robbylai
Mr & Ms Pac-Man
- 17/11/05
- 282
- 0
robby nói đúng rồi đấynhưng đính chính 1 điều là máy các Shop nhập từ China về VN là "miễn bảo hành" nhé. Toàn bộ chi phí sửa chữa nếu có đem sang cho nó là mình phải tự bỏ tiền túi ra. Ko bảo hành 1 ngày nào hết á. Tự cửa hàng phải bảo hành trách nhiệm cho khách thôi. Thế nên các Shop chỉ bảo hành được 3 tháng cho khách là giỏi
lãi vài trăm ngàn 1 con máy mà bảo hành 6 tháng đến 1 năm như nước ngoài chắc đóng cửa hàng sớm quá :devil:
Haha...ông đọc mà không hiểu được ý của tui à? Cái câu "bảo hành cho đến khi nào hỏng thì thôi" ông định hiểu thế nào?

nhưng đính chính 1 điều là máy các Shop nhập từ China về VN là "miễn bảo hành" nhé. Toàn bộ chi phí sửa chữa nếu có đem sang cho nó là mình phải tự bỏ tiền túi ra. Ko bảo hành 1 ngày nào hết á. Tự cửa hàng phải bảo hành trách nhiệm cho khách thôi. Thế nên các Shop chỉ bảo hành được 3 tháng cho khách là giỏi
).Mimi đi mua game là chán nhất vô hỏi jì cũng ngơ ngơ gọi chủ tiệm ra tiếp,mua cục pin sạc cho xbox chạy đi tìm chủ tiệm rồi bả kiu đứng chờ rồi cả 2 chạy đi đâu mất,10 phút sau chạy lại nói hết rồi lần sau way lạiX(,Mua game phải ghi số mới đi lấy ko thì đứng đó chờ cho đã
.Hiệp lực bị 1 vố xong hết đến luôn:Mua game Leiser suit larry:Magan clum claude trên PS2 nó hỏi phải 18+ mới bán???? rồi đòi coi CMND:o,dẹp wa ha lo bị cha mập nói game này khó bán lắm đưa 50k mới bán...ẹc,game này có jì đâu,thấy sau đó 1 tháng bán hà rầm mừ,còn phải chỉ cho thằng cha mập cách cua gái nữa..lãng xẹt:'>
...WTF !
