Ngũ kỳ: All about HPLN - 5th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
chỉ xuất hiện có vài trang nhưng nhìn chung là tg xây dựng nv LM khá sát với lịch sử: 1 viên tướng mưu mẹo nhưng thiếu văn hóa, điển hình là việc anh mở mồm là văng tục và phải nhờ người khác đọc hộ thư của anh Du =)) [-X



vì anh 7 đã bỏ mũ từ lâu nên ít ai nghĩ tay ngồi trên thuyền đó lại là ai khác ngoài anh 8
Tay ngồi trên thuyền lúc đó cùng với Bàng Lục tui cũng nghĩ là Thất Kỳ, vì có đoạn khen LB được trời hậu đãi :))
 
ờ ờ công nhận................
thế tức là thằng cha này chưa xh lần nào trong suốt 30 tập, ém thật vỡ lòng quá......:-w:-w
 
Chu Thái trong hỏa phụng xuất hiện đc 1 lần rồi lặn mất luôn
Mới xuất hiện trong trận đấu Cam Ninh,Hoàng Trung đấy còn gì:|
 
Mới xuất hiện trong trận đấu Cam Ninh,Hoàng Trung đấy còn gì:|

Đâu, cha này xuất hiện ở đoạn Lăng Thống ( tập 21) cứu lão Đại trong "Bại Tướng", " Tiểu quỷ, địa phủ chưa mở cừa, đi bên này nè " :)), ngoại hiệu cha này là Độc Hành hiệp, nổi tiếng với câu nói : " Ta quen đá lẻ " =)) , xong xoay 1 đao chém bay 4-5 thằng gì đấy =))
 
Mã:
http://tieba.baidu.com/f?kz=644737338

raw 292 chưa thấy đâu nhưng đã có raw 293
anh Lôi với anh Gia xuất hiện trong bộ dạng mới ko đỡ được \m/ râu dê và khẩu trang hoạt tính =))

P.S: con của Quách Ngang là .... Quách Hoài, cộng thêm con Vương Cương là Vương Song, vãi lòng thật thế là 2 đại tướng Ngụy về sau đều là lính nhà TMY, hèn gì nó chả cướp được ngôi :|
 
Mã:
http://tieba.baidu.com/f?kz=644737338

raw 292 chưa thấy đâu nhưng đã có raw 293
anh Lôi với anh Gia xuất hiện trong bộ dạng mới ko đỡ được \m/ râu dê và khẩu trang hoạt tính =))

P.S: con của Quách Ngang là .... Quách Hoài, cộng thêm con Vương Cương là Vương Song, vãi lòng thật thế là 2 đại tướng Ngụy về sau đều là lính nhà TMY, hèn gì nó chả cướp được ngôi :|

Chú Lôi giờ phế nhân thật rồi.=((

Anh Bị lại chuẩn bị chạy nạn.

Bắt đầu gay cấn rồi đây.:D
 
:|hồi trước cứ mong anh Lôi lắp thêm cái chân giả nữa vào đi oánh nhau tiếp, nhưng đà này thì xác định số anh làm quản gia râu dê cho nhà Ý rồi #:-s
tàn binh 1 thời oanh liệt nay còn đâu :((

mà từ đoạn TS đánh Trường Sa trở đi diễn tiến chuyện rất là bực mình.đoạn đấy nó đan xen với vụ VT chết và Ý bị lính của VP rượt, cứ chap này nói chuyện TS thì chap kế nói chuyện Ý.cu Lục Tốn ở đâu nhảy ra cứu người rồi lại lặn biệt tích, hàng mấy chap sau quay lại diệt bọn Hứa Cống như phim.rồi lại nhảy sang chỗ anh Tào nghe anh chém gió, ở đấy tuyết đã rơi rồi mới hay chứ (chả nhẽ chỗ giang đông tuyết rơi muộn hơn ở mạn bắc).giờ lại tới từ châu của LB và lại không có tuyết :)) viết truyện kiểu gì như sốc thuốc ấy nhỉ :|
 
