anhdeptrai-brvt
Donkey Kong
- 22/11/04
- 453
- 0
Điên rồ và ... không thể tin nổi
07:03' 26/05/2005 (GMT+7)
(VietNamNet) - Thể Thao VietNamNet tổng hợp những ý kiến đánh giá về trận chung kết Champions League đầy ấn tượng trên sân Atatulk.
>>Hãy bày tỏ cảm xúc cũng như những đánh giá của bạn về trận chung kết Champions League tại đây
HLV Ancelotti (AC Milan): 6 phút điên rồ
Đây là một trận đấu kỳ lạ, rất kỳ lạ. Thật không thể lý giải nổi bởi đội bóng của tôi chơi tốt trong gần 120 phút. Chúng tôi trải qua 6 phút điên rồ và đánh mất tất cả những gì tạo dựng được.
Chúng tôi không đáng phải thua nhưng OK, chúng tôi chấp nhận thất bại. Giờ đây chúng tôi chỉ biết chơi tốt trong trận đấu cuối cùng tại Serie A và bắt đầu nghĩ đến mùa giải mới.
Gordon Strachan (cựu danh thủ): Benitez thật nhạy bén
Benítez đã rất dũng cảm khi chuyển sang đội hình 3-2-4-1 nhưng sơ đồ này đã vận hành thật hoàn hảo. Nếu Liverpool tiếp tục chơi 45 phút hiệp 2 như những gì họ đã thể hiện ở hiệp 1 thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ có thể lật ngược thế cờ, bởi Milan sẽ nắm hoàn toàn thế chủ động nếu như Liverpool không có sự thay đổi về chiến thuật.
Andrea Pirlo và Kaka có nhiều bóng ở giữa sân, và thực hiện được nhiều đường chuyền nguy hiểm cho hàng tiền đạo, đặc biệt là Andriy Shevchenko, và Liverpool không thể ngăn chặn. Nhưng mọi sự đã thay đổi khi Benítez cho Liverpool chơi với 2 hộ công Luis García và Steven Gerrard, và 2 tiền vệ cánh. Sự điều chỉnh của Benítez làm Pirlo và Kaka thi đấu khó khăn hơn. Gerrard và García luôn kẹp giữa 2 bên Pirlo, và vì thế tiền vệ này phải đối phó với nhiều người hơn....
Benitez rất xứng đáng được khen ngợi.
Benítez cũng rất xứng đáng được khen ngợi bởi sự điều chỉnh mà ông đã thực hiện sau khi Milan tung Serginho vào chơi tiền vệ trái. Serginho đã tạt được rất nhiều đường bóng từ cánh trái, và vì thế Benítez đã đổi chỗ cho Gerrard với Smicer, và kéo đội trưởng Liverpool về chơi như một hậu vệ phải. Benítez biết rằng Smicer không thể một mình đối phó với Serginho, trong khi Gerrard lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chặn được rất nhiều đường chuyền vào của Serginho. (>>xem toàn bộ bình luận tại đây)
Nhà báo Vũ Chí Anh (Tạp chí Bóng đá quốc tế): Steven Gerrard thật tuyệt vời
Steven Gerrard
Quá nhiều hình ảnh trong trận chung kết Champions League khiến tôi xúc động.
Trên khán đài, sự lo lắng hiện trên khuôn mặt các CĐV Liverpool trong hiệp một nhưng chuyển hết sang các CĐV Milan trong hiệp hai để rồi biến thành những giọt nước mắt sau màn đá 11m. Sheva chơi thật hay nhưng lại sút hỏng quả phạt đền quyết định...
Nhưng hình ảnh ấn tượng nhất với tôi chính là Steven Gerrard. Đội trưởng của Liverpool chơi đến 4 vị trí trong trận đấu này và hoàn thành tốt 3 trong số đó. Chơi quá sâu trong hiệp một và để đối phương chiếm được khu trung tuyến, Gerrard bùng nổ sau giờ nghỉ (ghi một bàn, kiếm được một quả phạt đền) khi được đôn lên chơi tiền vệ công và thậm chí có lúc là tiền đạo.
Khi Liverpool trở lại sơ đồ 4 hậu vệ trong hiệp phụ, Gerrard không nề hà lùi xuống đá hậu vệ phải và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với tôi, Gerrard là cầu thủ hay nhất trận, là động lực chính giúp Liverpool có cuộc ngược dòng lịch sử.
Nhà báo Lê Trần Long (Thể Thao VietNamNet): Hamann tạo bước ngoặt
Nếu không gia hạn hợp đồng với Liverpool trong mùa này, Dietmar Hamann đã có món quà quý giá để chia tay với đội bóng áo đỏ sau 6 năm gắn bó. Gerrard và Dudek được nhắc đến nhiều nhưng chính sự xuất hiện của Hamann đầu hiệp hai tạo bước ngoặt của trận đấu.
