Ngôi nhà trong hẻm ko thật sự "dở" như nhiều bạn vẫn chê
Có thể khả năng của đạo diễn Lê Văn Kiệt hạn chế, kinh phí thấp hay là cái quái j đi nữa thì Ngôi nhà trong hẻm cũng ko đáng bị chê là "dở"
Ánh sáng film ko đồng nhất trong một cảnh quay, lúc sáng lúc tối; mạch truyện ko phù hợp với thời gian và hơi vô lí về ko gian; các góc máy chưa lột tả hết được cái kinh dị cần đựơc khai thác; hóa trang chỉ đơn giản như trang điểm cho các nghệ sĩ sân khấu kịch; hậu kì khá là ẩu, sử dụng black fading in/out một cách tùy tiện.
Ngô Thanh Vân đóng tròn vai; Trần Bảo Sơn đã bộc lộ điểm yếu nếu đem so với vai diễn của anh trong Giao Lộ Định Mệnh; Bùi Văn Hải, "ông trùm" của công ty vệ sĩ Bảo An kiêm cascadeur, (Minh trong Để Mai Tính,Tiến trong Long Ruồi) ngày càng tạo dấu ấn rõ nét về cái duyên của anh đối với nghệ thuật thứ 7; diễn viên 4 chân cần thêm đất diễn chứ ko chỉ là những màn bay qua bay lại; diễn viên nhí cần được đầu tư kĩ lưỡng hơn về mặt ngoại hình;cameo Phan Thị Mơ khá ổn.
Phần âm thanh của film là 1 điểm cộng bự tổ chảng đối với ekip làm film. Re-recording, M & E and Opticals quá ư là sướng lỗ tai. Những đoạn làm tăng huyết áp khán giả khá đến nỗi trong rạp đã có lác đác vài câu thoại hài hước từ hàng ghê khán giả :" anh ơi bịt lỗ tai em lại giùm với, 2 tay em bận che mắt rồi" ; " ê ê tao với mày nhắm mắt lại rồi bịt tai lun là khỏi sợ" ; " gió thổi thôi chứ có gì đâu mà run dữ vậy má, làm tao run theo ", nói chung là abc... Các bạn nên đi xem để tận hưởng cái không khí che mắt bịt tai vô cùng vui này.
Nhà sản xuất đã khá thông minh khi cho ra rạp đúng ngày 14-2, ngày mà cái thằng "con" trong phần "ngừơi" của một vài bạn trai đang trổi dậy mạnh mẽ thế nên đi xem film kinh dị với bạn gái là 1 sáng kiến tuyệt vời để nâng cao cái "bản lĩnh đàn ông" trong mắt các bạn nữ.
[ Nhà sản xuất của Ngôi nhà trong hẻm đưa ra con số bất ngờ: phim thu về 2,4 tỷ đồng chỉ trong ngày đầu công chiếu. Chưa có thống kê chính thức trong lịch sử doanh thu phim Việt nhưng có lẽ, đây là một con số “kỷ lục” ].
Tối qua đi coi xuất 9h tại Galaxy Tân Bình thì khoảng trên 1 tá các bạn bị nghi là ko đủ 16 tuổi và ko có giấy tờ xác minh nên bị tạm giữ bên ngoài phòng chiếu, nhìn mà thấy vui vui vì hồi trước đi xem mấy cái film tình cảm người lớn như The Dirty Truth (2009) hay Love and Other Drugs (2010) mặc dù đã để là cấm trẻ em dưới 16 tuổi nhưng các em dưới 10 tuổi vẫn được vào bình thường cùng các ông bố bà mẹ.
Tóm lại, Ngôi Nhà Trong Hẻm là một bộ film ko nhất thiết phải xem, chống chỉ định với các bạn đi 1 mình vì sẽ phải thấy những cảnh đôi đôi cặp cặp ngta che chở cho nhau trong khi bản thân thì muốn che ko xong mà muốn chở cũng chẳng được, nói chung là nâng cao khả năng tự kỉ.