ken.cherry
Youtube Master Race
Em không phải là một pro gamer nên em chẳng đánh giá được game nó hay dở như nào ^^Nhưng vì em có cảm tình đặc biệt với dòng game này , nên muốn chia sẻ với mọi người một chút ^^ ...
Trước đây thì quanh đi quẩn lại , em cũng chỉ CS rồi AOE thôi ... Rồi một hôm em tình cờ thấy cái tựa game MP - Nothing 2 Lose ... ấn tượng luôn ^^ Mua về chơi thử thì , hic , mê ... Không nói về những màn bắn súng , bullet time ... mà nói về cốt truyện ấy !
Quả thật là em chưa hề chơi game nào có cốt truyện hay đến như thế!Vì cũng khá English , nên những gì có trong phần story em cũng hiểu được.Với cả chất giọng lồng tiếng cho MP nữa , hic , chết mê ! Đầu tiên là sự đau khổ của Max khi vợ con chết , rồi sau đó tiếp tục là cái chết của người bạn trong khu tàu điện ngầm ... dấn thân vào thế giới ngầm nhằm tìm ra ai là kẻ chủ mưu .. những băn khoăn : Mình đang làm gì ? Tại sao lại làm thế này ? Tại sao lại là mình chứ không phải là ai khác .. ?? Rồi bị chích ma túy .. Max lạc giữa những ảo giác về quá khứ và những hoài nghi về tương lai .... đặc biệt trong game có những câu nói rất triết lý ... lối phát triển game theo hướng tự thuật khiến em có cảm giác như đang đọc truyện + xem phim chứ chẳng phải chơi game nữa .. Nhân vật Max không hiểu được lấy từ nguyên mẫu nào của đời thật nhỉ ? Anh ta sống rất có tình , mà biểu hiện là trong phần 2 của game ấy , em nghĩ anh biết được mình đang bị Mona gài bẫy , nhưng vẫn làm theo lời của Mona.Để rồi cuối game có mấy câu như thế này " This is Love " " It's my choice " " We can do anything for our choice : the rights , love .. " ...
Em chẳng biết nói gì thêm nữa , nhưng hy vọng là Rockstars Game sẽ cho ra đời phần 3 của game , và sẽ có kết thúc có hậu hơn nhiều cho Max !!
Trước đây thì quanh đi quẩn lại , em cũng chỉ CS rồi AOE thôi ... Rồi một hôm em tình cờ thấy cái tựa game MP - Nothing 2 Lose ... ấn tượng luôn ^^ Mua về chơi thử thì , hic , mê ... Không nói về những màn bắn súng , bullet time ... mà nói về cốt truyện ấy !
Quả thật là em chưa hề chơi game nào có cốt truyện hay đến như thế!Vì cũng khá English , nên những gì có trong phần story em cũng hiểu được.Với cả chất giọng lồng tiếng cho MP nữa , hic , chết mê ! Đầu tiên là sự đau khổ của Max khi vợ con chết , rồi sau đó tiếp tục là cái chết của người bạn trong khu tàu điện ngầm ... dấn thân vào thế giới ngầm nhằm tìm ra ai là kẻ chủ mưu .. những băn khoăn : Mình đang làm gì ? Tại sao lại làm thế này ? Tại sao lại là mình chứ không phải là ai khác .. ?? Rồi bị chích ma túy .. Max lạc giữa những ảo giác về quá khứ và những hoài nghi về tương lai .... đặc biệt trong game có những câu nói rất triết lý ... lối phát triển game theo hướng tự thuật khiến em có cảm giác như đang đọc truyện + xem phim chứ chẳng phải chơi game nữa .. Nhân vật Max không hiểu được lấy từ nguyên mẫu nào của đời thật nhỉ ? Anh ta sống rất có tình , mà biểu hiện là trong phần 2 của game ấy , em nghĩ anh biết được mình đang bị Mona gài bẫy , nhưng vẫn làm theo lời của Mona.Để rồi cuối game có mấy câu như thế này " This is Love " " It's my choice " " We can do anything for our choice : the rights , love .. " ...
Em chẳng biết nói gì thêm nữa , nhưng hy vọng là Rockstars Game sẽ cho ra đời phần 3 của game , và sẽ có kết thúc có hậu hơn nhiều cho Max !!
)

Còn tui có cái cảm nhận đầu tiên về Max Payne là lần đầu tiên tiếp xúc là cảm thấy nó khá khó . Nhưng càng chơi về sau càng thấy thích thú , Load đi load lại bao lần mà cũng không thấy chán .