nếu nói thằng Sasuke là Rukawa thì thằng Naruto khác éo gì thằng Hanamichi ?

cả 2 chú bình thường chú nào cũng nổ to như đại bác nhưng vào trận uy phong chẳng biết cút đâu hết
thằng Rukawa nó kiêu ít ra nó được cái thực lực.... thằng Sasuke ngoài trò phun lửa diễn tí xiếc nó đẹp mặt nào ?

so với chả sánh :'>
vậy tức là có thầy hay không có thầy cũng éo quan trọng, quan trọng là mình có về sự tồn tại của thằng thấy đấy hay không, từ đó suy ra là đứa nào cool hơn đứa nào ? :o
của đáng tội thằng Sasuke.... giá mà nó phi thằng vào trước mặt Orochimaru rồi phán ông dạy tôi vài đường cơ bản cho tôi đi báo thù thì nó còn cứu vãn được chút danh dự, nhỉ