atimaster85
Mario & Luigi
- 23/9/05
- 859
- 3
Sau 2 ngày ăn chơi lầy lội và ngủ li bì 1 đêm lấy lại sức, hôm nay mới mò lên để viết lại nhật ký đi chơi hầu anh em đọc giải trí.
Sáng thứ 4, tờ mờ 5h sáng baohoang đã bò dậy đánh răng rửa mặt, gọi cho AJ thì biết Khoa đã lên tới, rồi thay đồ chuẩn bị đi đón chú Juliet. Đến 5h30 gọi qua thì Ju vẫn còn đang xếp quần áo chưa xong và hẹn lại 6h đến. Trong khi ai cũng chuẩn bị từ tối hôm trước mà chú Ju đợi đến sáng mới làm. Đúng là gà vãi. 5h50 baohoang chạy 1 mạch sang Thanh Đa bứng chú Ju về đến nhà thì thấy 5 con gà kia đã chờ sẵn ở nhà.
Lúc này ai cũng đói và còn mơ mơ màng màng vì không quen dậy sớm nên cả bọn đi quất cơm tấm cho mạnh người. Khoa chở AJ, Lee chở Bình , Ju đi với Baohoang còn Carmelo thì chạy 1 mình. Cả đám tấp vào quán cơm gần nhà baohoang , quán này bán cơm tấm thịt nướng xiên rất ngon, thịt mềm, hơi giòn và có vị ngọt thanh. Mỗi chú đớp 1 dĩa chớp nhoáng 5p là xong hết, lúc này sinh lực dồi dào, sẵn sàng cho 1 hành trình xa bỏ mẹ đang chờ phía trước. Đồng hồ điểm 6h30, giờ lành cho việc xuất hành đi lội của những hội lầy.
Sau những cố gắng vượt qua các điểm kẹt xe, đường sửa chửa, thì đến 7h20 đoàn đua mới đến ngã 3 Vũng Tàu. Lúc này đường vắng vẻ, gió hiu hiu, trời xanh mây xám và không có nắng nên 4 con ngựa sắt đều phóng hết tốc lực. Chú Lee là phóng nhanh nhất, mất hút éo thấy tông tích ở đâu luôn. Trong khi thằng Bình lại yếu bóng vía ngồi ôm thằng Lee éo dám mở mắt ra nhìn đường. Xe của Baohoang bị cái nệm hơi cứng nên ngồi tê mông vãi đái, đến khi sức chịu đựng của hậu môn chạm ngưỡng giới hạn rồi thì Juliet buộc phải đòi Baohoang làm 1 cái Stoppit nghỉ dưỡng mông bên lề đường. 5p sau 2 đứa tiếp tục đi được 1 đoạn, lúc này bất ngờ vấp phải mố cầu hơi cao nên xe bị bay lên chừng 0.5m , Juliet nhà ta bay tự do trong không trung 2s và rớt bịch lại xuống yên xe,
chú chàng cu giái chạy lộn xộn hết trơn, tỉnh cả ngủ luôn.
Đi tiếp được 1 chặp thì gặp Khoa và AJ cũng stoppit bên đường, tối qua chú Khoa không ngủ 1s nào nên lúc nãy mém đâm xe vào con lươn. May là ko DNF là khỏi đi tiếp luôn. Sau 10p lái xe nữa thì cả bọn đến được Checkpoint đầu tiên: bò sữa Long Thành. Lee và Bình đã đến từ trước 10p mới ghê, trong khi baohoang lúc nào cũng phóng xe trên 80kmh chứ chả chậm tí nào. Mặt thằng Bình sau 10p nghỉ ngơi cũng đã hồng hào trở lại, ban nãy nhìn nó ngồi sau lưng thằng Lee y như con rùa rút đầu, cứ run lên bần bật khi xe vượt đầu xe tải hay cúp đuôi xe bus.
Bò sữa Long Thành các ngày cuối tuần luôn đông nghịt người, xe khách đậu chật cứng, nhưng hôm nay thứ 4 nên lại vắng vẻ như chùa Bà Đanh, quán xá buồn hiu, gái gú tiêu điều chả có chút sinh khí. Đoàn đua xe dừng chân nghỉ ngơi ở một tiệm sữa, sau khi quất sạch 7 ly sữa rồi vào WC vì thân xả nước, các chú lại rôm rả tám chuyện, hút thuốc, chụp hình chán chê và sửa soạn tiếp tục cuộc hành trình. Lúc này Vũng Tàu vẫn còn cách khoảng 80km nữa, đồng hồ cũng điểm 8:00 AM, nghĩa là còn hơn 1h30p chạy xe.
