Nhà trong diện chính sách

Tính của em là 1 là 1, 2 là 2.. chứ không có kiểu song hành như vậy được..
nhưng 3 là 4 thì có thể suy nghĩ lại
Đấy đấy đấy!!! ;))


Hix hà. Khó chịu quá. Gặp ai đánh đó cho đỡ vậy!!! b-( b-( b-(
 
Hix hà. Khó chịu quá. Gặp ai đánh đó cho đỡ vậy!!!
Hix sao có kiểu giận thớt chém cá thế này... không nên như vậy nhe chị.. về sau chị giận chồng chị.. chả lẽ chị đi chửi anh hàng xóm...

@Ryu: ê. đi xa về không có quà cho anh em à??
 
Quà gì bi giờ, thôi thì :

:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*

của ít lòng nhiều, mong bạn hiền vui vẻ :'>.
 
Hix món quà đó to quá... không dám.. xin kiếu... đem về đi
 
Hix sao có kiểu giận thớt chém cá thế này... không nên như vậy nhe chị.. về sau chị giận chồng chị.. chả lẽ chị đi chửi anh hàng xóm...

@Ryu: ê. đi xa về không có quà cho anh em à??
Hem. Giận chồng thì cho ra ngoài sân ngủ. Mắc gì óanh hàng xóm, người ta óanh lại thì chít ta sao??? ;))

Óanh em nhỏ là đủ roài!!! :-" Như óanh TM vậy đó. Không có TM thì óanh thèng PO, thèng Mèo Mập ... cũng được!!! :-"
 
hic Daki onee-sama kinh nhỉ, giống như trong mấy cái phim về mấy làng xóm ở trên VTV nhỉ , mà điển hình là phim "người thổi tù và hành tổng" ấy
 
Hem. Giận chồng thì cho ra ngoài sân ngủ. Mắc gì óanh hàng xóm, người ta óanh lại thì chít ta sao???

Óanh em nhỏ là đủ roài!!! Như óanh TM vậy đó. Không có TM thì óanh thèng PO, thèng Mèo Mập ... cũng được!!!
chỉ sợ lúc đó... chị lại chạy tới tụi em.. chị khóc bù lu bù loa lên.. kể lể này nọ.. thì nhức đầu lắm...

@tong: cái bộ phim đó hồi trước coi cũng hay...có vẻ đúng như mi nói... chị ấy giống mấy bà hàng xóm nhân vật chính ấy nhỉ
 
Hem. Giận chồng thì cho ra ngoài sân ngủ. Mắc gì óanh hàng xóm, người ta óanh lại thì chít ta sao??? ;))

Óanh em nhỏ là đủ roài!!! :-" Như óanh TM vậy đó. Không có TM thì óanh thèng PO, thèng Mèo Mập ... cũng được!!! :-"

Ai ra vậy sis ? Thế ra sis chỉ (có thể) b-( em nhỏ thôi ? Vậy sí có b-( em không ? :nailbit:
 
chỉ sợ lúc đó... chị lại chạy tới tụi em.. chị khóc bù lu bù loa lên.. kể lể này nọ.. thì nhức đầu lắm...

@tong: cái bộ phim đó hồi trước coi cũng hay...có vẻ đúng như mi nói... chị ấy giống mấy bà hàng xóm nhân vật chính ấy nhỉ

chính xác, mà thui, ko dám giỡn mặt với Daki onee-sama đâu, bả bị thịt tụi mình mất
 
hic Daki onee-sama kinh nhỉ, giống như trong mấy cái phim về mấy làng xóm ở trên VTV nhỉ , mà điển hình là phim "người thổi tù và hành tổng" ấy
To Thòng: Không đến mức ấy đâu!!! :-"


To TM: Đó là cảnh trong mơ của ông mũm mĩm đấy em ạ!!! #>:)
 
chính xác, mà thui, ko dám giỡn mặt với Daki onee-sama đâu, bả bị thịt tụi mình mất
mi cứ như thế.. thể nào chị ấy không ăn hiếp mi được... phải như ta này.. có chết thì chịu.. chứ sao cứ sợ vậy....

@Daki: hình như chị nhớ lầm rùi phải...
 
mi cứ như thế.. thể nào chị ấy không ăn hiếp mi được... phải như ta này.. có chết thì chịu.. chứ sao cứ sợ vậy....

@Daki: hình như chị nhớ lầm rùi phải...
To TM: Nhầm sao được mà nhầm!!! :))
 
up nhà cho Mẫn-san cái nào......................................., mấy người trong này bị mất tích đâu hết roài
 
Back
Top