Nhật Ký Box TLBB -- Ver 1

Status
Không mở trả lời sau này.
Đừng có làm cho bổn tọa phải bực mình nhé, bản chất của ta là rất xấu xa, đùa hay ko đùa, con trai hay con gái làm ta bực thì cũng chết 1 kiểu như nhau thôi.
P/s: Quyết định thứ 5 rồi đó, ai đi dc thì cố gắng đi nhé, cơ hội dc gặp mặt ta là hiếm lắm đấy :-s.

Tự sướng à =.=

Tuy mặt sếp thì cug mún nhìn lại (lâu chưa chà đạp ;))) nhưng cái chính là mún gặp mấy cái mẹt khác trong bang nữa đặc biệt là Su iu và 3b :-*
 
À, em Sún, tới hôm đó gặp nhau rồi chia thành 2 phe, phe của các em nhà Sún đi đâu thì đi, phe nam thì đi ca mõi tay nhé :cool:
 
@Cụ: xin lỗi cụ nhé :), đùa wa' trớn :)
@ss Gà: tình hình là hum đó chỉ coq chị em minh thui ss ạh. :(
 
Ờ, chắc ko có lần sau nữa đâu nhĩ :-".
 
Cái đó thì còn phải xét lại;))

Thật sự là thứ 5 chỉ có đúng 5 người thôi à? Ko ai trong bang Phục Hưng đăng ký nữa sao:)

Anh em gặp nhau vui là chính, tiền bạc ko cần lo (nghe đâu sếp mới trúng quả lớnb-)).
 
Cái đó thì còn phải xét lại;))

Thật sự là thứ 5 chỉ có đúng 5 người thôi à? Ko ai trong bang Phục Hưng đăng ký nữa sao:)

Anh em gặp nhau vui là chính, tiền bạc ko cần lo (nghe đâu sếp mới trúng quả lớnb-)).

Vậy ko còn j để lăn tăn cả ;))

Lão dark về SG chưa đi luôn :-w
 
Hí hí, sếp sẽ bao mỗi người 1 cái bánh đa 2 bịch đậu phộng :'>.
 
Ớ, ĐV ới ơi, ông có biết khu Thủ Đức gần gần kí túc xá Đại Học Quốc Gia ko vậy ???.
Trong hôm nay khi nào rãnh ra YH nhá.
 
Về tới Sài Gòn rồi >:D<.
Cứ như kế hoạch nhé, tối thứ 5 ĐV hẹn mọi người ở sở thú rồi tới cầu Kinh Thanh Đa, tới đó nhá máy cho tui ra, tôi ở cái hẻm lớn gần chân cầu ấy :)).
Sau đó thì cứ theo hướng dẫn của ĐV mà tới quán thôi :'>.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top