Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Ng trong gia đình 2nd

về đạp đổ cmn gia đình này cho xong :D SỐng toàn giả tạo, tính toán, bần tiện , lợi dụng .

Sống ko quen, thích ứng ko đc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tùy cái, chứ không hề muốn như là cầm tù lão. Chưa từng mình nhắn tin hay gọi khi lão đi chơi hay nhậu, sợ gây phiền với mất vui bạn bè lão, có khi đi vài ngày với bạn. Mà lão dễ thương lắm :x , chơi đã, khi dừng chân nghỉ ngơi hay rảnh là nhớ tới nhắn tin cho người yêu, kể mình nghe hay nói mình biết lão đang ra sao. Với không hiểu sao mình lại thấy khá an tâm khi lão đi với mấy lão bạn, có lẽ do mình cảm thấy họ sáng, ngay cả khi lão đi 1 mình vẫn an tâm hơn.
không đánh đồng, nhưng mình e ngại môi trường công sở, nhiều tai tiếng đồn thổi không hay. Biết ở đâu cũng sẽ có người này người kia, không lẽ số mình lại xui đến mức gặp phải vụ ngoại tình công sở sao :)). Mình không nghĩ những người có gia đình, hay người yêu, lại đi phượt chia cặp cho có "xế" có "ôm" thế này, nó chỉ để cho FA. Có suy nghĩ thì sẽ 1 là đi xe tập thể, 2 là phượt chạy 1 mình, mà bản thân không thích người trong cty thì đi chung làm gì. Phew! Không hiểu do gấu mình vô tư với cảm xúc của mình, hay do muốn thế................ Hay mình cũng nên thử phượt 1 cái, và làm 1 "ôm" nhỉ ;)) ,no no no, tào lao quá, mình có bồ mà, không được suy nghĩ như thế =))
Than thở trên này khí thế, chứ gấu mình không hề biết gì về những gì mình nói ở đây đâu :)) . Cứ để gấu vô tư, làm những gì gấu muốn, không để gấu phải suy nghĩ gì. Mà công việc làm như thế này, e là có lúc gấu sẽ khụy mất. Mình thì lại không có ở bên, không thể đỡ gấu kịp :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
đi phượt đi \m/\m/\m/

như đùa, đúng là bi kịch...
 
đi phượt đi \m/\m/\m/

như đùa, đúng là bi kịch...
Có chuyện bi kịch gì vậy :D
Đi phượt à? đi đâu, với ai? Nhưng mà cảm giác như vậy là không được, gấu sẽ không vui đâu :3
 
đây
11182358_10153849173034126_4500774246523023990_n.png
 
^ bộ đang rơi vào tình trạng đó à?

SG nóng quá, nhưng mưa cũng chẳng mát mà dơ đường thôi
 
cũng gần như vậy, đang có 1 bạn nữa tính nhào vô =))
 
Đúng là bi kịch :)). Chẳng cần nhiều người thương, chỉ cần người mình thương, yêu mình đúng nghĩa là đủ :D

Bỗng dưng ta thèm cái cảm giác ngồi quán cf rock quá. Kẹt cái xa quá, nếu có bạn cùng nghe thật thích
 
ở đâu lận @@
Ta chỉ biết 2 quán. Quán "hồi ức" ở số 2 hay 4 gì đó đường Cù Lao, theo ta thì quán này nhạc có vẻ tương đối dễ nghe với nhiều người, hoặc mới mới nghe rock. Thích quán Trúc Mai bên quận 10 hơn.

Mio cũng nghe rock! Không biết mio mấy tuổi nhỉ :D?
 
Ta chỉ biết 2 quán. Quán "hồi ức" ở số 2 hay 4 gì đó đường Cù Lao, theo ta thì quán này nhạc có vẻ tương đối dễ nghe với nhiều người, hoặc mới mới nghe rock. Thích quán Trúc Mai bên quận 10 hơn.

Mio cũng nghe rock! Không biết mio mấy tuổi nhỉ :D?
chắc giàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa rôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ta chưa đi cfe rock lần nào cả :v
 
ta chưa đi cfe rock lần nào cả :v
Vậy mi có nghe metal không? Nó cũng như mấy quán cf khác, nhưng chỉ mở nhạc rock, âm thanh lớn. Thường thì chỉ zô nghe nhạc, suy nghĩ về nhiều thứ và nhìn đường. Chứ không phù hợp lắm để nói chuyện hay họp nhóm, có khi mỗi người 1 góc bàn riêng :D .
 
Chỉnh sửa cuối:
Chắc sẽ ổn, không có gì :)) . Vái trời cho chở em tệ nhất trong nhóm, tới nơi bị mấy em bơ, cầu cho trong nhóm có thằng cao to bảnh bảnh để mấy ẻm bu hết qua thằng đó:2cool_burn_joss_sti. Chung quy mình vẫn đếch thích cho đi kiểu này :3cool_angry:

Chết mợ, quên dặn lại, chở gái nhớ đeo balo ra sau lưng, đừng cho nó ôm :(
 
tui nè mio là girl phải ko? cho xin sddt và fb đê.
bê đê chuẩn, girl đâu ra - hư cấu


Mio cũng nghe rock! Không biết mio mấy tuổi nhỉ :D?

Khách quen Trúc Mai chắc từ hồi 2002-2005 j đấy
Còn Hồi Ức thì vào đấy từ chủ đến chỉnh nhạc gọi là vong niên r =__=
 
Chắc sẽ ổn, không có gì :)) . Vái trời cho chở em tệ nhất trong nhóm, tới nơi bị mấy em bơ, cầu cho trong nhóm có thằng cao to bảnh bảnh để mấy ẻm bu hết qua thằng đó:2cool_burn_joss_sti. Chung quy mình vẫn đếch thích cho đi kiểu này :3cool_angry:

Chết mợ, quên dặn lại, chở gái nhớ đeo balo ra sau lưng, đừng cho nó ôm :(
vãi cả ghen :))
đi phượt đi xa mà kêu mang ba lo vậy khác nào cho đứa phía sau lát đít =))
 
Mio quá dữ \m/

vãi cả ghen :))
đi phượt đi xa mà kêu mang ba lo vậy khác nào cho đứa phía sau lát đít =))
Ta chả cần biết đít nó lát hay không, miễn nó không cạ bưởi với cạ "Manchester United" zô người bồ ta thôi. Chắc chắn nó không ngồi vịn yên nổi đâu, nói gì thì éo phải bồ nó, mà nó ôm như đúng rồi, thì cũng dạng gái không ra gì. Như ta thì sẽ chặn cái balo ở giữa, cùng lắm là nhét 2 ngón cái vào 2 chỗ dây để luồn dây nịt 2 bên mà giữ lại, :)) không phải bồ thì ta không thích đụng thế thôi. Nói chung cũng do bồ mình thôi, nếu tự tin mạnh dạn nói em có bồ rồi, và bồ em không thích, thế nào cũng được đi 1 mình :)). Cá gì thì chắc chắn lão đã nói lão FA, không thì cũng "do không ai hỏi, nên mình cũng không nói"
 
Back
Top