Người qua đường B

phàm tục quá, xác thịt giờ không thể đem lại niềm vui cho mình
 
Chỗ mới này mình làm ở đây đã 5 tháng rồi, thế mà vẫn có đứa không biết mình. Chỉ có cả thảy 11 nhân viên. Hình như mình có aura tàng hình.
 
Chỗ mới này mình làm ở đây đã 5 tháng rồi, thế mà vẫn có đứa không biết mình. Chỉ có cả thảy 11 nhân viên. Hình như mình có aura tàng hình.
càng tốt chứ sao, đỡ bị phiền tiên nhân có rcm thảo dược nào giúp vào giấc ngủ an toàn tí k, mấy món vn xài toàn tụt huyết áp k hạp, tính mua trà cbd uống mà sợ ngồi trade chill quên mẹ vào lệnh mất!choo
 
càng tốt chứ sao, đỡ bị phiền tiên nhân có rcm thảo dược nào giúp vào giấc ngủ an toàn tí k, mấy món vn xài toàn tụt huyết áp k hạp, tính mua trà cbd uống mà sợ ngồi trade chill quên mẹ vào lệnh mất!choo


làm tí cỏ có vẻ dễ ngủ nhưng không phải cách lâu dài, tốt nhất vẫn là luyện đúng giờ lên giường đi ngủ
 
Luyện giờ ngủ là đúng cách nhất.
Ép ngủ 10h - 6h chả hạn. Ko ngủ cũng phải nằm, ko được làm gì hết chơi gì hết
6h là phải dậy, buồn ngủ cũng dậy
Một hồi là được ngay
Mà mỗi tội khách dựng mình ban đêm vài lần mình boqua rồi =))
 
Các biện pháp dùng ngoại vật như tâm sen, rượu, cỏ, ... đều không có tác dụng lắm
 
Nay đi ngồi tàu điện, có kiểm tra vé mà thằng soát vé bỏ qua mình. Thực sự nghiêm túc nghĩ về passiv tàng hình của mình.
 
Đi bóp vú thôi các thầy ơi!!!
 
Có lúc mình lên tàu, nhìn thấy đối diện là một phụ nữ vú to rất xinh đẹp. Lập tức tâm trí mình bị chia làm hai, một nửa biến thành thằng Huy áo đen đầu có 2 sừng tay cầm ba chia, hò hét : "bóp đi, bóp đi, bóp vú đứa trước mặt mày đi". Một nửa tâm trí còn lại biến thành thằng Huy áo trắng có hai cánh, đầu đội vòng sáng nói :"không được, bạn không được làm như thế, đến chỗ vâng người hãy bóp". Cứ thế mà giằng co nhau trong đầu mình.
 
Cái đm, sn mọi người mình đều chúc, đến sn mình éo một ai biết. Lễ tết mà mình không gửi tin nhắn trước thì cũng éo ai chúc mình trước cả. Có thằng còn copy đúng cái tin mình chúc rồi paste lại.
 
Cái đm, sn mọi người mình đều chúc, đến sn mình éo một ai biết. Lễ tết mà mình không gửi tin nhắn trước thì cũng éo ai chúc mình trước cả. Có thằng còn copy đúng cái tin mình chúc rồi paste lại.
Sinh nhật vui vẻ nhé Huy, ngày mới ấm áp
 
Tội Huy, có vậy cũng tuổi thân :(
 
Thế giới nợ toy một lời an ủi !sad
 
Cái đm, sn mọi người mình đều chúc, đến sn mình éo một ai biết. Lễ tết mà mình không gửi tin nhắn trước thì cũng éo ai chúc mình trước cả. Có thằng còn copy đúng cái tin mình chúc rồi paste lại.
Me too
Tốt nhất tắt xừ cái thông báo sinh nhật trên zalo và fb
 
Back
Top