Tiền vệ 31 tuổi này tạo thành lá chắn trước hàng hậu vệ lúc này chỉ còn 3 người (Liverpool thua quá nhanh trong hiệp một cũng vì phòng thủ giữa sân quá yếu) đồng thời giải phóng cho Steven Gerrard và Xabi Alonso lao lên phía trên lập công. Chỉ ít phút sau khi Hamann vào sân, Gerrard xuất hiện ở khu cấm địa đánh đầu ghi bàn gỡ đầu tiên cho Liverpool.
Phần thưởng và cũng là quà chia tay cho Hamann (trái)?
Cũng kể từ khi Hamann vào sân, Kaka không thể ''múa'' như trong hiệp đầu. Khi trận đấu được giải quyết bằng những loạt đá phạt đền, Hamann được giao trọng trách sút quả đầu tiên và cũng thực hiện thành công.
Hamann đang rất muốn tiếp tục cống hiến cho Liverpool, không biết HLV Rafael Benitez có đồng ý giữ lại hay giải phóng hợp đồng để rộng đường cho những tiền vệ Tây Ban Nha sang sân Anfield mùa giải tới?
Bình luận viên Quang Huy (VTV 3): Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Từ trận chung kết Champions League năm 1999 giữa Man United và Barcelona đến nay tôi mới lại được ngồi tường thuật một trận đấu kịch tính đến vậy. Có vẻ như hiệp đầu ông Benitez vẫn định chơi cầm chừng để phá sức đối phương trước khi tung đòn quyết định trong hiệp hai nhưng Milan lại nhân cơ hội áp đảo và ghi một mạch ba bàn.
BLV Quang Huy
Tạo được lợi thế quá lớn, Milan lui về trong hiệp hai chờ đối phương sơ hở để phản công nhưng không ngờ rằng đội bóng áo đỏ vốn không quen chơi tấn công lại có thể ghi ba bàn chớp nhoáng đến vậy. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Dù có một chút may mắn nhưng chiến thắng của Liverpool hoàn toàn xứng đáng. Còn AC Milan với đội ngũ quá già nua rõ ràng khó thắng được những đội bóng lỳ lợm như Juventus và Liverpool.
07:03' 26/05/2005 (GMT+7)
(VietNamNet) - Thể Thao VietNamNet tổng hợp những ý kiến đánh giá về trận chung kết Champions League đầy ấn tượng trên sân Atatulk.
>>Hãy bày tỏ cảm xúc cũng như những đánh giá của bạn về trận chung kết Champions League tại đây
HLV Ancelotti (AC Milan): 6 phút điên rồ
Đây là một trận đấu kỳ lạ, rất kỳ lạ. Thật không thể lý giải nổi bởi đội bóng của tôi chơi tốt trong gần 120 phút. Chúng tôi trải qua 6 phút điên rồ và đánh mất tất cả những gì tạo dựng được.
Chúng tôi không đáng phải thua nhưng OK, chúng tôi chấp nhận thất bại. Giờ đây chúng tôi chỉ biết chơi tốt trong trận đấu cuối cùng tại Serie A và bắt đầu nghĩ đến mùa giải mới.
Gordon Strachan (cựu danh thủ): Benitez thật nhạy bén
Benítez đã rất dũng cảm khi chuyển sang đội hình 3-2-4-1 nhưng sơ đồ này đã vận hành thật hoàn hảo. Nếu Liverpool tiếp tục chơi 45 phút hiệp 2 như những gì họ đã thể hiện ở hiệp 1 thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ có thể lật ngược thế cờ, bởi Milan sẽ nắm hoàn toàn thế chủ động nếu như Liverpool không có sự thay đổi về chiến thuật.
Andrea Pirlo và Kaka có nhiều bóng ở giữa sân, và thực hiện được nhiều đường chuyền nguy hiểm cho hàng tiền đạo, đặc biệt là Andriy Shevchenko, và Liverpool không thể ngăn chặn. Nhưng mọi sự đã thay đổi khi Benítez cho Liverpool chơi với 2 hộ công Luis García và Steven Gerrard, và 2 tiền vệ cánh. Sự điều chỉnh của Benítez làm Pirlo và Kaka thi đấu khó khăn hơn. Gerrard và García luôn kẹp giữa 2 bên Pirlo, và vì thế tiền vệ này phải đối phó với nhiều người hơn....
Benitez rất xứng đáng được khen ngợi.
