Người ta có yêu mình ko??

Tham gia ngày
12/5/06
Bài viết
6
Reaction score
0
Mình và người ta học chung với nhau từ nhỏ,đến năm lớp thì ko học chung lớp nhưng vẫn học chung trường,nhưng chỉ coi là bạn thân thôi,đến năm cuối 12 mình mới dám tỏ tình với người ta,lúc đầu thì mình cảm thấy người ta thật lòng iu mình,nhưng sao khi kết thúc 12,mình cảm thấy người ta cứ trốn tránh mình,mình rủ đi chơi thì ko bao giờ đi:-s,cứ nói là bận phụ gia đình (lúc trước đâu có vậy :whew:)Lúc trước thì tối nào cũng nhắn tin với mình,còn bây giờ thì ko còn nữa,mình rất iu người ta,tiền card di động toàn là mình nạp giúp,mình cũng ko phải là người iu đầu tiên nữa,có phải bây giờ người ta hết iu mình rồi phải ko,dù mình còn iu người ta rất nhìu nhưng người ta cứ làm mình buồn hoài,bây giờ có nên chia tay người ta ko
 
chưa biết dc vấn đề ra sao, đừng vội nói chia tay.
hãy thử gặp cô ấy và nói chuyện rõ ràng thực hư ntn nào trước đã, rồi hãy...chia tay
@2pic: mà theo mình nghĩ, chắc cô ấy cũng chẳng còn tình cảm với bạn nữa roài...
 
vui thì yêu , buồn thì yêu cô khác ,gái thiếu gì , việc chi phải khổ ? ( sorry , đang ác cảm với đời )
 
đề nghị bạn vào 2pic
trong đó có đoạn
Khi cô ấy không yêu bạn, đừng bao giờ gọi điện thoại cho cô ấy nữa, cho dù bạn gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy cũng sẽ nói "được, nhưng có điều tôi bây giờ bận rồi. Tối nay gọi lại cho tôi đi, hoặc là có thể tôi sẽ gọi lại cho bạn." Và bạn lúc đó xin đừng bao giờ tin là thật, cô ấy chỉ là tìm ra một lý do hợp lý để cho có mà thôi. Xin bạn đừng chờ đợi, đừng bao giờ lừa dối chính mình. Làm như thế cô ấy sẽ bắt bạn chờ đợi mà chẳng biết đến bao giờ...
cũng hơi giống những gì bạn vừa kể
gặp nói chiện 1 lần cho dứt khoát, dứt khoát nha, pải dứa khoát và đừng nạp card dt giùm nữa, phí tiền thế
 
vui thì yêu , buồn thì yêu cô khác ,gái thiếu gì , việc chi phải khổ ? ( sorry , đang ác cảm với đời )

òe, tôi cũng suy nghĩ giống ông này. Nhưng...
đôi lúc tôi cố nghĩ và bịa 1 chiện gì đó thật "xấu" đối với người mình yêu, để rồi... ko "vướng bận" gì nữa. Nếu mà dễ dàng như vậy thì còn gì là...tình yêu nữa =((
 
òe, tôi cũng suy nghĩ giống ông này. Nhưng...
đôi lúc tôi cố nghĩ và bịa 1 chiện gì đó thật "xấu" đối với người mình yêu, để rồi... ko "vướng bận" gì nữa. Nếu mà dễ dàng như vậy thì còn gì là...tình yêu nữa =((

yêu là chi vậy bác ? chỉ có vui và ko vui thui , làm gì có cái gì tồn tại mãi mãi với thời gian ??
 
yêu là chi vậy bác ? chỉ có vui và ko vui thui , làm gì có cái gì tồn tại mãi mãi với thời gian ??

hic, quên mất tiu bài thơ của Xuân Diệu viết về tình iu roài (ai nhớ ghi lại giùm mình dzoi ^^!)
bác nói thế là sao nhĩ :-/ sao ko có tồn tại và mãi mãi ???
thiếu gì những tình yêu đẹp, chĩ tại tôi và bác ko dc như người ta mà thôi. Chắc do bác đang ác cảm với đời mới nói như vậy đấy chứ, còn tôi thì có những lúc đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu. Nhưng, giờ thì...ta chẳng còn ai =(( =(( =((
 
