Người yêu muốn dừng lại tất cả để đi du học !

Thế thì dứt luôn là đúng rồi. Hoặc có 1 cách khác là yêu cuồng nhiệt cho đến lúc đi để ko tiếc nuối. Yêu nhau được bao lâu đâu, nếu vẫn còn yêu thì hết mình đi...còn có mấy tháng mà lại đau khổ lạnh nhạt mà làm gì

Thật sự em muốn như thế nhưng không biết làm cách nào để khuyên cô ấy, em chỉ muốn giữ liên lạc để hỏi thăm nhau thôi cũng khó nữa.
 
Thật sự em muốn như thế nhưng không biết làm cách nào để khuyên cô ấy, em chỉ muốn giữ liên lạc để hỏi thăm nhau thôi cũng khó nữa.

Gặp mà nói chuyện, liên lạc vớ vẩn qua mấy cái phone ko ăn thua đâu
 
Sao không dứt bỏ rồi tự phấn đấu, đến khi gặp lại em, mình đã là 1 thằng công danh sự nghiệp đàng hoàng, gái bu đầy rẫy, có nhà xe riêng. Đến lúc ấy chỉ sợ ko muốn quay lại, chứ mở lời 1 phát là em sẵn sàng lao vào vòng tay :1cool_look_down:
 
Muốn quên đi nhưng đâu có dễ như thế đâu ạ. Tình cảm đang mặn nồng thì đùng 1 phát muốn dừng lại ko muốn liên lạc nữa rồi chỉ 3 tháng nữa là vĩnh viễn ko gặp lại nhau.
Em yêu thật lòng và yêu nhiều lắm
 
Vẫn một câu cũ là thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả...
Yêu mà ko đến được với nhau nghĩa là vẫn có người phù hợp hơn đang đợi bạn ở phía trước. Cố lên!
 
vấn đề bây giờ ko phải là bạn nên làm gì. mà bạn phải làm sao để hết buồn thôi. muốn hết buồn thì đơn giản đi tìm nỗi buồn khác mạnh hơn. hoặc tìm niềm vui khác mạnh hơn niềm vui con đó đem lại. cả 2 đều khó. tốt nhất nên tâm sự với mẹ để vơi bớt đi, hoặc nhờ bả kiếm con nào tử tế làm mai. cách làm mai coi vậy mà đạt hiệu quả cao lắm.
 
hqua có gặp cô ấy em muốn nc nhiều lắm nhưng cuối cùng chả nói đc gì vì cô ấy ko nói gì cả hỏi cũng ko trả lời gì chỉ cầm tay em áp vào má hôn tay em rồi khóc thôi.
mọi người bảo e ngu, yếu đuối em cũng chịu nhưng thật lòng em chưa quên đc, chưa yêu người khác đc nhất là giờ cô ấy còn chưa đi.
 
Đi dạng bảo lãnh chứ có phải đi trốn hay tự bơi tàu như hồi xưa đâu, haizzz

Mí năm về chơi, đkkh r bảo lãnh chú qua kia nốt.
Có $/thẻ về vn thăm dễ ko. Ko về thăm thì cứ đè facetime, skype các kiểu mà nói chuyện.

Sợ lòng ng thay đổi thôi chứ đi nn chứ có phải đi vào chỗ chết đâu.
Chắc xác định m ko kiên định nổi vs ty này nên đau khổ chia tay chứ gì. Nhức cả đầu.

Bỏ cả đi Nhật để ở nhà vs em mà h thành ra như thế đấy, bởi đời chỉ có mình là thương m nhất thôi ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chuẩn đấy, đến 1 lúc nào đấy mới phát hiện đời mới là thương mình nhất
Mình cũng từng từ bỏ cơ hội đi Châu Âu, nhập quốc tịch Hà Lan để lựa chọn tiếp tục cày ở TQ 3 năm vì 1 người. Giờ thì nó đơn giản là "chán" và chạy theo cuộc sống mới. Đàn bà độc ác hơn đời rất nhiều
 
vẫn chưa xong à? bạn chủ thớt chắc đi làm rồi nhể? Chắc bạn là người có tài và gia đình cũng có điều kiện. còn nếu không thì tiền nó vật cho k thiết gì tình luôn. đời có quá nhiều thứ phải lo. Chúc b sớm lấy lại thăng bằng.
 