Ko ưa thằng Lục Tốn lắm, nhìn mặt non choẹt mà thái độ thì lấc cấc. Đỉnh cao phải như là các chú bát kì+TMY, tuy nắm rõ mọi thứ như lòng bàn tay nhưng phong thái bên ngoài lúc nào cũng luôn điềm đạm, khiêm tốn.
 
bản dịch nói thằng này trước khi TS xuống GĐ cũng có tham vọng nuốt chửng vùng này nên móc ngoặc với bọn Vu Cát, bây giờ TS mạnh hơn thì lại theo :) vụ giết thằng chú Lục Khang ngày trước do VT chủ mưu và Lăng Tháo thực thi thì cả 2 thằng chết rồi coi như ko tính nữa. dán chừng về sau thằng này ham hố cái gì lại lật kèo định phản ông Tôn Quyền nên mới bị thất sủng :-h
mà công nhận HPLN càng ngày càng nhiều thằng tính cách con buôn, hết TQ lại đến LT, hèn gì thế hệ sau của tam quốc khác đời 8k 1 trời 1 vực :-t là quân sư thì chưa tới nhưng là con buôn thì Ý quá trùm, không KO mấy ông trời con kia cũng uổng
 
Ý ban đầu cũng đâu có muốn nhảy vào chuyện chính trị, đấu đá giành thiên hạ, chỉ muốn giữ vững tư mã gia, nhưng ở đời thân bất do kỉ, Ý vì bảo vệ gia tộc mà gió chiều nào che chiều ấy, đến khi tính sai 1 bước, cả gia tộc bị hại thì lại quyết tâm theo Tháo để báo thù, đi trên con đường ko có lối về. Nhưng chắc chắn là lúc đó Ý ko thể vui vẻ như lúc là con buôn trước đây. Những tháng ngày tiêu dao vui vẻ đã ko còn. Về điểm này thì Ý với Viên Phương có điểm chung, cả 2 thằng xuất phát điểm đều ko phải là loại có dã tâm, nhưng cuối cùng lại chọn con đường mà mình ko muốn nhưng ko thể ko làm- đoạt thiên hạ.
 
Đâu, cha này xuất hiện ở đoạn Lăng Thống ( tập 21) cứu lão Đại trong "Bại Tướng", " Tiểu quỷ, địa phủ chưa mở cừa, đi bên này nè " :)), ngoại hiệu cha này là Độc Hành hiệp, nổi tiếng với câu nói : " Ta quen đá lẻ " =)) , xong xoay 1 đao chém bay 4-5 thằng gì đấy =))

Đọc chap 288 lại đi,Chu Thái lại xuất hiện và bị Hoàng Trung bắn lụi giò đấy
 
Đọc chap 288 lại đi,Chu Thái lại xuất hiện và bị Hoàng Trung bắn lụi giò đấy

Hình như lão này tay yếu thì phải =(( Bắn toàn chỗ ko hiểm, với lại ko xỏ lụi giò Chu Thái dc mấy phân :(
Hôm nay CN ko bik có hàng ko :(
 
Ý ban đầu cũng đâu có muốn nhảy vào chuyện chính trị, đấu đá giành thiên hạ, chỉ muốn giữ vững tư mã gia, nhưng ở đời thân bất do kỉ, Ý vì bảo vệ gia tộc mà gió chiều nào che chiều ấy, đến khi tính sai 1 bước, cả gia tộc bị hại thì lại quyết tâm theo Tháo để báo thù, đi trên con đường ko có lối về. Nhưng chắc chắn là lúc đó Ý ko thể vui vẻ như lúc là con buôn trước đây. Những tháng ngày tiêu dao vui vẻ đã ko còn. Về điểm này thì Ý với Viên Phương có điểm chung, cả 2 thằng xuất phát điểm đều ko phải là loại có dã tâm, nhưng cuối cùng lại chọn con đường mà mình ko muốn nhưng ko thể ko làm- đoạt thiên hạ.

