Chán quá các bác ạ. Em với gấu yêu nhau cũng đc hơn năm rồi, có 1 đợt chia tay 3 tháng xong lại hàn gắn lại và yêu nhau thắm thiết hơn.
Em thì học xong ra trường rồi nhưng chưa đi làm, gấu em thì vẫn đang đi học thế nên chuyện tình cảm bọn em vẫn giấu chưa muốn công khai sợ bố mẹ gấu biết lại cấm cản.
Thế nên thỉnh thoảng trên facebook vẫn có nhiều người vào tán tỉnh gấu em, em biết nhưng sợ họ hàng trên face của gấu biết cũng dám lên tiếng chỉ pm nhắc nhở gấu cẩn thận thôi. Gấu cũng nói là ai tán thì tán gấu cũng biết điểm dừng và chỉ yêu 1 mình e thôi.
Nhưng tự nhiên em mất niềm tin quá nên quyết định làm con keylog và hack được facebook của gấu.
Ấn tượng đầu tiên là cái mật khẩu có nội dung là gấu yêu em rất nhiều, vì gấu chỉ xưng hô với em như thế nên em biết. Tuy nhiên gấu vẫn nhận là đang fa để cho mặc sức tán chứ ko dứt khoát từ chối.
Vào trong kỹ thì đúng là gấu chỉ mới yêu 1 mình em thật nhưng mà có rất nhiều người tán vì gấu em khá xinh, chụp ảnh rất tự nhiên mà ko cần pts. Người tán tỉnh thì nhiều em không kiểm tra hết được chỉ xem 1 vài người mà gấu quen ko phải qua mạng thôi.
Đầu tiên là bạn thân của gấu trên lớp, thằng này thì mới quen nhưng gần đây gấu hay nói chuyện với nó nhất nội dung thì chủ yếu là chém gió lung tung nhưng có 1 số đoạn mà em cay nhất là nó hỏi gấu làm người yêu nó. Gấu có bảo là gấu hơi thích nó thôi nhưng ko yêu vì chưa muốn yêu. Và 1 đoạn cay nữa buổi chiều gấu sang nhà em chơi thấy cái áo ARS của em đặt mua ở chỗ hội cdv ars việt nam gấu thích và em cho gấu luôn, đến tối về gấu đã chụp ảnh khoe nó và nói rằng gấu phải đặt mua mãi mới đc. Còn hẹn khi nào đi học mặc cho nó xem nữa
Thứ 2 là thằng mà gấu nói chỉ là anh em, thằng này thì gấu quen trước cả em nó ở gần nhà họ hàng nhà gấu, hè gấu hay ra đấy chơi và quen nó, là bạn thân của anh họ gấu thì phải khá là thân thiết và cũng là 1 trong những tác nhân mà em với gấu chia tay đợt 3 tháng kia. Gấu hay kể về thằng này với em nhất. Đọc qua thì em thấy thằng này khá là quan tâm gấu nhưng gấu ko yêu nó có 1 câu nó nói là "nhưng em có chịu yêu anh đâu" nên em đoán thế.
Thằng thứ 3 là thằng người yêu cũ hồi học sinh, thằng này thì ít liên lạc với gấu nhất và lâu rồi ko liên lạc nữa. Em cũng đọc 1 ít thấy gấu em bảo nó là chưa có người yêu thì thằng này post link face của em lên và bảo là nó biết thừa gấu yêu em rồi. Thì gấu em phủ nhận và bảo người yêu gấu là thằng thứ 2 bên trên ấy ạ. Chứ ko phải em. Cay lắm ạ.
- - - Updated - - -
Đấy là giới thiệu qua, còn cái em cay nhất là như này ạ.
Chính thức là từ sáng hôm qua em mới vào facebook của gấu, và đọc qua đoạn gấu chat với thằng bạn thân em có nói chuyện với gấu nhưng ko nói thẳng cho gấu biết là em hack được chỉ nói bóng gió thôi, và gấu cũng nói là gấu yêu em chỉ 1 mình em, gấu cũng thừa nhận có nhiều người tán nhưng gấu biết điểm dừng và ko yêu ai cả.
Theo dõi tiếp face của gấu thì có chat vs thằng thứ 2 thằng mà gấu bảo là anh em ấy ạ, hẹn nhau là chiều hôm nay đi chơi, thấy bảo là leo núi ạ. Em mới vào thử rủ gấu bảo là chiều nay đi đâu đó chơi nhưng gấu bảo mệt muốn ở nhà. Có thêm 1 vài người nữa cũng biết là gấu đi chơi nhưng em thì bị giấu. Lúc nãy so giờ hẹn em cũng phóng ra chỗ đó lượn 1 vài vòng nhưng ko gặp.
Bây giờ em thấy chán nản quá chẳng biết làm sao nữa, em yêu gấu em rất nhiều lúc nào em cũng nghĩ cho gấu, ko dám tán gái lung tung nhưng gấu thì đối xử với em như vậy.
Các bác vào cho em lời khuyên với có cách nào nói cho gấu hiểu được ko? Chứ chia tay là giải pháp cuối cùng thôi chứ em ko muốn mất gấu.