ô cái đệch, mình đang ở nz và cưa 1 em ở sing... Vào đây đọc bài lão Po nghe nản vãi :)),

Chủ thớt à, quan trong là bản thân thôi, giờ em nó đi us thì cho em nó đi đi, việc này khó chấp nhận thật nhưng chấp nhận mấy lần nó quen thôi.

Vấn đề ở chỗ, tình cảm là một điểm bắt dầu tốt, nhưng là không đủ cho một mối quan hệ, chấp nhận nó hay ko thì cũng phải đối mặt thôi. Đời nó phũ lắm, ko cưỡng lại đc đâu. Gái thì nó phũ hơn đời nhiều.

Niềm tin là một thứ xa xỉ. Có niềm tin là tốt nhưng đừng vì nó mà đánh mất bản thân mình :).

Khuyên thế thôi, hiểu đc bao nhiêu thì hiểu.
 
, .
 
Chỉnh sửa cuối:
Hãy để cho cô bé đi học. Nếu là của mình thì sẽ là của mình. Nếu sau khi đi du học mà vẫn còn yêu nhau thì tiến đến hôn nhân. Còn không thì hãy cứ coi như 1 kỷ niệm đẹp.
Còn nếu bây giờ em cố níu giữ cô bé ở lại, mai này khi gia đình không hạnh phúc, cô bé sẽ có nhiều điều oán trách em vì em làm ảnh hướng đến tương lai của bé ...
 
Đúng là em cũng chả hiểu được mấy, đến hnay cũng đc 1 gần 1 tuần rồi, em cũng cân bằng lại được 1 chút, bâyh thỉnh thoảng nhắn tin nói cô ấy vẫn trả lời bình thường, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm em. Nhưng chỉ nhắn tin thôi, còn mấy cái chat chit như fb hay zalo thì ít nên cũng ko nói chuyện đc nhiều.
Hôm trước em cũng có nghiên cứu qua về mấy cái thủ tục du học visa mỹ linh tinh etc các kiểu, muốn hỏi thăm cô ấy xem chuyện sau này thế nào ... Thì cô ấy nói hẹn rằng để tuần sau cô ấy rảnh mình gặp nhau nói chuyện, em định kiếm chỗ nào yên tĩnh thì cô ấy bảo cứ vào nhà nghỉ cho thoải mái nhưng chỉ nói chuyện thôi.
Liệu em có còn tí hi vọng nào vớt vát lại ko ạ.

Cách nói chuyện của cô ấy thì có vẻ vẫn quan tâm e nhưng ko muốn nhắc đến chuyện tình cảm nữa
 
Chuẩn đấy, đến 1 lúc nào đấy mới phát hiện đời mới là thương mình nhất
Mình cũng từng từ bỏ cơ hội đi Châu Âu, nhập quốc tịch Hà Lan để lựa chọn tiếp tục cày ở TQ 3 năm vì 1 người. Giờ thì nó đơn giản là "chán" và chạy theo cuộc sống mới. Đàn bà độc ác hơn đời rất nhiều

Khổ ... haizzz

ty one way ticket quá vại.

lấy nhau r vẫn ko tắt cái chế độ auto này nữa là yêu nhau :))

Ty cũng như nạp card đt thui, cá lòng tong rỉa 1 lần 100-500, ai đi nạp hết tháng lương vào ngày ko có x2 làm gì
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho nó đi đi :3cool_embarrassed:
Giải thích thì dài dòng lém thời này ăn thôi còn lo chưa xong nói gì yêu với đương :4cool_hungry:
 
Back
Top