Nó có vấn đề rồi, hoặc đã có ý với người khác hoặc là có khó khăn với gia đình hoặc đang băng khoăn về tương lai. Nói chung cái này tùy mình thui , nếu muốn thì cứ yêu nồng nàng vào biết đâu co chuyện lạ , còn không thì tránh một thời gian xem sau đó tùy thái độ nó mà xét.
Còn cái vụ nạp card giùm thì bó tay, mua nó ah::(
 
yêu là chi vậy bác ? chỉ có vui và ko vui thui , làm gì có cái gì tồn tại mãi mãi với thời gian ??
Em cũng thắc mắc như bác này, em năm nay 16 tuổi, vâng, có lẽ chưa đủ chính chắn để nói là yêu 1 ai đó, nhưng chỉ là dạo này quen một nhỏ mà, nói sao ta, chỉ là ko thể điều khiển cảm xúc bằng não =)). Cảm giác nhỏ mang lại cái gọi là ý nghĩa cho cái Empty world này, mỗi lúc ở bên nhỏ thì cảm giác thật bình yên, quên hết những đấu tranh hằng ngày trong cuộc sống (vâng, em là 1 thằng nhóc, từ đấu tranh ở đây chỉ nói về học tập + áp lực quan hệ trong cuộc sống).
làm gì có cái gì tồn tại mãi mãi với thời gian ??
Và đây chính là cái luôn làm em sợ :). Em sợ 1 ngày nào đó tất cả chỉ còn là quá khứ, là những kỉ niệm buồn. Em muốn níu thời gian lại để giữ mãi những phút giây này.

Bác nào rảnh add Y!M Ice_Dragon_REturn để em tâm sự nhe, lời khuyên từ những người trưởng thành hơn ko bao h là thừa :'>

sr bác chủ topic, em xài ké topic mất ròi :(
 
Em cũng thắc mắc như bác này, em năm nay 16 tuổi, vâng, có lẽ chưa đủ chính chắn để nói là yêu 1 ai đó, nhưng chỉ là dạo này quen một nhỏ mà, nói sao ta, chỉ là ko thể điều khiển cảm xúc bằng não =)). Cảm giác nhỏ mang lại cái gọi là ý nghĩa cho cái Empty world này, mỗi lúc ở bên nhỏ thì cảm giác thật bình yên, quên hết những đấu tranh hằng ngày trong cuộc sống (vâng, em là 1 thằng nhóc, từ đấu tranh ở đây chỉ nói về học tập + áp lực quan hệ trong cuộc sống).

Và đây chính là cái luôn làm em sợ :). Em sợ 1 ngày nào đó tất cả chỉ còn là quá khứ, là những kỉ niệm buồn. Em muốn níu thời gian lại để giữ mãi những phút giây này.

Bác nào rảnh add Y!M Ice_Dragon_REturn để em tâm sự nhe, lời khuyên từ những người trưởng thành hơn ko bao h là thừa :'>

sr bác chủ topic, em xài ké topic mất ròi :(

Tương lai có nhiều cái hay lém:D. Nói vậy thôi chứ ko gì níu kéo được thời gian đâu. Hãy sống hết mình với người bên cạnh và đón nhận tương lai, kỷ niệm buồn hay đẹp đều do mình thui :>
 
Em cũng thắc mắc như bác này, em năm nay 16 tuổi, vâng, có lẽ chưa đủ chính chắn để nói là yêu 1 ai đó, nhưng chỉ là dạo này quen một nhỏ mà, nói sao ta, chỉ là ko thể điều khiển cảm xúc bằng não =)). Cảm giác nhỏ mang lại cái gọi là ý nghĩa cho cái Empty world này, mỗi lúc ở bên nhỏ thì cảm giác thật bình yên, quên hết những đấu tranh hằng ngày trong cuộc sống (vâng, em là 1 thằng nhóc, từ đấu tranh ở đây chỉ nói về học tập + áp lực quan hệ trong cuộc sống).

Và đây chính là cái luôn làm em sợ :). Em sợ 1 ngày nào đó tất cả chỉ còn là quá khứ, là những kỉ niệm buồn. Em muốn níu thời gian lại để giữ mãi những phút giây này.

