Ice[bn]
T.E.T.Я.I.S
- 30/3/08
- 515
- 140
Cô bé đó đã nói sẽ đi đâu. Hơn nữa ở VN cô bé cũng có nhà cửa đàng hoàng rồi.
Thế theo chú thì tin tưởng ko cần thiết trong trường hợp này à?
Nói vớ vẩn, ko có niềm tin thì thôi lập cái topic này làm cái gì? Hy vọng làm gì?
Khuyên cô bé đi theo lời của mẹ cô bé. Và ở bên này thì họ hàng chỉ có 1 người. Thế thì nghĩ thế nào? Hay là cứ phải nghĩ khuyên là 1 chuyện, còn nó thì chắc chắn ở lại với mình?
Còn niềm tin lập topic này thì nói thật là liên quan éo gì tới niềm tin khi nghĩ cô ấy sẽ di dân?
? 
? Dây thần kinh chỗ đấy lại khá nhạy cảm nữa.
, 

