Ngũ kỳ: All about HPLN - 5th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Là thằng Nhạc Tiến đó pa. Thằng này có vẻ gà nhất team Ngụy!:(:(:(
 
cái trang đó là mấy pha đánh nhau ấn tượng nhất HPLN hỏ :-?

2 anh Quan Truơng có skill phối hợp đỉnh vãi \m/
combo1.jpg

combo2.jpg


vãi nhất ở chỗ chém xong 1 lúc sau mới chết :">
 
Show hàng chap mới.

CHAP 257: Dưới Lầu Bạch Môn​


32005copy.jpg

32006copy.jpg

32007copy.jpg

32008copy.jpg

32009copy.jpg

32010copy.jpg

32011copy.jpg

32012copy.jpg

32013copy.jpg

32014copy.jpg

32015copy.jpg

32016copy.jpg

32017copy.jpg

32018copy.jpg

32019copy.jpg

Thông báo: Do dạo này tớ bận dự án nên thời gian để dịch không được nhiều nên 2 tuần mới có chap mới. Đợi qua đợt dự án này, tớ sẽ lại tiếp tục dịch như cũ.
 
HPH vất vả quá , cám ơn nhiều :). Cứ lúc nào rảnh rỗi thì làm, đừng quá gấp :). Chúc dự án thành công :)
 
2 tuần 1 chap ko thành vấn đề ;;), chờ raw có khi tới 3 tuần ấy chứ :>
chap này TM thảm quá, đệ nhất mỹ nữ Điêu Thuyền kết cục lại thành ra thế này à :| chứng tỏ anh Hỏa thù cực thâm, mấy chục năm sau giết Ý cũng 1 bài thế này, chắc để rửa hận cho TM =((

ủa mà tớ nhớ chap này còn cái trang đen cuối nữa cơ mà, đâu rồi vậy HPH :P
 
Thằng Tư Mã Ý thâm thật, sai thằng Giả Quỳ kích động quân Thanh Châu để ép Tào Tháo giết TM luôn, chứ nếu ko thế nào TM cũng bị bắt, tra khảo... lúc đó còn rắc rối hơn nữa.

Vô độc bất trượng phu, hình như trong HPLN thằng nào cũng thế.
 
Thằng Ý nó thâm hiểm còn hơn cả Bàng Thống :(( Uổng Tiểu Mạnh, đến chết vẫn lao động đường phố sai chủ :(( Đã vậy rủ anh Hỏa theo nữa :(( TM ơi, ngốc quá em :((
 
Vậy chứ ý bạn đúng chủ là ai? Lưu Bị à? :D Để sau này nghiệp cho A Đẩu hưởng? :D

Đã nói thời loạn con người cứ ra sức vẫy vùng theo ý mình, 1 số người born to serve, 1 số người born to lead, 1 số người born to rule. Làm hết sức, miễn chết theo ý thì thôi, có gì là đáng tiếc?
 
Người phải chết cuối cùng cũng phải chết! Kẻ phải sống vẫn phải tiếp tục sống!
 
Có chap mới rồi:x
TM quả thật rất trung thành với Tư Mã Gia. Điêu Thuyền trong TQDN chỉ là một mỹ nhân còn trong HPLN là một chiến binh thực sự.
 
Quái,sao phải lột áo TM rồi mới giết nhỉ :-w
 
Để xác minh lại xem chính xác là nam hay nữ ấy mà :))
 
Nghe nói là hoạn quan nên ai cũng muốn lột ra xem :-" Extinct race mà.
 
Thật sự ko biết sau này fan của anh Ý còn nhiều ko nửa:(
 
Chắc sẽ như fanbase của Raito, rụng bớt 1 số nhưng ai diehard fan thì vẫn vậy.
 
Quái,sao phải lột áo TM rồi mới giết nhỉ :-w

Chắc ban đầu tưởng phụ nữ nên lột ra tiền dâm hậu sát... Ai dè là thái giám nên vừa dâm vừa sát luôn. Thôi rồi em Mạnh iu quý của mỗ... :(
 
thâm ý ở đây chính gia tộc họ Tào cũng từ hoạn quan mà ra. Không dám làm trái ý nguyện của quân thanh châu :x
 
thâm ý ở đây chính gia tộc họ Tào cũng từ hoạn quan mà ra. Không dám làm trái ý nguyện của quân thanh châu :x

Cái cao tay hơn nữa là TMY lấy được lòng tin của Tháo ko chỉ từ việc cảnh báo Tháo có thể bị tàn binh ám sát mà còn là giúp Tháo xóa bỏ sự nghi kị của binh Thanh Châu về việc Tháo là con nhà hoạn quan thông qua việc giết TM, 1 lần và mãi mãi @-)
 
cái đấy là tự Tháo quyết, Ý chả nhân đạo tới mức đỡ nốt cả cái gánh nặng tinh thần đấy cho Tháo đâu

mà bây giờ mới hiểu sao hồi xem RAW thằng GQ mới xuất hiện mà anh nào cũng phát sốt phát rét cả lên; "sâu trùng" kiểu này khó đỡ thật
 
Chap 257 HPH post die rùi,chẳng xem được ji cả.
Bác nào save as về rùi thì up lại cho tớ với... T_T
 
Back
Top