Sau chừng 1h đi qua thị xã Pà Rịa bynight, Checkpoint thứ 2 là cầu Cỏ May, cả đám dừng xe đứng lố nhố trên cầu ngắm nhìn dòng nước lững thững trôi. Gió nhẹ khá mát và trời vẫn không hửng nắng nên cả đám không mất sức lắm. Lúc này chỉ còn cách Vũng Tàu 20km thôi nên ai cũng háo hức mau chóng lên đường đi tiếp. Chừng 9h40 cả đám đã vào trong trung tâm thành phố Vũng Tàu. Màu biển bàn bạc và hơi gió mặn mặn mang lại cảm giác sảng khoái chưa từng có. Dù Vũng Tàu là nơi quen thuộc nhưng đây là lần đầu đi VT bằng xe máy nên baohoang có một cảm giác rất phê, cứ như 1 nơi du lịch mới toanh vậy. Trời Vũng Tàu hửng nắng nhẹ, không khí trong lành và đường xá vắng hoe tha hồ mà Drift. Những KS nổi tiếng ở đây thường hoạt động hết công suất vào thứ 7 CN nhưng bây giờ chỉ có vài ba khách ghé vào, trông tội vãi.
10:00 AM cả bọn đã làm xong thủ tục và nhận 2 phòng 104 105 ở KS bộ xây dựng. Phòng ốc nói chung cũng tàm tạm, nhưng với mức giá 300k/4 người/phòng thì quá ngon rồi còn gì. Mà cái hội Dirt này có care việc sạch đẹp lắm đâu, miễn sao đủ để lầy mà giá rẻ là quất thôi. Lúc vừa dừng xe tại cổng, ông bảo vệ thấy mang vác 2 cây đàn nên lầm tưởng là ban nhạc từ TP về diễn. Đến khi lấy phòng ở Reception cũng hỏi mấy anh về hát cho phòng trà hả. Làm cả bọn cười rụng cả rún ra luôn.
Sau vài pha hội ý chớp nhoáng, Bình - Khoa - juliet được xắp vào chung 1 phòng vì đây là 3 cái ống khói xả khí thải Con mèo nặng nhất hội. Còn lại baohoang - carmelo - Lee và AJ ở chung phòng. Nhưng tức 1 cái là 3 chú kia lại bò sang phòng này chơi, nằm hút thuốc như heo rồi về phòng kia ngủ mà ko hút mới shock. AJ lôi con xbox iu quý ra cắm vào TV 21" nhưng loay hoay mãi không cắm được cái phích điện 3 chấu vào ổ 2 chấu. Thế là baohoang và Lee làm 1 city tour mua sắm đồ ăn , bia bọt và các thứ cần thiết khác cho công cuộc chơi game.
===============================================================
Ăn Sáng Đỉnh Cao
Checkpoint
Xbox360 version Tủ Lạnh:
3 cách để Drift qua 1 khúc cua :
Tự sướng:
Ra biển nào:
Tìm kiếm khoai ta:
Ảnh nude nghệ thuật:
Ass Attack:
Khui hàng AJ:
Tắm biển lành mạnh:
Đá banh gôn tôm:
Phát hiện con hàng dễ thương: (mặc cái quần thấy bịnh thiệt)
Nghệ thuật tắm heo:
Buổi diễn của ban nhạc Sài Gòn
Cơm tối đạm bạc:
Mồi nhậu lúc nửa đêm:
Bánh khọt gốc vú sữa:
Cafe vỉa hè:
Phút hối hận của 1 đại gia:
Team Lầy:
Phong cách chạy Air Blade rất xì tin:
Bát phố:
Đi siêu thị:
Nhai kẹo "cao su" sẽ cai thuốc ???
