nguyetquangbao
Mr & Ms Pac-Man
- 30/4/07
- 122
- 0
Hôm nay rảnh nên viết 1 bài .......
Bắt đầu từ cái ngày chỉ biết chat chít..chat chít...và web đen (suỵt :
) thời điểm đó phòng net xuất hiện chưa nhiều,mày cùi...máy lỡm!Chat thôi cũng...lag
.Nghe đc 1 bài nhạc trện mạng thì đợi load...10' .
Rồi đến 1 ngày...game onlien xuất hiện...tạo ra 1 sân chơi vô cùng rộng lớn,cho cuộc sống bớt nhàm chán...Nhất là ở những vùng nông thôn,miền núi :p.
Game online mang đến rất nhiều,ngoài chat đề quen biết 1 người nào đó xa..thật xa...hoặt cô bé bên nhà
thì nay có 1 sân chơi mới ...ta quen biết ,thân tình không còn bó buộc ở 1 khu,1 xóm , 1 làng...Kết nối con người Việt lại gần nhau hơn...
.............................
Đến hôm nay...!
Thật khó chịu khi nhìn những bài post những comment phê phán,chỉ trích nhà phát hành này "hút máu",nhà phát hành kia " bóc lột..Game này "cùi" game kia "lỡm"..
Tại sao lại có suy nghỉ như vậy ?
1 công ty,1 nhà phát hành họ mua game về làm gì ? Họ mua game về để họ kinh doanh...Nếu họ biết chọn thời điểm...biết chọn game thì họ sẽ thu lợi đc nhiều ,còn ngược lại họ sẽ mất cũng rất nhiều...Sao lại chỉ trích họ "hút máu" "tham lam"...Họ là công ty chứ kô có chữ nào ghi họ là nhà từ thiện...
"Khách hàng là thượng đế"
Để làm 1 "thượng đế" => hãy làm 1 khách hàng!
Vậy mà nhiều người muốn chơi game Free mà lại muốn làm "thượng đế" :o họ chẵng nap tiền dù nhiều hay ít,họ thậm chí thà bỏ tiền để hack thu lợi chứ kô chịu bõ tiền cho nhà phát hành.Một số đã bỏ tiền đến khi không chơi nữa thì quay lại nói này nói kia...
"Đồ họa đỉnh"
Nếu như ai đó chơi game và chịu bỏ tiền thì tôi tin bất cứ game nào ,pro cỡ nào cũng sẽ về VN...Nhưng mà khổ nỗi VN kô có "nhà từ thiện" nào chịu "hy sinh" mà "rinh" game "pro" cho chơi :devil:
"Võ lâm truyền kì"
Game này như 1 đầu tàu cho game online ...
Lúc chat chít còn lag,nghe nhạc,coi phim còn là xa xỉ thì cái game 2D này đã cuốn hút đc nhiều người...Ở đây tôi không ca ngợi Võ lâm mà đem Võ lâm ra làm ví dụ chung cho "nhiều game".Nó thu lợi càng nhiều càng lâu vì cũng nó dám nghỉ dám làm...chứ nói thật nó chẵng xin ai !
Nếu lúc đó game 3D khủng,game "pro" đến VN thì đc bao nhiêu người chơi ? Bao nhiêu máy hay nó sẽ chết iểu!
Để phát hành 1 game tiền bản quyền game,,tiền cập nhật sữa lỗi,tiền này tiền kia, PR,quãng cáo trên web ,đi dán áp-pick,tặng đĩa v.v...
Chẵng dể ăn ....
Bắt đầu từ cái ngày chỉ biết chat chít..chat chít...và web đen (suỵt :
) thời điểm đó phòng net xuất hiện chưa nhiều,mày cùi...máy lỡm!Chat thôi cũng...lag
.Nghe đc 1 bài nhạc trện mạng thì đợi load...10' .Rồi đến 1 ngày...game onlien xuất hiện...tạo ra 1 sân chơi vô cùng rộng lớn,cho cuộc sống bớt nhàm chán...Nhất là ở những vùng nông thôn,miền núi :p.
Game online mang đến rất nhiều,ngoài chat đề quen biết 1 người nào đó xa..thật xa...hoặt cô bé bên nhà
thì nay có 1 sân chơi mới ...ta quen biết ,thân tình không còn bó buộc ở 1 khu,1 xóm , 1 làng...Kết nối con người Việt lại gần nhau hơn................................
Đến hôm nay...!
Thật khó chịu khi nhìn những bài post những comment phê phán,chỉ trích nhà phát hành này "hút máu",nhà phát hành kia " bóc lột..Game này "cùi" game kia "lỡm"..
Tại sao lại có suy nghỉ như vậy ?
1 công ty,1 nhà phát hành họ mua game về làm gì ? Họ mua game về để họ kinh doanh...Nếu họ biết chọn thời điểm...biết chọn game thì họ sẽ thu lợi đc nhiều ,còn ngược lại họ sẽ mất cũng rất nhiều...Sao lại chỉ trích họ "hút máu" "tham lam"...Họ là công ty chứ kô có chữ nào ghi họ là nhà từ thiện...
"Khách hàng là thượng đế"
Để làm 1 "thượng đế" => hãy làm 1 khách hàng!
Vậy mà nhiều người muốn chơi game Free mà lại muốn làm "thượng đế" :o họ chẵng nap tiền dù nhiều hay ít,họ thậm chí thà bỏ tiền để hack thu lợi chứ kô chịu bõ tiền cho nhà phát hành.Một số đã bỏ tiền đến khi không chơi nữa thì quay lại nói này nói kia...
"Đồ họa đỉnh"
Nếu như ai đó chơi game và chịu bỏ tiền thì tôi tin bất cứ game nào ,pro cỡ nào cũng sẽ về VN...Nhưng mà khổ nỗi VN kô có "nhà từ thiện" nào chịu "hy sinh" mà "rinh" game "pro" cho chơi :devil:
"Võ lâm truyền kì"
Game này như 1 đầu tàu cho game online ...
Lúc chat chít còn lag,nghe nhạc,coi phim còn là xa xỉ thì cái game 2D này đã cuốn hút đc nhiều người...Ở đây tôi không ca ngợi Võ lâm mà đem Võ lâm ra làm ví dụ chung cho "nhiều game".Nó thu lợi càng nhiều càng lâu vì cũng nó dám nghỉ dám làm...chứ nói thật nó chẵng xin ai !
Nếu lúc đó game 3D khủng,game "pro" đến VN thì đc bao nhiêu người chơi ? Bao nhiêu máy hay nó sẽ chết iểu!
Để phát hành 1 game tiền bản quyền game,,tiền cập nhật sữa lỗi,tiền này tiền kia, PR,quãng cáo trên web ,đi dán áp-pick,tặng đĩa v.v...
Chẵng dể ăn ....
đầy game 2d khác cũng nhẹ mà ko mang ra làm vd 


rất nhiều người anti này nọ. tối ngày chửi game này cùi game kia cùi. nhưng chính bản thân họ cũng chẳng biết suy nghĩ gì.
nếu thích thì chơi, ko thích thì không chơi vậy thôi, đâu cần phải anti này nọ, rồi lại nói xỏ noi xiên.