Em có kịch bản thế này được không ?
Shuleria thấy được thì pm em sẽ nghĩ chi tiết nội dung kịch bản .
Mà anh Shuleria vẽ Anime hay sao ?
Cái này chỉ mới là General Storyboard thôi nha
JASMINE Late Scent - Tàn hương JASMINE
Trong qua khứ RUN và SHINKI là 2 tay đua chuyên nghiệp .
RUN là một người vui vẻ hoạt bát
Trong khi Shinki lại trầm tính và nhất là anh có một khứu giác cực nhạy. Anh rất thích ngửi mùi hương của hoa lài
Tham gia một trận đua quan trọng trong tổ chức Mafia , SHINKI được tặng một bó hoa lài chúc mừng
Giữa trận đấu RUN thấy SHIN bị lạc tay lái một cách kỳ lạ và cuối cùng anh mất thăng bằng té xuống vực
Tổ chưa đem thiêu SHIN và không cho RUN nhúng tay vào
RUN rời bỏ tổ chức và sau này đã điều tra được trong bó hoa Lài đó
có tẩm thuốc Ketamine - một loại thuốc gây ảo giác mê sảng và mất cảm giác
Khi biết đươc bí mật đó cũng là lúc RUN bị mất thắng xe và cuối cùng nằm viện
RUN : Tôi đang ở đâu đây ?
Y tá : Phòng bệnh 201 . Anh bị té xe nhưng rất may đã được chuyển vào cấp cứu kịp thời
Từ đó sau khi ra viện RUN trở thành một người lạnh lùng, hay hút thuốc và hay rất thích đốt cháy hay dẫm nát tất cả loại hoa anh gặp trên đường
Cũng khoảng thời gian RUN nằm viện
Tại phòng 202 :
Bác sĩ : Mau thở đi . Chuẩn bị kích tim
Y tá : Vâng
Bệnh nhân : Hộc.. .. Hộc...
Y tá : Nhịp tim đã bình thường lại
Bác sĩ : Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Không được tự ý ngửi các loài hoa lạ . Cô không nghe tôi nói gì à . Cứ thế này làm sao có thể chữa lành bệnh cho cô chứ ?
Bệnh nhân : .....................
Y tá : Cô phải nghe lời Bác sĩ chứ !!!
MEGU : Xin lỗi bác sĩ JASMINE rất thích cắm hoa . Cô ấy không thể sống thiếu hoa . Tôi sẽ trông chừng cô ấy cẩn thận
Trong nội dung thì sẽ xuất hiện nhiều cảnh về mội trường khi MINE giúp RUN gần gũi và cảm nhận thiên nhiên như thế nào
Vì JASMINE là một cô gái khao khát điều đó hơn hẳn một con người bình thường nào
Liệu RUN và JASMINE sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh khá kỳ lạ và bất ngờ chưa từng có trong 1 bộ phim hay Anime Manga nào trước đây ?
Số phận định mệnh trói buộc họ như thế nào ?
Tui vẫn chưa nghĩ tiếp
Nếu anh có định vẽ bộ này PM em nha để em còn suy nghĩ tiếp :'>