Đường vào Long Sơn:
1 cú DNF:
Này thì vượt biên:
Ngồi chờ ăn...đói như heo:
Hào sống mù tạt:
Hào nướng mỡ hành:
Cá chẽm chiên giòn:
Xin đừng khui em
Trùm Close topic:
Sáng thứ 4, tờ mờ 5h sáng baohoang đã bò dậy đánh răng rửa mặt, gọi cho AJ thì biết Khoa đã lên tới, rồi thay đồ chuẩn bị đi đón chú Juliet. Đến 5h30 gọi qua thì Ju vẫn còn đang xếp quần áo chưa xong và hẹn lại 6h đến. Trong khi ai cũng chuẩn bị từ tối hôm trước mà chú Ju đợi đến sáng mới làm. Đúng là gà vãi. 5h50 baohoang chạy 1 mạch sang Thanh Đa bứng chú Ju về đến nhà thì thấy 5 con gà kia đã chờ sẵn ở nhà.
Lúc này ai cũng đói và còn mơ mơ màng màng vì không quen dậy sớm nên cả bọn đi quất cơm tấm cho mạnh người. Khoa chở AJ, Lee chở Bình , Ju đi với Baohoang còn Carmelo thì chạy 1 mình. Cả đám tấp vào quán cơm gần nhà baohoang , quán này bán cơm tấm thịt nướng xiên rất ngon, thịt mềm, hơi giòn và có vị ngọt thanh. Mỗi chú đớp 1 dĩa chớp nhoáng 5p là xong hết, lúc này sinh lực dồi dào, sẵn sàng cho 1 hành trình xa bỏ mẹ đang chờ phía trước. Đồng hồ điểm 6h30, giờ lành cho việc xuất hành đi lội của những hội lầy.
Sau những cố gắng vượt qua các điểm kẹt xe, đường sửa chửa, thì đến 7h20 đoàn đua mới đến ngã 3 Vũng Tàu. Lúc này đường vắng vẻ, gió hiu hiu, trời xanh mây xám và không có nắng nên 4 con ngựa sắt đều phóng hết tốc lực. Chú Lee là phóng nhanh nhất, mất hút éo thấy tông tích ở đâu luôn. Trong khi thằng Bình lại yếu bóng vía ngồi ôm thằng Lee éo dám mở mắt ra nhìn đường. Xe của Baohoang bị cái nệm hơi cứng nên ngồi tê mông vãi đái, đến khi sức chịu đựng của hậu môn chạm ngưỡng giới hạn rồi thì Juliet buộc phải đòi Baohoang làm 1 cái Stoppit nghỉ dưỡng mông bên lề đường. 5p sau 2 đứa tiếp tục đi được 1 đoạn, lúc này bất ngờ vấp phải mố cầu hơi cao nên xe bị bay lên chừng 0.5m , Juliet nhà ta bay tự do trong không trung 2s và rớt bịch lại xuống yên xe,
chú chàng cu giái chạy lộn xộn hết trơn, tỉnh cả ngủ luôn. Đi tiếp được 1 chặp thì gặp Khoa và AJ cũng stoppit bên đường, tối qua chú Khoa không ngủ 1s nào nên lúc nãy mém đâm xe vào con lươn. May là ko DNF là khỏi đi tiếp luôn. Sau 10p lái xe nữa thì cả bọn đến được Checkpoint đầu tiên: bò sữa Long Thành. Lee và Bình đã đến từ trước 10p mới ghê, trong khi baohoang lúc nào cũng phóng xe trên 80kmh chứ chả chậm tí nào. Mặt thằng Bình sau 10p nghỉ ngơi cũng đã hồng hào trở lại, ban nãy nhìn nó ngồi sau lưng thằng Lee y như con rùa rút đầu, cứ run lên bần bật khi xe vượt đầu xe tải hay cúp đuôi xe bus.
Bò sữa Long Thành các ngày cuối tuần luôn đông nghịt người, xe khách đậu chật cứng, nhưng hôm nay thứ 4 nên lại vắng vẻ như chùa Bà Đanh, quán xá buồn hiu, gái gú tiêu điều chả có chút sinh khí. Đoàn đua xe dừng chân nghỉ ngơi ở một tiệm sữa, sau khi quất sạch 7 ly sữa rồi vào WC vì thân xả nước, các chú lại rôm rả tám chuyện, hút thuốc, chụp hình chán chê và sửa soạn tiếp tục cuộc hành trình. Lúc này Vũng Tàu vẫn còn cách khoảng 80km nữa, đồng hồ cũng điểm 8:00 AM, nghĩa là còn hơn 1h30p chạy xe.
