ê cho tui hỏi chút về cái thàng cha mặc bộ đồ quần xanh áo trắng trùm đầu,tui lại ggaanf nó thì thấy hiện ra bản lựa chọn "yes,no" mà chẳng biết nó nói về cái quái gì,tự nhiên đứng bấm yes chập thì nó rút súng ra bắn tui ,quê quá kêu đàn em nả cho nó chêt tươi lun,ai biết tên đó nói cái gí thì giải thích dùm(hay gặp nó ở ngoài đường).
Lưu ý là trong người mấy tên này nhiều tiền lắm đó
Chắc bạn lúc trước có mua kem thiếu mà kô trả nên nó dí lại đòi tiền 
rảnh hơi .3
vô ăn cái nào trả xiền cái nấy ,cũng giống như là mua nước ngọt hay là snack vậy 
Lúc mình đến đó thì tiền rủng rỉnh trong túi rồi, muốn tiêu cho âm cũng kô được
,cuối cùng trắng tay ,ra khỏi quán mà đâu có thấy gì nhỉ
,để chiều về thử lại xem sao 