Nam Xương khoảng 19h............
Tại bãi sói và Phi Dực thú ngay cổng Hợp phì qua, rất nhiều hiệp khách các môn phái bạch đạo đang ra sức mài gươm luyện võ một cách tích cực. Thỉnh thoảng lại có 1 hiệp khách thi triển khinh công ra chỗ vắng để luyện công vì kiệt sức khi tập luyện. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến khi xuất hiện một Mông Diện nhân, với các cao thủ võ lâm thì chỉ cần nhìn sơ bộ dạng cũng có thể đoán ra đây là một đậu phụ chùa Thiếu Lâm (không phải ai từ Thiếu Lâm xuống cũng là đậu phụ chùa, xin đừng vơ đũa cả nắm, chỉ một số mà tôi sắp kể ra thôi).
Đậu phụ chùa này rình chỗ vắng, lợi dụng lúc các hiệp khách kiệt sức vận công thì tung chưởng, rất nhiều hiệp khách thuộc các môn phái đã nằm xuống tại đây. Tiếng lành đồn xa nên 1 Võ Đang thanh phong nhân tên là _Hao_Nam_ không biết đang tu luyện nơi nao đã về đó và truy sát con đậu phụ chùa đó và khi đập chết nó hiện nguyên hình là hu_kh0ng một con đậu phụ chùa của Giang hồ Đoàn.
Chuyện tưởng đến đó là kết thúc vì phàm đã làm điều xấu khi bị phát hiện người ta thường xấu hổ và muốn nó qua cho nhanh nhưng đó là tính cách của con người còn đối với loài đậu phụ chùa nó khác.
Khi bị đập chết con đậu phụ chùa hu_kh0ng này kêu to quá đến tai đồng loại của nó thế là một lúc sau, khi mọi người đã gần như quên đi việc đó và quay trở lại tập luyện thì thình lình xuất hiện 2 con đậu phụ chùa nữa mà 2 con này trọng lượng chắc phải tầm Ngọc Nhị trở lên trong khi các hiệp khách đang tu luyện tại vị trí này người cao nhất chỉ tầm Nhật Nguyệt 3 là cùng, còn lại toàn Ngũ Long đời cuối vì vậy không cần nói cũng biết kết cục như thế nào.
2 con đậu phụ chùa này đã dí và cắn chết hàng loạt các hiệp khách đang tu luyện tại đây. Cũng cần nói thêm 2 con đậu phụ chùa to lớn này là HueHacking & TuyetKhach. Ác nỗi cách đây 2 tuần có 1 nhà sư thiếu lâm tên là FiFi trong lúc tu luyện tại đây bị đồ sát đã báo cáo về bổn môn nhưng không được hỗ trợ nên đã phải sát cánh cùng các hiệp khách khác phải khác chống lại kẻ thù. Sau sự việc này FiFi đã rời đoàn vì bức xúc.
Huyết sa bình 22h........
Có lẽ do trong số những hiệp khách bị đồ sát tại Nam Xương có thành viên của Quân Long zLangTuKiemz nên kiếm sĩ này đã rời Bá Vương động đi tìm thăm mấy con đậu phụ chùa kia. Một cuộc hỗn chiến diễn ra tại cổng Huyết Sa Bình bên phía Bạch đạo giữa ThầnKiếm Đoàn và Giang hồ Đoàn. Bên ThầnKiếm Đoàn có zLangTuKiemz và Thiên_Kiếm là cấp cao, còn lại vài mem chắc chỉ khoảng Ngũ Long hoặc Nhật Nguyệt đời đầu trở xuống. Bên Giang hồ Đoàn cầm đầu là những con đậu phụ chùa HueHacking, TuyetKhach, hu_kh0ng & suphu_megai cùng với vài thành viên nữa. Về sau có thêm nhiều hiệp khách các phái lâm trận tùy theo môn phái mà đứng về phía ThầnKiếm Đoàn hay Giang hồ Đoàn.
