Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
tuyệt vọng đến mức apply vào đa cấp:2cool_go:
 
sáng nhìn vào gương thấy sắp bước qua 3x với x lớn gần tiệm cận đầu 4 mà chưa có gì cầm nắm to lớn trong tay cả, cái gì cũng muốn có xong lại càm lên đặt xuống đắn đó rồi thôi, cứ mãi chần chừ lần sau

Đù mẹ, chần chứ éo gì
 
sáng ra đi ăn sáng với mua máy tính trả góp
thấy mấy em nhân viên khinh mình ra mặt, túm túm nói nói cười cười rồi liếc đểu mình nửa
cứ tưởng do cái nghèo nó toát ra từ khí chất


té ra do quên kéo phẹt pơ-tuya :2cool_sad:
 
sáng ra đi ăn sáng với mua máy tính trả góp
thấy mấy em nhân viên khinh mình ra mặt, túm túm nói nói cười cười rồi liếc đểu mình nửa
cứ tưởng do cái nghèo nó toát ra từ khí chất


té ra do quên kéo phẹt pơ-tuya :2cool_sad:
chắc là do sịp hồng chứ toi chả mặc sịp bọn gái còn chả nhìn
 
tối sạc đt xong quên lấy ra, bỏ quên lại chỗ làm ban đêm rồi, giờ cảm thấy bứt rứt thiếu vắng quá
 
Tối 11h ngủ, sáng 5h dậy, ngày nào cũng đều như vắt chanh trừ mỗi chủ nhật không đi làm sáng nằm đến 7h. Trưa không có chỗ nằm ngủ trưa, toàn ngủ ngồi. Cả ngày buồn ngủ quá chỉ mong đến tối đi ngủ, chả suy nghĩ được thêm gì.
 
mới phát hiện cứ vào công ty là buồn ngủ :2cool_go:
 
được nửa ngày ròi chưa là cái gì xong cả:3cool_nosebleed:
 
Back
Top