Nghiệt ngã Covid

  • Thread starter Thread starter provtc
  • Ngày gửi Ngày gửi

provtc

Donkey Kong
Tham gia ngày
8/4/07
Bài viết
466
Reaction score
333
Hôm nay ở ngoài bắc nghe tin 1 người thân ở SG chết vì covid, từ đỉnh dịch đến giờ người thân nhà em đã chết mất 2 người.
 
Chia buồn cùng gia đình.
 
Xin chia buồn với gia đình.
 
Quá bi kịch
 
chia buồn với ông chủ thớt...
 
Chia buồn với bác và các bác có người thân mất trong đợt dịch này. Mọi người hãy cố gắng giữ an toàn nhất có thể vì con l delta này đ chưa một ai :8cool_cry:
 
Nguyên nhánh nhà ngoại đang có dấu hiệu. Bà dì ở giữa 2 nhà cách ly, sau đó đem đồ ăn qua nhà ngoại, rồi tiếp các nhà họ hàng khác. Nay bà dì dương tính…
P/s: bà dì dính vì nhiều chuyện với nhà hàng xóm khi quét sân, nói có đeo khẩu trang chứ mình nghĩ là ko, do ở nhà ỷ y
 
Nhà tôi có cho thuê 1 căn bábn phở, trước khi bị bắt nghỉ thì có 1 người vô bưng phở bán tới ngày cuối cùng đóng cửa quán. Rồi sau đó 2 vc người bưng phở nhiễm, chồng thì qua khỏi còn vợ thì ko. Bỏ lại 3 đứa con nhỏ. Tôi với mấy người ở xóm gom đc tiền tính gửi cho người chồng thì qua hàng xóm biết đc tên chồng xưa giờ ăn chơi quậy phá ko đi làm. Giờ chờ hết dịch người nhà dưới quê lên gửi cho họ, chỉ tiếp tế đc đồ ăn cho tụi nó.
IMG_20210809_155237_198.jpg IMG_20210809_155233_825.jpg
 
Mẹ ông sếp bênh kinh doanh cũng mất vì covid.. cũng combo lớn tuổi + bệnh nền.

Nhìn chung cũng tội vì 4 tháng trước mới làm đám tang cho ba.. đến hôm nay là mẹ.
 
Chia buồn với chủ topic cũng như mấy bác mất người thân vì covid.
 
Ông bác vào từ mấy tháng trước tổ chức đám cưới cho con gái, nhưng hoãn lại, 1 nhà giờ 6 người nhiễm, bác ấy nặng quá chết rồi, cái ngõ đó 28 người chết. Thôi cảm ơn các bác e té về nhà tí xem tình hình thế nào, chắc chỉ làm cái rạp nho nhỏ báo tang thôi
 
thằng bạn mình từ tháng 7 tới h không liên lạc, tưởng đâu bận. Ai dè nãy mới điện cho chị nó hỏi thăm thì nghe tin nó chết từ hồi giữa tháng 7 rồi. Vcl
 
Chia buồn cùng bạn và gia đình, con covid này nó nghiệt ngã lắm, không từ già trẻ lớn bé gì cả.
 
Chia buồn với mấy bạn.
Mình ngày nào cũng chat với bạn bè kiểu như check in xem ổn hay ko. Nhìn lên ko bằng ai (thất nghiệp, nợ nần) nhưng nhìn xung quanh người thân, bạn bè vẫn sống, vẫn khỏe lại thấy quá may mắn.
 
thằng bạn mình từ tháng 7 tới h không liên lạc, tưởng đâu bận. Ai dè nãy mới điện cho chị nó hỏi thăm thì nghe tin nó chết từ hồi giữa tháng 7 rồi. Vcl
Xin chia buồn :-<
 
Back
Top