Sau cái vụ sự cố đạp Sh!t vừa rồi thì được bà con trong Box giúp dỡ + 1 chị ngòai Y!M khuyên nên dạn lên và tự tin lên thì mình cũng làm theo..
Hôm rồi "nhỏ ấy" trực ở cầu thang, thấy mình đi xuống thì 2 đứa nhìn nhau mỉm cười. Lúc lên lớp thì mình cũng có mua tặng nhỏ 1 thanh kẹo và nhỏ cũng nhận. Lúc đó mình vui lắm. Giờ ngày nào ngồi trong lớp cũng nhớ đến "nhỏ" buổi tối nắm ngủ cũng nhớ.
Vậy mà vừa rồi khi tan học, gặp "nhỏ" đứng ngòai trường đợi ba "nhỏ" lại rước, mình thì gửi xe ở ngay chỗ đối diện "nhỏ" đang đứng, gặp nhỏ đứng đợi đó cũng muốn qua bắt chuyện nhưng cứ ngài ngại, thằng bạn mình thấy vậy la lên kêu "nhỏ": "Ê T, thằng M đòi chở mày về kìa". Nghe tới đò mình ngượng chín mặt chẳng biết lủi đi đâu, cứ đi qua đi 1 lại hồi như thằng khở rồi lấy hết can đảm qua bắt chuyện với nhỏ. Khởi đầu bằng chuyện đạp Sh!t hôm bữa, lấy chuyện đó ra đùa thì nhỏ cũng cười rồi hỏi mình trong lớp KT chưa...
Mới nói được 2-3 câu thì mình bị bí đề tài (chắc do ngại + nhát qúa....::(). 2 đứa ngồi kế nhau mà chả biết nói gì. Cái nhỏ nói: "Sao không qua bên kìa ngồi với tụi bạn đi??". Nghe được câu này thì không biết nhỏ có ý gì không nhưng mình cứ nghĩ là "nhỏ" không muốn ngồi chung với mình, muốn đuổi mình đi nên mình đành đứng dậy không nói gì rồi bỏ đi. Bỏ đi 1 hồi thì mới thấy mình ngu ngu, định mua 2 cây kem rồi qua bắt chuyện với nhỏ tiếp thì ba của nhỏ lại rước nhỏ về.....::(
Nghĩ lại sao thấy mình lúc đó ngu quá. Sao không dạn lên rồi phản ứng nhanh 1 tý....

Hôm rồi "nhỏ ấy" trực ở cầu thang, thấy mình đi xuống thì 2 đứa nhìn nhau mỉm cười. Lúc lên lớp thì mình cũng có mua tặng nhỏ 1 thanh kẹo và nhỏ cũng nhận. Lúc đó mình vui lắm. Giờ ngày nào ngồi trong lớp cũng nhớ đến "nhỏ" buổi tối nắm ngủ cũng nhớ.
Vậy mà vừa rồi khi tan học, gặp "nhỏ" đứng ngòai trường đợi ba "nhỏ" lại rước, mình thì gửi xe ở ngay chỗ đối diện "nhỏ" đang đứng, gặp nhỏ đứng đợi đó cũng muốn qua bắt chuyện nhưng cứ ngài ngại, thằng bạn mình thấy vậy la lên kêu "nhỏ": "Ê T, thằng M đòi chở mày về kìa". Nghe tới đò mình ngượng chín mặt chẳng biết lủi đi đâu, cứ đi qua đi 1 lại hồi như thằng khở rồi lấy hết can đảm qua bắt chuyện với nhỏ. Khởi đầu bằng chuyện đạp Sh!t hôm bữa, lấy chuyện đó ra đùa thì nhỏ cũng cười rồi hỏi mình trong lớp KT chưa...
Mới nói được 2-3 câu thì mình bị bí đề tài (chắc do ngại + nhát qúa....::(). 2 đứa ngồi kế nhau mà chả biết nói gì. Cái nhỏ nói: "Sao không qua bên kìa ngồi với tụi bạn đi??". Nghe được câu này thì không biết nhỏ có ý gì không nhưng mình cứ nghĩ là "nhỏ" không muốn ngồi chung với mình, muốn đuổi mình đi nên mình đành đứng dậy không nói gì rồi bỏ đi. Bỏ đi 1 hồi thì mới thấy mình ngu ngu, định mua 2 cây kem rồi qua bắt chuyện với nhỏ tiếp thì ba của nhỏ lại rước nhỏ về.....::(
Nghĩ lại sao thấy mình lúc đó ngu quá. Sao không dạn lên rồi phản ứng nhanh 1 tý....



ở đó papa bạn kia nhìn thấy..lại lao xuống bốp cho 2 phát "định trấn tiền con tao à


.
................