Bác nào rảnh add Y!M Ice_Dragon_REturn để em tâm sự nhe, lời khuyên từ những người trưởng thành hơn ko bao h là thừa :'>

sr bác chủ topic, em xài ké topic mất ròi :(

oh bác Ice đang yêu đấy à;;)
bác còn đi học thì cứ hãy vô tư mà yêu đi, t/y tuổi học trò trong sáng lắm và rất đẹp nữa:x ,đừng nghĩ nhiều về tương lai ,cứ hãy yêu đi nhé ko thì sau này lại tiếc đấy :))

P/S: chắc bác ko nhận ra tui nhưng ko sao chúc bác vui vẻ:'>
 
Vâng hãy tìm hiểu kỹ mọi chuyện trước khi nói những điều mà mình suy nghĩ
Ps: đừng như em nhé :hug:
 
Em cũng thắc mắc như bác này, em năm nay 16 tuổi, vâng, có lẽ chưa đủ chính chắn để nói là yêu 1 ai đó, nhưng chỉ là dạo này quen một nhỏ mà, nói sao ta, chỉ là ko thể điều khiển cảm xúc bằng não =)). Cảm giác nhỏ mang lại cái gọi là ý nghĩa cho cái Empty world này, mỗi lúc ở bên nhỏ thì cảm giác thật bình yên, quên hết những đấu tranh hằng ngày trong cuộc sống (vâng, em là 1 thằng nhóc, từ đấu tranh ở đây chỉ nói về học tập + áp lực quan hệ trong cuộc sống).

Và đây chính là cái luôn làm em sợ :). Em sợ 1 ngày nào đó tất cả chỉ còn là quá khứ, là những kỉ niệm buồn. Em muốn níu thời gian lại để giữ mãi những phút giây này.

Bác nào rảnh add Y!M Ice_Dragon_REturn để em tâm sự nhe, lời khuyên từ những người trưởng thành hơn ko bao h là thừa :'>

sr bác chủ topic, em xài ké topic mất ròi :(

noi gì thì nói , chứ cái first love ( em đang học tiếng anh :D ) nó đẹp lắm , dù chẳng làm nên cơm cháo gì :devil: ngày xưa em còn không giám nắm tay kìa , nhưng vui lắm , giờ ngồi hồi tưởng lại vẫn .....( ... là không biết nói gì :devil: ) bác cố mà trân trọng nó , trân trọng cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường nghen :'>
 
yêu vừa vừa phải phải thôi

yêu quá coi chừng trong tương lai phải hối tiếc đấy

"học ko yêu đánh rơi tuổi trẻ
yêu ko học bán rẻ tương lai" =))
 
yêu vừa vừa phải phải thôi

yêu quá coi chừng trong tương lai phải hối tiếc đấy

"học ko yêu đánh rơi tuổi trẻ
yêu ko học bán rẻ tương lai" =))

học làm gì phí đời tuổi trẻ ? để về già vui vẻ đạp xích lô ( nghề này giờ cao giá , xăng tăng mà :D )
 
mấy đứa con nít tụi bây lo học hành đi yêu đương vớ vẩn cái gì. Po già rồi mà chưa có con nào thì sao?
 
sory chưa đọc kỹ , xin trả lời câu hỏi chủa topic là: người ta không yêu cậu mà người ta đã yêu Po=((
 
Cái bạn Po này là bạn nào ý nhỉ .... :|.........
 
tình iu thời còn đi học ít khi bền lắm.tốt nhất sau này đi làm iu lấy vài em đồng nghiệp bạn ơi

Cái bạn Po này là bạn nào ý nhỉ .... .........

chắc là bạn ấy hâm mộ tài năng bẩm sinh của anh po nên nhái theo đấy mà.mà tài đấy là gì thì ai cũng biết,chăm online,tài giỏi,đẹp zai và 1 số tài vặt khác..........:x:x
 
uhm, tình hình là bạn cậu rất YÊU ........................ tiền của cậu rồi. thôi thể loại này nên tìm người khác mà yêu cho đỡ mệt. nhưng đầu tư từ đầu mà ko có lợi nhuận thì cũng phí đấy nhỉ. Mất phí tình ngu rồi....... hic
 
Back
Top