inouekumiko1792
Youtube Master Race
- 4/1/09
- 3
- 0
tôi và người ấy quen nhau được gần 9 tháng rồi. Trong 9 tháng ấy, chúng tôi đã trãi qua rất nhiều sóng gió và trong nhửng lần ấy bao nhiêu nổi buồn vui tôi đều kể cho 1 người nghe, không hiểu tại sao mà mỗi lần nói chuyện với người ấy xong tôi đều thấy rất vui và không còn buồn phiền nữa.Lâu dần tôi coi người ấy như 1 điểm tựa ,1 nơi bình yên để gửi gấm tâm hồn.... Vậy mà giờ đây người ấy không cần liên lạc với tui nữa cũng như bao chuyện buồn vui(cắt mạng==> không online), tôi nhớ người ấy lắm! nếu người ấy có đọc được những dòng tâm sự này thì online trở lại nha' 

