_ Khi chuyển nhà , đã an phận ở đất mới , ai lại đi chuyển sang 1 xó xa lạ nữa ?
_ Cậu đọc cái đoạn Diên ngày nào cũng "Tham mưu" chỗ nào thế ?
Nhầm nhá, ngồi ở chỗ các quan tham mưu chứ Diên quyền chó được tham mưu.Diên là thằng đứng gác ở đó thôi.
Diên vốn không ưa Huyền , nhưng đã chót chạy sang thì đành phải ở , khi Bị đến đánh Huyền , Diên không mở toang cửa ra hàng luôn , chính là vì nhớ đến cái "cơm" của Huyền vậy . Nhưng Huyền vốn bạo ngược , lại định giết 1 hổ tướng thân tín , thì sau này Diên cũng chả toàn mạng , vậy thì tiên hạ thủ vi cường cũng đâu có gì sai ? Lượng cũng thế đâu khác gì Diên ? Diên làm vậy cũng chính là vì nhân dân Trường Sa đấy .
Diên ko ưa Huyền thì Diên hoàn toàn có thể bỏ đi.
Hay là tiếc bữa cơm thừa canh cặn của Huyền nên ở lại à
Diên có quyền chức gì mà đòi chạy ra mở toang cửa hàng.
Lần trước ở Tương Dương có chút quyền chức và quân lính mới lon ton chạy ra mở cửa. Bị thằng Văn Sính đánh cho thừa sống thiếu chết, chạy re kèn. Lần này sợ vãi phở ra rồi. Ko dám láo như lần trước đâu.
Huyền định giết Hoàng Trung, Hoàng Trung còn ko muốn giết Huyền thì Diên quyền gì đòi giết Huyền.
Diên ăn cơm thừa canh cặn của Huyền là giết Huyền là bất trung
Diên đến nương náu ở đất của Huyền mà dâng đất của Huyền là loại bất nghĩa .
Muốn biết thế nào là trung, thì phải học Từ Hoảng khi bỏ Dương Phụng mà đi ấy.
Vậy cứ tài giỏi võ công thì ra chiến trường phải thắng ? phải không bị thương tích mới gọi là tài sao ? Nhớ Quan Vũ thần võ giết Nhan Lương , chém Văn Xú mà còn bị tên độc trúng người , Quách Hoài thông minh sáng dạ còn bị Khương Duy bắn tên mà chết , vậy cái vết thương thằng Đại bắn Diên đã là gì ?
Cũng đúng nhưng Diên là loại trình độ võ nghệ kém nên ko được xét vào trường hợp trên .

Dẫn chứng đã đấy đủ.
Còn cậu chứng minh Diên giỏi võ công chỗ nào cho tớ xem 1 tý đi

Toàn phiến diện 1 chiều.
Còn nếu thằng Quách Hoài là loại thông minh sáng láng(theo lời cậu) thì chắc ở trong tam quốc toàn loại bố của thông minh sáng láng cả
Ham công thì tướng nào cũng ham cả , như Hoàng Trung , Hạ Hầu Đôn , Vu Cấm , ... thất bại là cái thường của chuyện dùng binh .
_ Thằng Thống ngu dốt nên đi vào hẻm chết , Diên khi đó trước bị Lượng xì đểu cái "Bói" toán vớ vẩn nên chõ cái mồm vào có khi bị Bị nó đấm cho phát vào a lô ấy chứ .
Diên là thường bại tướng quân nên bại cũng là chuyện thường(dẫn chứng đã nêu)
Mời cậu dẫn ra mấy trận diên làm chủ tướng mà thắng cho tớ xem 1 cái.
Ai cũng có thể có sai lầm trong việc dùng kế , nhưng cái kế lớn nhất của Diên thì Lượng không nghe . Khi đó đại quân Ngụy do thằng ngu Mậu chăm sóc , Tư Mã đã về với vườn , Lượng cũng biết mà không nghe để sau này chả làm nên cơm cháo gì . Chính Ý còn phải công nhận nếu Lượng theo kế đó thì nhà Ngụy đã mất từ lâu
Diên sai lầm là chính,chưa thấy cái kế nào áp dụng thành cồng cả. Cái kế mà cậu bảo hay thì chưa được thực tế chứng minh hay ai đó kiếm chứng là nó đúng hay ko.
Mà cậu tin lời thằng Tư Mã ý thế thì Lượng nói : Tài thống gấp 10 lần tôi. Cậu cũng tin sái cổ à. Đọc phải biết phân biệt chứ.
Cậu thần thánh hóa "Tướng giỏi" quá nhiều nên cũng ko bắt nạt mình được đâu
Tại thấy trình độ lý luận cậu hơi kém, chỉ có sida với adis là giỏi chứ chả thấy dẫn chứng gì cả?nên đành đặt câu hỏi thôi?