Benítez cũng rất xứng đáng được khen ngợi bởi sự điều chỉnh mà ông đã thực hiện sau khi Milan tung Serginho vào chơi tiền vệ trái. Serginho đã tạt được rất nhiều đường bóng từ cánh trái, và vì thế Benítez đã đổi chỗ cho Gerrard với Smicer, và kéo đội trưởng Liverpool về chơi như một hậu vệ phải. Benítez biết rằng Smicer không thể một mình đối phó với Serginho, trong khi Gerrard lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chặn được rất nhiều đường chuyền vào của Serginho. (>>xem toàn bộ bình luận tại đây)
Nhà báo Vũ Chí Anh (Tạp chí Bóng đá quốc tế): Steven Gerrard thật tuyệt vời
Steven Gerrard
Quá nhiều hình ảnh trong trận chung kết Champions League khiến tôi xúc động.
Trên khán đài, sự lo lắng hiện trên khuôn mặt các CĐV Liverpool trong hiệp một nhưng chuyển hết sang các CĐV Milan trong hiệp hai để rồi biến thành những giọt nước mắt sau màn đá 11m. Sheva chơi thật hay nhưng lại sút hỏng quả phạt đền quyết định...
Nhưng hình ảnh ấn tượng nhất với tôi chính là Steven Gerrard. Đội trưởng của Liverpool chơi đến 4 vị trí trong trận đấu này và hoàn thành tốt 3 trong số đó. Chơi quá sâu trong hiệp một và để đối phương chiếm được khu trung tuyến, Gerrard bùng nổ sau giờ nghỉ (ghi một bàn, kiếm được một quả phạt đền) khi được đôn lên chơi tiền vệ công và thậm chí có lúc là tiền đạo.
Khi Liverpool trở lại sơ đồ 4 hậu vệ trong hiệp phụ, Gerrard không nề hà lùi xuống đá hậu vệ phải và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với tôi, Gerrard là cầu thủ hay nhất trận, là động lực chính giúp Liverpool có cuộc ngược dòng lịch sử.
Nhà báo Lê Trần Long (Thể Thao VietNamNet): Hamann tạo bước ngoặt
Nếu không gia hạn hợp đồng với Liverpool trong mùa này, Dietmar Hamann đã có món quà quý giá để chia tay với đội bóng áo đỏ sau 6 năm gắn bó. Gerrard và Dudek được nhắc đến nhiều nhưng chính sự xuất hiện của Hamann đầu hiệp hai tạo bước ngoặt của trận đấu.
Tiền vệ 31 tuổi này tạo thành lá chắn trước hàng hậu vệ lúc này chỉ còn 3 người (Liverpool thua quá nhanh trong hiệp một cũng vì phòng thủ giữa sân quá yếu) đồng thời giải phóng cho Steven Gerrard và Xabi Alonso lao lên phía trên lập công. Chỉ ít phút sau khi Hamann vào sân, Gerrard xuất hiện ở khu cấm địa đánh đầu ghi bàn gỡ đầu tiên cho Liverpool.
Phần thưởng và cũng là quà chia tay cho Hamann (trái)?
Cũng kể từ khi Hamann vào sân, Kaka không thể ''múa'' như trong hiệp đầu. Khi trận đấu được giải quyết bằng những loạt đá phạt đền, Hamann được giao trọng trách sút quả đầu tiên và cũng thực hiện thành công.
Hamann đang rất muốn tiếp tục cống hiến cho Liverpool, không biết HLV Rafael Benitez có đồng ý giữ lại hay giải phóng hợp đồng để rộng đường cho những tiền vệ Tây Ban Nha sang sân Anfield mùa giải tới?
Bình luận viên Quang Huy (VTV 3): Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Từ trận chung kết Champions League năm 1999 giữa Man United và Barcelona đến nay tôi mới lại được ngồi tường thuật một trận đấu kịch tính đến vậy. Có vẻ như hiệp đầu ông Benitez vẫn định chơi cầm chừng để phá sức đối phương trước khi tung đòn quyết định trong hiệp hai nhưng Milan lại nhân cơ hội áp đảo và ghi một mạch ba bàn.
BLV Quang Huy
Tạo được lợi thế quá lớn, Milan lui về trong hiệp hai chờ đối phương sơ hở để phản công nhưng không ngờ rằng đội bóng áo đỏ vốn không quen chơi tấn công lại có thể ghi ba bàn chớp nhoáng đến vậy. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Dù có một chút may mắn nhưng chiến thắng của Liverpool hoàn toàn xứng đáng. Còn AC Milan với đội ngũ quá già nua rõ ràng khó thắng được những đội bóng lỳ lợm như Juventus và Liverpool.
cũng may vừa xong trận đấu có ca nhạc nên nghe đỡ bùn chứ không em cũng giống những người này rồi ::)