- 27/7/06
- 1,812
- 326
em có quen 1 nhỏ qua thằng bạn giới thiệu , thằng bạn em với nhỏ đó là anh em kết nghĩa nên có vẻ nhỏ đó tin thằng bạn em lắm
, và thằng bạn em nó cho sđt của em ấy cho em và có FB của em ấy chứ chưa gặp ở ngoài .
sau đó em về nhà có nt làm quen với nhỏ đó , nhỏ đó nt cũng nhiệt tình vì em bảo em là bạn của anh kết nghĩa của nhỏ ( là thằng bạn giới thiệu em ) , em có mấy lần hỏi thằng bạn em là nhỏ có nt hỏi gì mày ko thì bạn em bảo ko
thường thì các cao nhân dạy là 1 ngày nên nt in ít , sau 1 2 ngày thì giảm cường độ xuống , nhưng không hiểu sao em càng nt với em ấy là em ấy lại càng trả lời
, bt 1 lần em nt với em ấy k dưới 20 tin
đỉnh điểm là tối qua em đi xem văn nghệ về lúc 10h30 có nt chúc ngủ ngon em ấy , và em ấy có nt lại , em hỏi em ấy sao chưa ngủ thì em ấy bảo là do anh đánh thức bắt đền anh
sau đó em có nói đùa với em ấy là nếu em chịu thức tới 1h sáng nt với anh thì em muốn gì a làm đó , nhỏ đó bảo a nói thì giữ lời nhé
, rồi nhỏ đó thức tới 1h sáng cùng em
, fai đúng 1h sáng em ấy mới chịu đi ngủ , em nói sao nhỏ đó cũng k chịu đi ngủ và bảo em đã hứa là làm ( toi mình rồi =) )
trong khoảng thời gian nt thì để cho đỡ chán vì em định chỉ nói đùa thôi mà nhỏ ấy làm thật thì em cũng cố lếch trên google kiếm mấy câu đố mẹo mà chơi với em ấy nên cũng đỡ chán
nói chung là em ấy nt cũng rất nhiệt tình , mình muốn hỏi các bô lão là có nên giữ tiếp cường độ thế này ko
P/S: mình và em ấy hẹn t4 này đi chơi ở ngoài rồi
, và thằng bạn em nó cho sđt của em ấy cho em và có FB của em ấy chứ chưa gặp ở ngoài .sau đó em về nhà có nt làm quen với nhỏ đó , nhỏ đó nt cũng nhiệt tình vì em bảo em là bạn của anh kết nghĩa của nhỏ ( là thằng bạn giới thiệu em ) , em có mấy lần hỏi thằng bạn em là nhỏ có nt hỏi gì mày ko thì bạn em bảo ko
thường thì các cao nhân dạy là 1 ngày nên nt in ít , sau 1 2 ngày thì giảm cường độ xuống , nhưng không hiểu sao em càng nt với em ấy là em ấy lại càng trả lời
, bt 1 lần em nt với em ấy k dưới 20 tinđỉnh điểm là tối qua em đi xem văn nghệ về lúc 10h30 có nt chúc ngủ ngon em ấy , và em ấy có nt lại , em hỏi em ấy sao chưa ngủ thì em ấy bảo là do anh đánh thức bắt đền anh

sau đó em có nói đùa với em ấy là nếu em chịu thức tới 1h sáng nt với anh thì em muốn gì a làm đó , nhỏ đó bảo a nói thì giữ lời nhé
, rồi nhỏ đó thức tới 1h sáng cùng em
, fai đúng 1h sáng em ấy mới chịu đi ngủ , em nói sao nhỏ đó cũng k chịu đi ngủ và bảo em đã hứa là làm ( toi mình rồi =) ) trong khoảng thời gian nt thì để cho đỡ chán vì em định chỉ nói đùa thôi mà nhỏ ấy làm thật thì em cũng cố lếch trên google kiếm mấy câu đố mẹo mà chơi với em ấy nên cũng đỡ chán
nói chung là em ấy nt cũng rất nhiệt tình , mình muốn hỏi các bô lão là có nên giữ tiếp cường độ thế này ko
P/S: mình và em ấy hẹn t4 này đi chơi ở ngoài rồi