Em thì học xong ra trường rồi nhưng chưa đi làm, gấu em thì vẫn đang đi học thế nên chuyện tình cảm bọn em vẫn giấu chưa muốn công khai sợ bố mẹ gấu biết lại cấm cản.
Thế nên thỉnh thoảng trên facebook vẫn có nhiều người vào tán tỉnh gấu em, em biết nhưng sợ họ hàng trên face của gấu biết cũng dám lên tiếng chỉ pm nhắc nhở gấu cẩn thận thôi. Gấu cũng nói là ai tán thì tán gấu cũng biết điểm dừng và chỉ yêu 1 mình e thôi.
Nhưng tự nhiên em mất niềm tin quá nên quyết định làm con keylog và hack được facebook của gấu.
Ấn tượng đầu tiên là cái mật khẩu có nội dung là gấu yêu em rất nhiều, vì gấu chỉ xưng hô với em như thế nên em biết. Tuy nhiên gấu vẫn nhận là đang fa để cho mặc sức tán chứ ko dứt khoát từ chối.
Vào trong kỹ thì đúng là gấu chỉ mới yêu 1 mình em thật nhưng mà có rất nhiều người tán vì gấu em khá xinh, chụp ảnh rất tự nhiên mà ko cần pts. Người tán tỉnh thì nhiều em không kiểm tra hết được chỉ xem 1 vài người mà gấu quen ko phải qua mạng thôi.
Đầu tiên là bạn thân của gấu trên lớp, thằng này thì mới quen nhưng gần đây gấu hay nói chuyện với nó nhất nội dung thì chủ yếu là chém gió lung tung nhưng có 1 số đoạn mà em cay nhất là nó hỏi gấu làm người yêu nó. Gấu có bảo là gấu hơi thích nó thôi nhưng ko yêu vì chưa muốn yêu. Và 1 đoạn cay nữa buổi chiều gấu sang nhà em chơi thấy cái áo ARS của em đặt mua ở chỗ hội cdv ars việt nam gấu thích và em cho gấu luôn, đến tối về gấu đã chụp ảnh khoe nó và nói rằng gấu phải đặt mua mãi mới đc. Còn hẹn khi nào đi học mặc cho nó xem nữa
Thứ 2 là thằng mà gấu nói chỉ là anh em, thằng này thì gấu quen trước cả em nó ở gần nhà họ hàng nhà gấu, hè gấu hay ra đấy chơi và quen nó, là bạn thân của anh họ gấu thì phải khá là thân thiết và cũng là 1 trong những tác nhân mà em với gấu chia tay đợt 3 tháng kia. Gấu hay kể về thằng này với em nhất. Đọc qua thì em thấy thằng này khá là quan tâm gấu nhưng gấu ko yêu nó có 1 câu nó nói là "nhưng em có chịu yêu anh đâu" nên em đoán thế.
Thằng thứ 3 là thằng người yêu cũ hồi học sinh, thằng này thì ít liên lạc với gấu nhất và lâu rồi ko liên lạc nữa. Em cũng đọc 1 ít thấy gấu em bảo nó là chưa có người yêu thì thằng này post link face của em lên và bảo là nó biết thừa gấu yêu em rồi. Thì gấu em phủ nhận và bảo người yêu gấu là thằng thứ 2 bên trên ấy ạ. Chứ ko phải em. Cay lắm ạ.
- - - Updated - - -
Đấy là giới thiệu qua, còn cái em cay nhất là như này ạ.
Chính thức là từ sáng hôm qua em mới vào facebook của gấu, và đọc qua đoạn gấu chat với thằng bạn thân em có nói chuyện với gấu nhưng ko nói thẳng cho gấu biết là em hack được chỉ nói bóng gió thôi, và gấu cũng nói là gấu yêu em chỉ 1 mình em, gấu cũng thừa nhận có nhiều người tán nhưng gấu biết điểm dừng và ko yêu ai cả.
Theo dõi tiếp face của gấu thì có chat vs thằng thứ 2 thằng mà gấu bảo là anh em ấy ạ, hẹn nhau là chiều hôm nay đi chơi, thấy bảo là leo núi ạ. Em mới vào thử rủ gấu bảo là chiều nay đi đâu đó chơi nhưng gấu bảo mệt muốn ở nhà. Có thêm 1 vài người nữa cũng biết là gấu đi chơi nhưng em thì bị giấu. Lúc nãy so giờ hẹn em cũng phóng ra chỗ đó lượn 1 vài vòng nhưng ko gặp.
Bây giờ em thấy chán nản quá chẳng biết làm sao nữa, em yêu gấu em rất nhiều lúc nào em cũng nghĩ cho gấu, ko dám tán gái lung tung nhưng gấu thì đối xử với em như vậy.
Các bác vào cho em lời khuyên với có cách nào nói cho gấu hiểu được ko? Chứ chia tay là giải pháp cuối cùng thôi chứ em ko muốn mất gấu.

, nhưng bắt gặp cũng kha khá lần, nói chung là mọi chuyện xảy ra còn gây hơn pác cả chục lần 
.
, đến đấy mình mới thấm dc nhân tình thế thái và ai yêu mình nhất, nhưng muộn quá rồi, chủ thớt nên chia tay trước khi tình cảm quá sâu nặng