hic, sao tự dưng lại bị người đẹp chăm sóc đặc biệt thế này !!? Chắc là thấy mình đẹp trai tuấn tú :'> !!.. hay là muốn moi thêm $ của mình đây :nailbit: !?
nHm, thân là một nam tử hán đại trượng phu, đầu đội.. mũ, chân đạp.. dép, bình sinh vốn không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất (vì đội mũ đi dép rồi :cool: ), lại có 1 cái tật cố hữu ko sửa đc là nhát gái :'>

!! - Vốn vào rừng học nghệ từ bé nên ít tiếp xúc với phụ nữ lại hay đc gia sư giáo huấn nằm lòng câu "tối độc phụ nhân tâm", đặc biệt là phụ nữ đẹp #

(gia sư vốn cũng vì thất tình nên mới phải vào rừng ở ẩn

)
Vì vậy khi đc người đẹp hỏi đến nHm ko khỏi lúng túng !! Đang khi luống qua luông cuống, ấp a ấp úng ko biết nói gì chợt thấy giật mình thon thót, hắt hơi ầm ĩ (bắn hết vào mặt nàng Chức Nữ ^^) lo lắng bất an, lại nghe có giọng của người Bình Nguyên ồn ào ngoài phố liền xin phép rồi chạy ra cửa nghe ngóng !! Hóa ra vì Bình Nguyên gần Nghiệp Quận nên người Bình Nguyên qua đây buôn bán khá nhiều, trên đường là mấy thương nhân đang vừa đi vừa tranh luận rôm rả về tình hình Bình Nguyên. Nghe qua nHm biết được rằng hiện giờ tại Bình Nguyên tên Trọng Báo đang rất hoành hành, lại nghe nói đang cho lính truy nã 1 thư sinh mặt hồng râu dài đang chống đối hắn; "chẳng phải đó là LD huynh đệ hay sao, mà Trọng Báo vốn là con Trọng Giác mà, e rằng phen này bằng hữu mình lành ít dữ nhiều" - nghĩ vậy, nHm liền đi vào cung kính nói với Chức Nữ:
- Tại hạ ngưỡng mộ cô nương từ lâu, nay vinh hạnh được gặp mặt mới thấy tiếng đồn quả kô sai. Cô nương quả là một người tài sắc vẹn toàn, lại có tấm lòng bồ tát, đã đứng ra tổ chức cuộc quyên góp này thật khiến cho mọi người ngưỡng mộ !! Cám ơn cô nương đã kô chấp nhặt đến thân phận hèn kém mà chiếu cố đến tại hạ, tại hạ tham gia thi tài cũng chỉ nhằm góp chút gì đó giúp đỡ dân nghèo mà thôi, có chút ít kiến thức cũng chỉ dám đem ra khoe khoang để mua vui cho mọi người chứ cũng ko nghĩ đến chuyện giải thưởng (đấy là nói với Chức Nữ như thế để lấy long thôi, nhắn riêng cho trọng tài nè: "nếu đoạt giải thì thưởng nhiều nhiều, ko đc thì cho cái giải khuyến khích an ủi nha" #

). Nay nghe được tin Trọng Báo đang hoành hành ức hiếp dân lành tại Bình Nguyên, bằng hữu của tại hạ lại đang gặp nạn, xin thứ lỗi cho tại hạ vì kô thể tiếp chuyện cô nương được. Tại hạ phải về Bình Nguyên gấp, thật là có lỗi mong cô nương lượng thứ cho !! Tại hạ xin hứa khi nào xong việc sẽ trở lại Kiến Nghiệp để cùng đàm đạo với cô nương và chúc vui cho vị đại gia nào đoạt giải !! Xin cáo từ !!
Nói xong nHm ko chờ Chức Nũ trả lời, chắp tai bái tạ rồi vội vã đi ra, nhằm thẳng hướng Bình Nguyên mà... vắt chân lên cổ chạy (vì ko có ngựa

)