Sau chừng 1h đi qua thị xã Pà Rịa bynight, Checkpoint thứ 2 là cầu Cỏ May, cả đám dừng xe đứng lố nhố trên cầu ngắm nhìn dòng nước lững thững trôi. Gió nhẹ khá mát và trời vẫn không hửng nắng nên cả đám không mất sức lắm. Lúc này chỉ còn cách Vũng Tàu 20km thôi nên ai cũng háo hức mau chóng lên đường đi tiếp. Chừng 9h40 cả đám đã vào trong trung tâm thành phố Vũng Tàu. Màu biển bàn bạc và hơi gió mặn mặn mang lại cảm giác sảng khoái chưa từng có. Dù Vũng Tàu là nơi quen thuộc nhưng đây là lần đầu đi VT bằng xe máy nên baohoang có một cảm giác rất phê, cứ như 1 nơi du lịch mới toanh vậy. Trời Vũng Tàu hửng nắng nhẹ, không khí trong lành và đường xá vắng hoe tha hồ mà Drift. Những KS nổi tiếng ở đây thường hoạt động hết công suất vào thứ 7 CN nhưng bây giờ chỉ có vài ba khách ghé vào, trông tội vãi.
10:00 AM cả bọn đã làm xong thủ tục và nhận 2 phòng 104 105 ở KS bộ xây dựng. Phòng ốc nói chung cũng tàm tạm, nhưng với mức giá 300k/4 người/phòng thì quá ngon rồi còn gì. Mà cái hội Dirt này có care việc sạch đẹp lắm đâu, miễn sao đủ để lầy mà giá rẻ là quất thôi. Lúc vừa dừng xe tại cổng, ông bảo vệ thấy mang vác 2 cây đàn nên lầm tưởng là ban nhạc từ TP về diễn. Đến khi lấy phòng ở Reception cũng hỏi mấy anh về hát cho phòng trà hả. Làm cả bọn cười rụng cả rún ra luôn.
Sau vài pha hội ý chớp nhoáng, Bình - Khoa - juliet được xắp vào chung 1 phòng vì đây là 3 cái ống khói xả khí thải Con mèo nặng nhất hội. Còn lại baohoang - carmelo - Lee và AJ ở chung phòng. Nhưng tức 1 cái là 3 chú kia lại bò sang phòng này chơi, nằm hút thuốc như heo rồi về phòng kia ngủ mà ko hút mới shock. AJ lôi con xbox iu quý ra cắm vào TV 21" nhưng loay hoay mãi không cắm được cái phích điện 3 chấu vào ổ 2 chấu. Thế là baohoang và Lee làm 1 city tour mua sắm đồ ăn , bia bọt và các thứ cần thiết khác cho công cuộc chơi game.
===============================================================
Phần Hình Ảnh
Ăn Sáng Đỉnh Cao
Checkpoint
Xbox360 version Tủ Lạnh:
3 cách để Drift qua 1 khúc cua :
Tự sướng:
Ra biển nào:
Tìm kiếm khoai ta:
Ảnh nude nghệ thuật:
Ass Attack:
Khui hàng AJ:
Tắm biển lành mạnh:
Đá banh gôn tôm:
Phát hiện con hàng dễ thương: (mặc cái quần thấy bịnh thiệt)
Nghệ thuật tắm heo:
Buổi diễn của ban nhạc Sài Gòn
Cơm tối đạm bạc:
Mồi nhậu lúc nửa đêm:
Bánh khọt gốc vú sữa:
Cafe vỉa hè:
Phút hối hận của 1 đại gia:
Team Lầy:
Phong cách chạy Air Blade rất xì tin:
Bát phố:
Đi siêu thị:
Nhai kẹo "cao su" sẽ cai thuốc ???
Đường vào Long Sơn:
1 cú DNF:
Này thì vượt biên:
Ngồi chờ ăn...đói như heo:
Hào sống mù tạt:
Hào nướng mỡ hành:
Cá chẽm chiên giòn:
Xin đừng khui em
Trùm Close topic:
body: D40
lens: Nikkor 35mm f2
lens: Nikkor 35mm f2


............



