủ.
 
Thi thoảng vào xl thôi bạn ơi. Không phải ai cũng cân được 1 box đâu, sức mình không đủ.
vậy rèn luyện đi , tôi đợi tin vui từ thầy
 
có khi cụ cố hồng cũng trong đây mà núp lùm sợ vk nên rửa tay gác kiếm
 
thầy huy tu luyện đi sau này gặp e, e bày cho vài bí kíp như cửu dương hộ thể, bí kíp nhìn ngàn lần mới ra 1 lần ko ra đâu, mong thầy huy làm trùm thiên hạ thay e gánh vác trọng trách,năm xưa lpbb đội trưởng đội kị binh mà mới dẹp yên thiên hạ dc
 
những ng đọc post này của e sau này thành tài đảm trách vc thiên hạ, nếu tập võ bá đạo sau này bay muôn hướng đảm trách vc thiên hạ âu cũng là duyên, mình ko chỉ tận tình dc chỉ bày ng có duyên chịu khó tu có lợi sức khỏe, nhìn vào 1000 lần các bạn sẽ thấy bí kíp, trí tụê thông minh nữa
 
giờ nghĩ lại thằng đoàn dự lạy 1000 cái mới học dc bí kíp trùng hợp ghê
 
Đụ má lại lên cơn nói chuyện 1 mình, thôi thế này cân 2 box còn được, cứ phát huy nhé.
 
Đụ má lại lên cơn nói chuyện 1 mình, thôi thế này cân 2 box còn được, cứ phát huy nhé.
original.jpg
 
Thày keng lại học đòi chung quốc trưởng xài mỗi emo
 
Các bạn viết cách cách ra cho tăng số bài. Ví dụ 1 câu post làm 3 bài
 
Các bạn viết cách cách ra cho tăng số bài. Ví dụ 1 câu post làm 3 bài
Ở đây và bên thư giãn ko đếm đếm tính bài post thày ơi.
Với t nghĩ nc làm xàm chả đóng góp gì cho 4rum mà tính post cũng sai sai.
Hồi mới chơi gvn xem mấy lão làng viết bài tâm huyết cực, các idol một thời
 
Ở đây và bên thư giãn ko đếm đếm tính bài post thày ơi.
Với t nghĩ nc làm xàm chả đóng góp gì cho 4rum mà tính post cũng sai sai.
Hồi mới chơi gvn xem mấy lão làng viết bài tâm huyết cực, các idol một thời
Mỗi bài mình viết ra đều là cảm xúc thật sự, tính post hay không không quan trọng.
Viết tách ra để tăng nhanh số trang, cho người khác nhìn vào đây thấy nhộn nhịp
 
hảo hán , làm gì cũng đặt đại sự lên làm đầu ,ko màng cho bản thân :))
919721.jpg
 
Ra trung tâm tp uống ly cf vỉa hè dơ dáy cũng mất 15k đúng là cuộc sống thành thị ko dành cho biz
IMG_20200523_084328.md.jpg
 
nhìn cũng hay đấy chứ , sao thầy cứ mang năng lượng tiêu cực trong đầu vậy =)) . Hà nội đc cơn mưa nhỏ cũng bớt oi rồi . Thoải mái hơn bao nhiêu
 
nhìn cũng hay đấy chứ , sao thầy cứ mang năng lượng tiêu cực trong đầu vậy =)) . Hà nội đc cơn mưa nhỏ cũng bớt oi rồi . Thoải mái hơn bao nhiêu
T chưa bao giờ hết căng thẳng với cuộc sống này.
Thư giãn trong căng thẳng, lo công việc chưa xong.
Tán gái trong căng thẳng, lo chuyện gia đình thì sao.
Chơi gem trong căng thẳng, bài vở học hành bỏ bê.
Chưa có được tâm lý kệ cmn trên đời hix
 
Back
Top