Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Cái đ éo gì cũng Yến Yến
Bỏ mẹ đi mà đi yêu nó đi.

Nhịn nhiều thành nhục. Đã nhịn vì "Yến" cứ bô lô ba la về cái thằng ng y cũ, thậm chí còn rủ đi chơi tay 3. Yến cái đ éo gì mà Yến
Đi đâu cũng lẩm bẩm "mua quà gì cho Yến nhỉ?" ,"mua gì sinh nhật Yến nhỉ?" còn sinh nhật người yêu thì thậm chí đ éo có cái gì .
Gần đây bận rộn ít gặp,cứ gặp cái là lại kể về Yến. Cười cười ko đáp lại cho qua rồi vẫn cứ Yến Yến. Yến thì liên quan đ éo gì đến thằng này ?

Bỏ làm đi chơi với Yến, còn ngy thì "thôi em thấy vô trách nhiệm nên phải đi làm" dù là cái ngày t7 làm vớ vẩn

Làm gì đây ? Nhịn tiếp à ? Bùng nổ thì giải quyết được gì ? Thôi đi làm đi !
 
Mình vô dụng quá .
 
dạo này sống nhàn tản, thích phết :x

Tự dưng tìm thấy mẫu người vợ tương lai của mình.

Sáng đẹp thật. Tiếc là thể nào cũng bị mấy đứa đặc sản đặc sản phá hỏng tâm trạng.
 
Thứ bảy máu chảy về tim. Ngồi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa với gia đình, trường học. Nhớ thật
 
Chúc mừng sinh nhật tớ :))

đã mấy mùa rồi toàn tự chúc sinh nhật trong đây, trải qua khá nhiều chuyện rồi nhỉ :))

Chín chắn hơn có, bớt trẻ trâu đi cũng có, nhưng càng ngày càng trở thành những điều mà lúc trước mình k mong muốn trở thành. Thôi kệ, đời mà :))
 
Mai thi, ghét vãi. 2 môn ôn ko kịp =)) thôi kệ, đằng nào cũng giỏi rồi :))
 
chán đời đ éo chịu được, chỉ muốn biến quách khỏi cái chỗ này, mệt mỏi, bực bội, tù túng
 
Toàn bọn mặt nạ da người thế này , haizzz ... mún sống vô tư cũng khó
 
trời mưa, buồn thê thảm
nè, onl cãi nhau vài câu đi chứ :(... haizzzz
 
thời gian sẽ phai nhòa tất cả những đau thương, nhưng nỗi buồn thoáng qua còn đọng lại trong ánh mắt ???
 
Cậu đang để ý tớ đó hả :">

30 ký tự cái *beep* không cho người khác để ý mình sao :v ế sắp đc 1 năm rồi đó :v
 
Mẹ ơi...
Sếp gọi vào lần 1: "Chị hỏi thật, em có muốn làm việc lâu dài ở công ty này không vậy?"
Mặt xanh như đít nhái :"Dạ có ạ, sao thế ạ?"
Sếp: "Chị hỏi vậy để sắp xếp đào tạo cho em ấy mà."


Mấy hôm sau, sếp gọi vào lần 2: "Nguyên ngày hôm nay em chạy đi đâu vậy?"
Mặt xanh mét tiếp: "Dạ em đi làm mấy cái hợp đồng chỗ A chỗ B"
Sếp: "Chạy gì cả ngày thế, khổ thân, có mệt không? Cho em cái bánh này."

Sếp ơi đừng làm em đau tim T_____T
 
Là bài học là bài học :))
 
em ơi. em ko xứng đáng nhận tình cảm mà anh bỏ ra cho em
 
e làm a lo quá. e có phải là loại gái như a nghĩ ko? a ko dám can thiệp vào cs của e. e làm j bên ngoài a ko cần biết. nhưng mà đừng để xảy ra j ở nơi làm việc.
 
Mạng chậm bực vl....................................................................................
 
Back
Top