- 18/3/10
- 780
- 118
Hôm nay là 1 đem mình thức trắng có lẽ là 1 đêm dài suy nghĩ về bản thân.
Mình là con người vô tâm, mọi người đều nói thế mọi việc xảy ra xung quanh như thế nào cũng mặc kệ nó, cứ làm việc của mình. cho đến gần đây khi ko thể gặp ba 2 tháng nay. Ba mình đi công tác xa, đã có 2 lần ba về nhưng 2 lần đó đáng lý mình phải ở nhà mà lại bỏ đi chơi với bạn. Về thì mẹ bảo: "ổng rất nhớ mày, lần sau ổng có về nhớ ở nhà". Mình thật sự rất buồn. nguyên đêm này cứ sợ ba buồn vì mình đã quên ổng, ko yêu quý ổng. Thật sự là mình người vô tâm ko thể hiện tình yêu ra bên ngoài. Mình đã khóc khi nghĩ về quá khứ ba chăm sóc, lo cho mình. Ba là người mình kình trọng nhất. Chỉ mong Ba mau công tác về.
Mình viết bài này cũng để cho các bạn nào vô tâm quá với mọi người xung quanh thì nên chấn tỉnh lại. Hãy thể hiện tình yêu của mình với gia đình, người thân. Có thế bạn sẽ ko có dịp mà thể hiện.
Mình là con người vô tâm, mọi người đều nói thế mọi việc xảy ra xung quanh như thế nào cũng mặc kệ nó, cứ làm việc của mình. cho đến gần đây khi ko thể gặp ba 2 tháng nay. Ba mình đi công tác xa, đã có 2 lần ba về nhưng 2 lần đó đáng lý mình phải ở nhà mà lại bỏ đi chơi với bạn. Về thì mẹ bảo: "ổng rất nhớ mày, lần sau ổng có về nhớ ở nhà". Mình thật sự rất buồn. nguyên đêm này cứ sợ ba buồn vì mình đã quên ổng, ko yêu quý ổng. Thật sự là mình người vô tâm ko thể hiện tình yêu ra bên ngoài. Mình đã khóc khi nghĩ về quá khứ ba chăm sóc, lo cho mình. Ba là người mình kình trọng nhất. Chỉ mong Ba mau công tác về.
Mình viết bài này cũng để cho các bạn nào vô tâm quá với mọi người xung quanh thì nên chấn tỉnh lại. Hãy thể hiện tình yêu của mình với gia đình, người thân. Có thế bạn sẽ ko có dịp mà thể hiện.



