Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi

So_No_Mi

Follow_Your_Heart
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
24/2/04
Bài viết
12,890
Reaction score
121
Topic kia bị lock rồi , nay làm cái khác vậy
smile.gif
!


Dạo này thấy chán quá , nhiều việc cần làm mà tiền bạc thì eo hẹp quá ... mình cần có 1tr2 để giải quyết công việc riêng ! Kiếm ở đâu cho đủ bây giờ ... ngày 27 sắp đến rồi
sweat.gif
Còn phải dành tiền đi về quê gf nữa chứ , chí ít chuyến đi đó mình phải có khoảng 2 triệu ... chắc đành hoãn lại quá , chứ 2 tháng thì kiếm đâu ra , đi ăn cướp à
oh.gif
?

Đời sao mà đen :

Con kiến đen nằm trên hòn đá đen , mà trời thì tối đen

bad_smelly.gif
 
_Tuyệt thật ...
 
Ôi thật là chán . Tr­ường kêu 7h đi học mà thằng bạn nói 9h làm mình trốn ra quán net trốn cho ba má khõi la :(( ...
 
Sao mà chán thế nhỉ ? ... tự nhủ lòng giảm thời gian chat chit rồi mà vẫn cứ lê lết ra quán ngồi là sao đây ... hix ...
Sao mà mình phải cô đơn thế này ... nhìn thấy bà kon bên Thư giãn nói hẹn người yêu đi chơi vào cái " ngày lành tháng tốt " ... mà mình thì ko thể .. . :(
 
Chiều nay chuồn thôi
beated.gif
, không còn lý do gì để ở cái thành phố này nữa ,kiếp mình sao mà khổ quá chừng , có ma nào ám tôi không vậy
burn_joss_stick.gif


Để chiều nay chuồn luôn , điện thoại hết tiền rồi nên không thể gọi cho gf được , chán VCL
baffle.gif
 
Tối mai lại gặp em rùi, hix hix nhớ quá à ........
 
THật là chán , sao em hôk online để anh gặp em dù chỉ 1 lần thôi !!!!!!!!! Sao em hôk bật máy 1 lần để đọc tn của anh ! :((
 
Tại sao lại lock cái kia???????????
Chán quá. Ốm mới dậy, ách xì
 
Tốt lắm....
Thầy khen 1 câu nức lòng sau khi kiểm tra kèm cái vỗ vai...

Chết đuối vớ được cọc :))
 
7h tối thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm thứ 7 của thiên niên kỉ thứ 3, anh chờ em tại KITA nhé bé iu
 
Đi ofline thử 1 đám trong diễn đàn nọ ...tụi nó nói gì mình chả hiểu :(( . Mà đi gặp toàn dân sang , kêu món ăn 60 k trở lên không ...thôi về nhà ăn mì gói -.-
 
chán quá, mình lảm vậy đúng không ta, có ai cho tui biết một thằng con trai làm cho người con gái mình yêu thương phải rơi nước mắt thì có đáng là thằng đàn ông không. Nhẫn tâm thì có thể nhưng đành vậy thôi pé mà còn nghĩ tới mình thì cuộc sống sau này với thằng chó đó càng không thể yên ổn được, mình chán quá đi nói những lời đó người đau lòng nhiều nhất vẫn là mình thôi chứ ai đâu, đưa pé về cả 1 đoạn đường dài luôn mà cứ như 2 người xa lạ, cảm giác đó khó chịu quá đi, biết phải làm sao bây h đây hả trời
 
2 tuần rồi mình chưa gặp cô ấy. Biết làm sao được, thời gian không cho phép. Đành phải chờ tới cuối tháng vậy ... Anh nhớ em nhiều :(
 
Hôm nay mình dậy sớm được 1 bữa , thấy thức khuya không tốt tí nào
nosebleed.gif
, chiều nay về , qua bên Thủ Đức để chở thằng em họ về nhà,qua nhà thằng bạn thăm mama của nó , chắc ... thôi,đừng suy nghĩ linh tinh,không có chuyện gì xảy ra đâu
beat_brick.gif


Tối nay đi chơi với gf , xuống công viên Biên Hùng chơi
smile.gif
 
hôm nay, thứ 7, ngày 7, tháng 7 năm 2007 ^^ all seven lucky bi gio` là 7:07 ^^
 
Chán đời ...
 
Hix, rãnh mỗi thứ 7, vậy mà ông trời lại mưa :((
Hôm nay em đì mình nhìu quá, tuần sau bắt em..... mới dc:)
 
2h Sáng òi, ngủ thoy..................ngáp
 
:) Chẳng có gì đáng kể...
Gặp rồi cũng như không...

Anh sắp đi rồi...
 
Back
Top