- Chính xác quá. Khi gia tộc bị nạn cũng là lúc Ý thốt lên " Ta cuối cùng cũng tìm ra mục đích sống rồi ! "
Mà bác này nói mới nhớ ra là ban đầu Viên Phương cũng chỉ là " 1 kẻ thích ngắm hoa trà " . Cuối cùng bị ông già mình gài, đưa vào vũ đài chính trị, tranh đoạt quyền lực. Nhưng thấy cách Viên Phương bước vào cuộc chơi so với hoàn cảnh của Ý, thấp hơn 1 bậc. :P
 
- Chính xác quá. Khi gia tộc bị nạn cũng là lúc Ý thốt lên " Ta cuối cùng cũng tìm ra mục đích sống rồi ! "
Mà bác này nói mới nhớ ra là ban đầu Viên Phương cũng chỉ là " 1 kẻ thích ngắm hoa trà " . Cuối cùng bị ông già mình gài, đưa vào vũ đài chính trị, tranh đoạt quyền lực. Nhưng thấy cách Viên Phương bước vào cuộc chơi so với hoàn cảnh của Ý, thấp hơn 1 bậc. :P

Tui nghĩ rằng Ý đã muốn giành thiên hạ từ đầu rồi, vì từ tập 13 đoạn Hỏa chat với Lượng, Hỏa đã nói về mục tiêu của Ý: soán vị cải chính rồi, còn đoạn mục đích sống của Ý lúc gia tộc bị Hứa Định thảm sát là mãi đến tập 23-24 :|.
VP thì được đưa về học với TM huy từ nhỏ, thành tài rồi, đến lúc chọn hôn nhân thì Tiểu Trà mới bị Thiệu giết để cho Phương lấy Tôn Thục. Đã vào Thủy Kính Phủ thì xác định là phải tranh đoạt thiên hạ rồi :)). Đoạn Thiệu giết Trà là để cho Phương ko còn gì để níu kéo, thực sự bắt tay vào việc đoạn quyền lực.
 
Hình như lão này tay yếu thì phải =(( Bắn toàn chỗ ko hiểm, với lại ko xỏ lụi giò Chu Thái dc mấy phân :(
bắn chỗ ko hiểm thì phải là mắt yếu chứ sao lại tay nhỉ,dù gì cũng già rồi nên chắc thị lực giảm phần nào,mà tốc độ bắn của Hoàng Trung chắc cao nhất truyện nhỉ:-?
 
Anh Trần Mưu ưu ái phụ nữ như vậy. lại khuyến mại thêm câu "trên sa trường không thiếu nhi nữ anh hùng" thì các bác cứ chuẩn bị tinh thần tay kì thứ 8 có khi lại đái ngồi đấy.... Hoàng Kì Anh thì vãi lắm héhé.
 
Anh Trần Mưu ưu ái phụ nữ như vậy. lại khuyến mại thêm câu "trên sa trường không thiếu nhi nữ anh hùng" thì các bác cứ chuẩn bị tinh thần tay kì thứ 8 có khi lại đái ngồi đấy.... Hoàng Kì Anh thì vãi lắm héhé.

"trên sa trường không có nhi nữ anh hùng"

nghe bác nói như sét đánh ngang tai. Đúng là anh em có bàn luận , phân tích giời biển mà bác Mưu chơi quả này thì có mà Hổ đỡ. dễ lắm. ;))
 
Anh Trần Mưu ưu ái phụ nữ như vậy. lại khuyến mại thêm câu "trên sa trường không thiếu nhi nữ anh hùng" thì các bác cứ chuẩn bị tinh thần tay kì thứ 8 có khi lại đái ngồi đấy.... Hoàng Kì Anh thì vãi lắm héhé.

Thằng dịch câu này của bọn trẻ tự nhận là dịch sai rồi mà bác
 
Thằng dịch câu này của bọn trẻ tự nhận là dịch sai rồi mà bác

+1

Câu này chính xác là " sa trường ko có nhi nữ anh hùng " nxbtre đã xin lỗi rùi
 
Back
Top