Nhân tình thế thái, đôi điều mình muốn chia sẻ cùng a e

Daotankpro

Liu Kang, Champion of Earthrealm
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
7/3/09
Bài viết
5,353
Reaction score
3,509
Mình cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình khi mình chia tay 1 mối tình ngu dại
ko phải xl đâu.
A biết e đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định. Điều đó dù e ko nói nhưng a cũng biết, khi e giấu mối quan hệ của e với người ấy. E vẫn nhớ a ta dù anh ta đã có vợ đúng ko? Sự thật là những người càng làm ta đau thì nỗi nhớ lại càng lớn. Sự đời nó vốn trớ trêu vậy mà. Càng yêu nhiều dâng hiến càng nhiều thì càng đau đớn. A muốn nói với e điều này. Nếu e chưa quên 1 người thì nó rất bình thường, nhưng nếu là 1 người đã có vợ thì tuyệt đối ko đc. Tuyệt đối là ko bao giờ lưu luyến nữa. E hiểu điều đó chứ. Nó có thể hủy hoại cả cuộc đời e cũng như gia đình a kia. Dù trước kia e và a ta đã từng là thuộc về nhau, ko còn khoảng cách giữa 2 người. Nhưng a ta đã có vợ, tại sao ko phải là e? Nói thẳng ra thằng nào cũng muốn lên gường với nhiều cô gái. Nhưng những cô gái ấy chẳng bao giờ là vợ của kẻ từng ngủ với mình. Và khi a ta đã chán cuộc chơi, a ta sẽ rũ bỏ để kiếm 1 cô vợ. Vì vậy hãy quên những kẻ đã có vợ đi, e đừng biến mình thành nô lệ tình yêu nữa. Đời còn nhiều người tốt hơn, thiếu gì trai cho e lựa chọn. Nhưng đừng chọn a nhé, a xấu lắm đấy. Chọn a là khổ lắm đấy.A cũng từng như e, tự biến mình thành kẻ thay thế. Khi e vui vẻ với a ta, e đá a ko thương tiếc, và a chỉ là thứ rác rưởi trong mắt e. Nhưng khi a ta đá e như e đá anh, thì a lại thành cái cọc của e, a biết nhưng a chấp nhận. A đã ngu khi nghĩ rằng hắn đá cô ấy, làm đau cô ấy thì mình sẽ bù đắp cho cô ấy, chung thủy với cô ấy, cô ấy sẽ hiểu đc tấm chân tình này. Nhưng đời nó chó lắm, đá đc 1 lần thì sẽ có lần 2,3..vv. Nhiều thằng yêu nhau 4 năm, sắp cưới mà gấu (người iu) vẫn đi nhà nghỉ với thằng khác. Thì a có là cái *** gì đâu. Bản tính của đàn bà nó vậy, đứa nào cũng vậy, thế nên giờ gấu đc nó thành gấu chó hết rồi.
Đm, nhiều lúc a tự nhủ, đã thế bố cũng lôi mày lên gường rồi bố sút mày như mày từng sút bố. Nhưng lương tâm a ko cho phép, cái bản chất thiên lương trời đã ban cho a luôn luôn trong sáng, vì vậy lòng tà dâm ko có đất sống trong con người anh.
Sống có tâm sẽ tích đức cho mình. A ko vì đời nó chó mà đánh mất lương tâm. Rồi a nhận ra cí tình yêu bấy lâu nay a dành cho e là tình yêu ngu si, đần độn, mù quáng. E yêu a cái *** gì nhỉ? Mà đúng là *** yêu thật, quan tâm ko, chia sẻ ko, thổ lộ ko, còn nhiều cái ko lắm kể cũng *** hết đc. Nhưng túm lại là khi bà thất thế, khi bà bị ruồng bỏ thì vẫn có 1 thằng ngu vẫn say đắm vì mình. Haha, giờ thằng đấy nó cũng bớt ngu rùi, thế nên bà cũng chán, để rồi hôm nay bà nói lời xl này phải ko? Đéo phải xl thế đâu, nếu cái *** gì xl cũng đc, thì tao đi cướp, tao giết người tao hiếp dâm rồi tao xl, ờ tao xl bấn quá tao làm liều ah? hahaha.
Nói vậy chắc e cũng đã hiểu ý anh rồi chứ? Đừng nghĩ rằng có 1 thằng ngu si mê mình mà ngon e ah. Nếu tâm e ko sáng, đức e ko đầy thì giá trị con người nó *** bằng máu âm đạo. Khi e sống với tâm đức thì lòng e sẽ thanh tịnh, đối nhân xử thế dùng cái tâm sẽ nhận đc cái tình, cái nghĩa. Còn ko có tâm thì rồi có ngày e sẽ nhận đc quả báo thôi. Mà *** phải nói đâu xa, những dòng chữ a đang viết cho e này nó là quả báo rồi đấy.
Chào e, chúc e sống thanh thản.
 
người đó đã không cần mình nữa rồi , hãy dành tình cảm cho người khác tốt hơn
 
Back
Top