ice_love1990
Mr & Ms Pac-Man
- 7/8/08
- 122
- 1
Tôi gặp nhóc trong cái ngày đầu tiên bắt đầu musical của trường cùng với một người con gái khác tôi coi như là em gái , nhưng nhỏ này lại thích tôi , 3 chúng tôi chơi với nhau rất thân nhưng tôi mãi cũng chỉ là người thứ 3 , đối với nhóc người kia quan trọng hơn tôi , có thể là con gái với nhau nên dễ tiếp cận hơn.
Ngay từ cái lần đầu tiên ấy , tôi đã yêu nhóc . Musical lần này là một buổi biểu diễn lớn nên chúng tôi phải tập luyện rất kỹ, hầu như ngày nào cũng tôi cũng gặp nhau , tình cảm của tôi đối với nhóc càng ngày càng sâu đậm .
Đến cái ngày buổi musical của chúng tôi chính thức công diễn, sau khi buổi biểu diễn kết thúc , tôi đã tỏ tình với nhóc , Nhưng lần đó đã bị cự tuyệt , không biết vì lý do gì nữa , có lẽ do quá đông người hoặc ...
Buổi biểu diễn khá thành công , vì vậy chúng tôi được công diễn lại một lần nữa . Và lại như cũ , chúng tôi phải tập luyện mỗi ngày cùng với hơn 20 diễn viên khác. Lần này cũng không hiểu sao nữa , nhóc chủ động tiếp cận tôi . Lần này chúng tôi thân với nhau nhiều hơn , nhưng lại gặp sự cản trở của nhóc em gái kia , nhưng tôi không bỏ cuộc và cuối cùng tôi đã thành công, tôi đã thay đổi được vị trí của mình với người kia . Quan hệ của tôi và nhóc như ai nhìn thấy cũng biết là 1 đôi tình nhân , nhưng tôi vẫn chưa dám tỏ tình, tôi lo sợ mình sẽ thất bại lần nữa. Trong cái đêm biểu diễn cuối cùng , buổi biểu diễn cũng khá thành công , chúng tôi ăn mừng xong rồi ra lift để rời khỏi Hong Kong diễn nghệ học viện. Trong lift tôi đang vui vẻ tươi cười thì nhóc bỗng kiss tôi , Tôi vẫn nhớ mãi cái đêm biểu diễn này.
Sau cái buổi biểu diễn đó , chúng tôi gặp nhau ít hơn , chỉ những ngày ở trường , chúng tôi mới gặp mặt , nhưng tôi cảm thấy tình yêu tôi dành cho nhóc càng ngày càng sâu đậm .Những lúc ở trường , không có lúc nào nhóc chủ động đến tìm tôi , tôi luôn luôn phải làm người chủ động , khi tôi đến lớp nhóc , thì nhóc như tỏ vẹn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác , nói chuyện với kiểu như không được quen biết cho lắm, không biết có phải nghẹn ngùng chỗ đông người hay không . Nhưng những lúc chúng tôi chỉ có 2 người , thì tôi và nhóc lại nhìn tôi đắm đuối , tuy không nói lời gì cả .
Không biết có phải vì tôi quá yêu nhóc hay không , nhiều đêm toàn không ngủ được , trong đầu toàn suy nghĩ không biết nhóc có thực sự yêu tôi hay không?
Ngay từ cái lần đầu tiên ấy , tôi đã yêu nhóc . Musical lần này là một buổi biểu diễn lớn nên chúng tôi phải tập luyện rất kỹ, hầu như ngày nào cũng tôi cũng gặp nhau , tình cảm của tôi đối với nhóc càng ngày càng sâu đậm .
Đến cái ngày buổi musical của chúng tôi chính thức công diễn, sau khi buổi biểu diễn kết thúc , tôi đã tỏ tình với nhóc , Nhưng lần đó đã bị cự tuyệt , không biết vì lý do gì nữa , có lẽ do quá đông người hoặc ...
Buổi biểu diễn khá thành công , vì vậy chúng tôi được công diễn lại một lần nữa . Và lại như cũ , chúng tôi phải tập luyện mỗi ngày cùng với hơn 20 diễn viên khác. Lần này cũng không hiểu sao nữa , nhóc chủ động tiếp cận tôi . Lần này chúng tôi thân với nhau nhiều hơn , nhưng lại gặp sự cản trở của nhóc em gái kia , nhưng tôi không bỏ cuộc và cuối cùng tôi đã thành công, tôi đã thay đổi được vị trí của mình với người kia . Quan hệ của tôi và nhóc như ai nhìn thấy cũng biết là 1 đôi tình nhân , nhưng tôi vẫn chưa dám tỏ tình, tôi lo sợ mình sẽ thất bại lần nữa. Trong cái đêm biểu diễn cuối cùng , buổi biểu diễn cũng khá thành công , chúng tôi ăn mừng xong rồi ra lift để rời khỏi Hong Kong diễn nghệ học viện. Trong lift tôi đang vui vẻ tươi cười thì nhóc bỗng kiss tôi , Tôi vẫn nhớ mãi cái đêm biểu diễn này.
Sau cái buổi biểu diễn đó , chúng tôi gặp nhau ít hơn , chỉ những ngày ở trường , chúng tôi mới gặp mặt , nhưng tôi cảm thấy tình yêu tôi dành cho nhóc càng ngày càng sâu đậm .Những lúc ở trường , không có lúc nào nhóc chủ động đến tìm tôi , tôi luôn luôn phải làm người chủ động , khi tôi đến lớp nhóc , thì nhóc như tỏ vẹn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác , nói chuyện với kiểu như không được quen biết cho lắm, không biết có phải nghẹn ngùng chỗ đông người hay không . Nhưng những lúc chúng tôi chỉ có 2 người , thì tôi và nhóc lại nhìn tôi đắm đuối , tuy không nói lời gì cả .
Không biết có phải vì tôi quá yêu nhóc hay không , nhiều đêm toàn không ngủ được , trong đầu toàn suy nghĩ không biết nhóc có thực sự yêu tôi hay không?



đến nỗi tớ còn phải hỏi anh em thì lấy gì có đc 2 chữ , à ko 3 chữ EXP :'>