Việc đánh nhau chết sống là chuyện thường chả có gì đáng nói vì ngay cả Quân Long khi sắp hết máu cũng phải chầu trời vài lần, phàm khi đánh nhau mạnh được yếu thua là lẽ thường tình của con người, ác nỗi loài đậu phụ nó khác con người ở chỗ khi cả bầy đậu phụ xông vào cắn zLangTuKiemz không lại từng con từng con bị đập chết thì chúng quay sang nói với đủ loại lời lẽ mà chỉ có loài đậu phụ mới hiểu nổi.
Cuối cùng đánh nhau chán thì mọi người rút dần, số thì về Hợp Phì dạo chợ, số thì sang cổng Hắc đạo đánh nhau. Chả có gì đáng nhớ ngoài 2 câu nói hay nhất trong ngày của 2 đậu phụ chùa.
+ HueHacking: Tao sẽ săn bọn mày từ Nam Xương qua Huyết Sa Bình (từ hôm nay trở đi hết 5h chơi thì out, ông cứ long săn người ta thì suốt đời chỉ là ếch ngồi đáy giếng).
Tuy nhiên câu nói của đậu phụ chùa suphu_megai còn hay hơn nhiều.
+ suphu_megai: Tao mà biết nhà chúng mày ở đâu thì bỏ mạng với tao..... !!!?
Choáng........................................... ...............
Cuối câu chuyện này tôi muốn cảnh báo các hiệp khách rằng gặp các đậu phụ chùa trên đây ở đâu thì cố mà tránh cho xa, không thì yếu sẽ bị nó cắn chết mà nếu mạnh đập chết nó thì cũng bị nó nói cho nhức đầu mà chết đó.
Thiện tai, thiện tai...........................................
-------------
Hồi đáp
Anh không biết ku viết bài là ai ?:) chắc là langtukiem quá , hoặc mấy thằng nịnh bợ
- Nhưng chuyện xảy ra là do thằng GIANG HỒ QUÂN LONG ( langtukiem ) , hôm đó đang train bỗng nhiên suphumegai PM " thằng langtukiem đồ sát tau " zay là về liền biết chơi không lại cũng choi ^^ :o , đầu tiên suphumegai chơi võ mồm đễ gọi thằng quân long ra HSB , đầu tiên 1 mình nó chơi đâu có lại , tuy bọn tui là tôm tép nhưng có 1 nuke ngocnhi3 xit 1 phát là nó tiêu ngay:-)) , 1 lúc sau nó gọi tôm tép nhà nó qua bu quanh lấy nó " giống như ruồi bu bại phân trâu "
. Giờ đi đâu thấy tụi thầnkiem đoàn muốn làm thịt qua kekeke - Chơi không lại vẫn chơi , chơi chính diện không được thì chơi lén ( ngày xưa bộ đội nhà ta toàn đánh du kích mới thắng được tụi mắt xanh mũi lõ mà hehe:o )
- Có 1 lời muốn nói : Hôm HSB vừa rồi đánh boss còn 48% hắc đạo qua đông quá nền bạch đạo cũng rút về dần , 1 lúc sau hắc đạo cũng ít lại lúc đó bach đạo dụ được con boss ra cỗng BVD rồi nhưng quân của bach đạo toàn noob không à hic hic trong khi đó quân hắc đạo khá mạnh có cả thằng TRUMCUULONG , tui liền PM cho cuongsi ( Sinh Tu Đoàn ) để gọi viện binh , 1 lúc sau cuongsi PM nói là : " thằng GIANG HÔ QUÂN LONG ( zLangTuKiemz ) nói với cuongsi MÀY IM ĐI ĐỂ TAU TRAIN LV ĐUA TOP"oc. oc. oc potay .
- Hôm nay gặp thằng giang hô quan long ( zlangtukiemz ) ở trong ba vương động , thấy nó đối thoại : em ơi chĩ đường cho anh với bị lạc rồi , boss ở đâu chĩ anh đánh với , hic hic chơi top như nó mà noob quá . Nên theo tui nghĩ nên đặt cho nó cái danh hiệu mới , nó cày lv mà không biết chơi nền cho nó cái biệt hiệu là " TRÂU " kakaka . Anh em bachdao gặp nó thì gọi thế cho khỏe nhé , thằng đó noob thế mà nịnh gì nó hehehe:)