- 6/3/04
- 13,587
- 424
Hệ máy : PS2
Năm phát hành : 2001
Dung lượng : 1 DVD
Hệ máy : PS2
Năm phát hành : 2004
Dung lượng : 2 DVD
Hệ máy : PS2
Năm phát hành : 2005
Dung lượng : 1 DVD
Những dòng cảm nhận dưới đây là spoil nên bạn nào chưa chơi game hoặc chưa hoàn thành game khuyến cáo không nên xem ::) .
Hoàn thành game cũng 3 năm rồi , mỗi lần nghĩ tới đoạn kết game Shadow Hearts 2 ( SH 2 ) thì bực bội và xót xa . Kẻ ác bị tiêu diệt , mọi người trở lại thế giới hiện tại . Karin vẫn yêu Yuri nhưng cô biết mình không thể thay thế vị trí của Alice ( đã chết trong SH ) . Cô hỏi Yuri những lời cuối trước khi bay vào dòng không gian trở về thế giới hiện tại . Cô nói cô yêu Yuri và khi cô bay lên , Yuri nắm tay cô , đáp lại " Thanks you " . Cả hai hẹn gặp lại , tiếc rằng cái hẹn này mãi không xảy ra .
Tại đoạn kết Bad Ending thì Yuri vẫn nhớ tới Karin và anh vẫn trở về được hiện tại , nhưng anh mất trí nhớ , không còn nhớ gì về mọi chuyện .
Còn trong Good Ending thì Yuri mãi yêu Alice , vì vậy anh chấp nhận chết giải phóng khỏi lời nguyền Malice và gặp lại Alice .
Còn Karin ? Cô đã đưa ra một quyết định mỗi khi nghĩ lại , người chơi không khỏi tức . Tức tại sao cô lại làm điều đó ? Cô lợi dụng dòng không gian quay trở về quá khứ và ... làm mẹ của Yuri . Cô vẫn yêu Yuri cho dù 2 người là mẹ con ...
Xót xa cho một người mãi yêu đơn phương .

)
Nhưng đây vẫn là 1 game khiến mình nhớ mãi.
) , thêm cốt truyện khó hỉu nữa (lúc đầu cứ tưởng nội dung chính là world war II
) , thành ra hoàn thành game xong bỏ lun , ko chơi lại nữa 
nếu nó làm khác thì cả cái story vứt đi ngay
)